“Làm vua” ở lầu Vua

Thứ bảy, 08/08/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Bạn sẽ bước vào căn nhà rất đẹp với tên gọi Nghinh Phong, là nơi khi còn làm vua, mỗi  lần dừng chân đến Nha Trang, vua Bảo Đại nghỉ ngơi tại đây. Bạn sẽ được ngồi lên chiếc phản bằng gỗ quý, nơi vua và hoàng hậu nằm nghỉ, bên cạnh là cửa sổ nhìn ra biển Đông. Nếu là nữ, bạn cũng có thể ngồi lên chiếc ghế, soi mặt mình vào chiếc gương mà Nam Phương Hoàng Hậu từng soi mặt trang điểm. Hơn thế nữa, bạn hãy thử mặc long bào, cầm chiếc thẻ bài của  vua mà hô bãi triều như thể bạn đang làm vua, hoặc dự một buổi yến tiệc theo kiểu xưa vua Bảo Đại dùng ngay trong  nhà hàng gần lầu Vọng Nguyệt. Tất cả chuyện này bạn đều có thể thực hiện tại lầu Vua, hay còn gọi là lầu  Bảo Đại, thuộc Khu du lịch Bảo Đại.

Việc mở cửa đón khách và để cho khách làm vua ở nơi ngày xưa vua và hoàng hậu ở  hiện  đã chính thức bắt đầu, làm cho du khách khi  đến Nha Trang cực kỳ thú vị.

Nói  sơ  qua về khu lầu Vua này. Nguyên đây là  ba ngọn đồi liền nhau ở độ cao 50m nhô ra biển ở hướng Nam TP Nha Trang thuộc khu vực P. Vĩnh Nguyên bây giờ, cách trung tâm TP Nha Trang 4km đi dọc theo con đường Trần Phú. Ba ngọn đồi này được gọi chung là núi Cảnh Long, sau dân gian gọi theo tên khu vực là núi Chụtt (chữ chụtt có hai chữ t). Nhìn từ xa ngọn núi Cảnh Long giống như một con rồng đang vươn ra biển Đông. Ngọn núi này mọc rất nhiều loại cây, đó là nơi hoang vu  cho đến năm 1923, khi bắt đầu xây dựng Viện Hải dương học ở dưới ngọn núi.

Nhà khoa học người Pháp gốc Đức tên A.Crem đã khai phá ngọn đồi trên, xây dựng 5 biệt thự cách xa nhau theo kiến trúc Pháp để dùng nơi làm việc, nghỉ ngơi cho các chuyên gia của Viện Hải dương học. Do trên núi có rất nhiều loại cây, hoa cho nên 5 biệt thự cũng được đặt những cái tên đẹp: Xương Rồng, Bông Sứ, Bông Giấy, Phượng Vĩ, và Cây Bàng. 3 năm sau, tức là vào năm 1926 vua Bảo Đại lên ngôi, người Pháp đã tặng ông 2 biệt thự Xương Rồng và Bông Sứ đẹp nhất trong 5 biệt thự. 2 biệt thự đổi tên lại, Xương Rồng thành Nghinh Phong, Bông Sứ đổi thành Vọng Nguyệt. Sau  năm 1954, lầu Bảo Đại đóng cửa, những vật dụng của vua Bảo Đại và  Nam Phương Hoàng Hậu dùng vẫn còn giữ khá nhiều. Sau năm 1975, khu lầu Vua được đưa vào hoạt động kinh doanh du lịch và khách sạn, nay do Tổng Cty Khánh Việt quản lý. Tuy nhiên, việc khai thác du lịch thì mãi đến tháng 4-2009 mới bắt đầu. Khi đó, lầu Nghinh Phong mới mở cửa đón khách vào tham quan.

“Làm vua”... và “làm hoàng hậu”. 

Sự thích thú của khách là được đến một khu biệt thự kiến trúc đẹp, bao quanh ngợp bóng cây xanh, bước  vào không gian ngày xưa vị vua cuối cùng của vương triều Nguyễn từng ghé qua, ở lại. BQL Khu du lịch Bảo Đại đã dày công gìn giữ và sưu tầm, cho nên ta khá bất ngờ khi vào trong lầu Nghinh Phong, được hiểu thêm về 13 đời vua triều Nguyễn. Riêng vua Bảo Đại có một hoàng hậu, 7 bà phi sinh ra 13 người con. Sự hấp dẫn trong khu trưng bày chính là chiếc sập bằng gỗ lim được làm khoảng năm 1930 vẫn còn bóng đẹp, kích thước 2,5 x 1,4m độ dày  18cm. Chiếc bàn trang điểm của Nam Phương Hoàng Hậu bằng gỗ lim khá đơn giản vẫn còn tốt, còn cả chiếc ghế bọc nệm để hoàng hậu ngồi soi gương.

Vào trong lầu Vua, sau khi ngắm nhìn hình ảnh các đời vua còn lưu giữ, là đến khu vực ngai vàng để thử “làm vua”. Trong khu vực này, chiếc ngai vàng lộng lẫy và triều phục đầy đủ để cho bạn mặc, chụp một tấm ảnh kỷ niệm và sẽ được in lên đĩa hoặc trên tấm lịch theo yêu cầu. Cung Vua  giờ này vẫn đủ loại long bào, áo mão, và tất nhiên có cả trang phục cho hoàng hậu và các phi  để cùng xênh xang.

Hiện nay, Khu du lịch lầu Bảo Đại đã hoàn thành một thực đơn yến tiệc dành cho vua, ăn theo kiểu vua cũng với nghi thức cung đình. Và nhiều du khách đã đến lầu Vua, xem nơi vua ở, tất nhiên cũng thử làm vua.

Khuê Việt Trường