“Kiều nữ” U50 giở chiêu “ngọt” lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Thứ năm, 09/11/2023 07:50
Đầu tháng 11-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (1973, trú tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Nga tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định.
Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Nga tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bình Định nhận tin báo của ông T.V.T. (trú H. Tây Sơn, Bình Định) về việc bị một phụ nữ tên Nguyễn Bạch Dương (không rõ lai lịch) thông qua mạng xã hội Facebook lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Định lần ra manh mối đối tượng lừa đảo chính là Nguyễn Thị Thúy Nga đang cư trú tại xã Phước Kiển (H. Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) nên tiến hành bắt giữ. Được biết, đối tượng Nga thuê 1 biệt thự tại Nhà Bè với giá 28 triệu đồng/tháng để tạo vỏ bọc, sử dụng tên giả và không khai báo tạm trú nên lực lượng Công an mất nhiều thời gian xác minh, truy bắt đối tượng. Tại thời điểm bị bắt, Nga liên tục chối tội nhưng trước các chứng cứ cơ quan Công an cung cấp, như: hình ảnh của Nga, các tin nhắn lưu trên điện thoại và các tài khoản xã hội do Nga lập ra, lúc đó đối tượng mới thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông T.

Điều đáng nói, không chỉ lừa 1 nạn nhân tại Bình Ðịnh, Nga còn có 2 tiền án về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại TP Hồ Chí Minh và đang bị Công an TP Hà Nội truy tìm cùng về hành vi này. Tại cơ quan điều tra, Nga thừa nhận mình đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Bạch Dương để lừa đảo. Cụ thể, năm 2014, thông qua mạng xã hội Facebook, ông T.V.T. (trú H. Tây Sơn) biết Nga dưới tên “Nguyễn Bạch Dương”. Thi thoảng cả hai liên lạc và thăm hỏi công việc, cuộc sống của nhau. Trong những cuộc trò chuyện này, Nga giới thiệu là tiến sĩ, đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời khoe rằng đang kinh doanh nhiều lĩnh vực. Đến tháng 2-2021, Nga liên lạc với ông T., giới thiệu đang đi chơi ở Bình Định và lên Tây Sơn gặp ông T. Đến tháng 1-2023, khi ông T. tham dự Festival Hoa Đà Lạt (Lâm Đồng), cả hai lại gặp nhau ở TP Đà Lạt.

“Khi đó, biết tôi đang nợ ngân hàng 2,9 tỷ đồng, Dương nói sẽ giúp tôi mở nhà phân phối bia Sài Gòn; chi phí đầu tư khoảng 420 triệu đồng, số tiền này để Dương nói công ty bia hỗ trợ. Tin tưởng nên tôi bắt tay vào việc xây dựng cơ sở, tiến hành thủ tục mở công ty”, ông T. cho biết.

Khi đã tạo được lòng tin của ông T., đối tượng Nga liên tục đưa ra nhiều thông tin gian dối như nói mình đang có showroom ô-tô, nhờ ông T. mua xe ủng hộ với nhiều ưu đãi. Sau đó Nga lập tài khoản Facebook “Bạch Huệ”, tự giới thiệu là “cháu của Bạch Dương”, bịa việc đang ở Thái Lan để nhận xe nhưng gặp sự cố nên chưa về được, hối thúc ông T. chuyển tiền cọc mua xe. Ngoài ra, Nga còn sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo đóng giả là trợ lý, là cháu và bác sĩ đang điều trị bệnh ung thư cho Nga để mượn tiền ông T. Do cả tin, ông T. đã 131 lần chuyển tổng cộng hơn 3,1 tỷ đồng giúp Nga.

Mặc dù đối tượng Nga khoe sở hữu nhiều nhà, đất đai và hứa sẽ bán để trả lại tiền cho ông T., nhưng sau nhiều lần Nga hẹn trả nợ mà không thực hiện nên giữa tháng 9-2023, ông T. tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy để xác minh thì mới biết không có bà Nguyễn Bạch Dương nào đang điều trị bệnh ung thư tại đây từ tháng 5-2023 đến tháng 9-2023. Lúc đó, đông T. biết chắc mình đã bị lừa nên đến cơ quan Công an trình báo.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Nga thừa nhận việc đưa ra nhiều thông tin gian dối để chiếm đoạt được tiền của ông T. “Tôi có bị bệnh nhưng không phải bệnh hiểm nghèo, tôi cũng không hề có nhà, đất…, tất cả chỉ vẽ để nhằm chiếm đoạt tiền của ông T.”, đối tượng Nga khai báo.

Thượng tá Trương Văn Phụng- Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Định), cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng vì tội phạm lợi dụng mạng xã hội để tạo ra nhiều thông tin sai sự thật, nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

B.Đ