Kinh hoàng chồng giết vợ rồi đốt xác trong lò nướng

Thứ hai, 13/05/2019 13:55

Mâu thuẫn vợ chồng âm ỉ lâu ngày không được giải quyết, người chồng đã ra tay sát hại vợ rồi bỏ xác vào lò nướng tự chế đốt phi tang. Vụ án một lần nữa lại khiến dư luận căm phẫn bởi mức độ dã man, lạnh lùng của hung thủ.

Kẻ thủ ác Vũ (đeo khẩu trang) bị áp giải đến hiện trường thực nghiệm điều tra.

Ngày11-5, các các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh Lâm Đồng và CAH Đơn Dương (Lâm Đồng) đã dẫn giải đối tượng Lương Hoàng Vũ (1987, trú thôn Lạc Lâm Làng, xã Lạc Lâm, H. Đơn Dương) đến hiện trường để thực nghiệm điều tra vụ án mạng kinh hoàng do Vũ gây ra. Người mà Vũ sát hại không ai khác chính là người đầu ấp tay gối của y, chị Nguyễn Thị Kim Hồng (1993).

Theo lời khai ban đầu của Vũ, mặc dù cưới nhau được 7 năm và có 2 con gái (7 tuổi và 4 tuổi) nhưng từ lâu vợ chồng Vũ đã có nhiều mâu thuẫn. Tối 8-5, sau khi đi nhậu về, giữa Vũ và chị Hồng xảy ra cãi nhau nên Vũ tát vợ thì chị Hồng đạp lại. Trong lúc không kiềm chế, Vũ dùng tuýp sắt đập hai phát trúng đầu khiến chị Hồng tử vong tại chỗ. Biết vợ đã chết, Vũ dùng dây ni-lông cột gập xác nạn nhân, dùng áo mưa cuốn lại, mang giấu vào một góc khuất trong căn phòng phía sau nhà rồi lau chùi vết máu tại hiện trường.

Đến chiều 9-5, nhân lúc trời đổ mưa lớn, Vũ lái xe ô-tô BKS 49A-250.03 của gia đình đi mua 200.000 đồng xăng rồi về chờ đến khuya cùng ngày, y chở xác vợ đến nhà kho chứa nông sản của cha mẹ đẻ cách đó khoảng 150m. Tại đây, Vũ bỏ xác vợ  vào chiếc lò nướng làm từ chiếc thùng phuy cắt đôi theo chiều dọc rồi đổ xăng, châm lửa đốt. Chiếc lò nướng được đậy kín, lửa không thể thoát ra ngoài nên không ai phát hiện. Thời gian này cha mẹ Vũ đi chữa bệnh ở nước ngoài nên không biết sự việc xảy ra.

Rạng sáng 10-5, Vũ đánh thức 2 con gái, lái xe chở con đi tắm biển Phan Thiết (Bình Thuận). Vũ trần tình, vì đã hứa với 2 con hè sẽ đưa đi tắm biển, sợ không còn cơ hội thực hiện nên phải đưa con đi Phan Thiết gấp như vậy. Ngày 9-5, mẹ ruột chị Hồng không thấy con gái, gọi điện thoại không được, đến nhà hỏi thì Vũ nói không biết. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình đã tới CAH Đơn Dương trình báo sự mất tích của chị Hồng.

Trong khi CAH Đơn Dương đang tiến hành điều tra thì anh trai của Vũ là Lương Hoàng Đạt gọi điện cho Vũ và Vũ đã kể lại việc đã sát hại và thiêu xác chị Hồng. Gia đình đã vận động và Vũ đồng ý quay về đầu thú. Sau đó, CAH Đơn Dương phát hiện xác chị Hồng cháy gần hết trong lò nướng.

Hung thủ Lương Hoàng Vũ sau khi bị bắt và chiếc lò nướng dùng để thiêu xác vợ. 

Theo lời Vũ, do gia đình có điều kiện nên vợ chồng Vũ được cha mẹ cho đất làm nhà mặt tiền QL27 khá rộng rãi. Trước đây Vũ làm nghề lái xe tải nhưng gần đây thì mua ô-tô 7 chỗ về chạy hợp đồng, vợ Vũ ở nhà chăm con và cho vay tiền “nóng”. Mâu thuẫn vợ chồng xuất phát từ lâu, cách đây vài năm họ đã làm đơn ra tòa xin ly hôn. Qua hòa giải, vợ chồng Vũ lại đồng ý quay lại. Thế nhưng mâu thuẫn vẫn tiếp tục phát sinh và hậu quả là dẫn tới vụ án mạng kinh hoàng. Những người hàng xóm của Vũ đều cho hay, mặc dù vợ chồng Vũ hay cãi nhau nhưng Vũ là người hiền lành, sống tình cảm và tử tế với mọi người.

Chiều tối 10-5, Vũ từ Bình Thuận trở về để đầu thú, đến địa bàn H. Di Linh thì bị lực lượng CA bắt giữ. Trong chiều 11-5, Vũ đã được di lý về trại tạm giam CA tỉnh để tiếp tục điều tra.

ĐỨC HUY