Lá thư giản dị chứa đựng niềm tin, tình cảm của người dân dành cho Công an Thủ đô
Những ngày đầu xuân năm 2026, Công an phường Đống Đa, Hà Nội xúc động nhận được lá thư cảm ơn của ông Nguyễn Quốc Hùng, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới lực lượng Công an Thủ đô và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đống Đa.
Theo nội dung thư, ngày 24-2-2026, mẹ của ông Hùng (SN 1943) không may đi lạc. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, tìm kiếm và nhanh chóng đưa cụ về trụ sở an toàn.
Trong thời gian cụ ở tại trụ sở Công an phường, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đống Đa đã tận tình chăm sóc, hỏi han, động viên tinh thần; chuẩn bị nước uống, chỗ ngồi nghỉ ngơi chu đáo để cụ ổn định tâm lý. Nhận thấy cụ tuổi cao, sức khỏe có phần mệt mỏi, Công an phường đã chủ động liên hệ lực lượng y tế đến kiểm tra, thăm khám sức khỏe, theo dõi các chỉ số cần thiết nhằm đảm bảo tình trạng sức khỏe của cụ được ổn định. Sự quan tâm kịp thời, trách nhiệm và đầy tính nhân văn ấy đã giúp gia đình hoàn toàn yên tâm khi đón cụ trở về.
Trong thư, ông Nguyễn Quốc Hùng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đống Đa đã hết lòng vì nhân dân phục vụ. Ông cũng gửi lời chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Lá thư giản dị nhưng chứa đựng niềm tin và tình cảm của người dân dành cho lực lượng Công an. Đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đống Đa tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nhân văn, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.
Theo ANTD








