Lần thứ tư bóc lịch
(Cadn.com.vn) - Với người nhà của Nguyễn Văn Phúc (1989, trú P.5, TP Đông Hà, Quảng Trị), việc đứa con hư đã nhiều lần vào tù vẫn chưa hết dính lao lý là điều không quá khó hiểu. “Nó mới ra trại gần cuối năm 2011 chứ mấy, chỉ một thời gian ngắn là tái phạm. Mà nó không trộm cắp, không lừa dối thì lấy gì mua ma túy hút chích, lỡ sa vào rồi...” - bố của Phúc đắng lòng bỏ nửa chừng câu nói. Giận con nhưng dường như ông cũng thương con đến cào xé tâm can trước nỗi tuyệt vọng chưa thoát ra được vũng lầy tội lỗi.
Nếu như 3 lần chấp hành án tù trước, từ năm 2007 đến tháng 9 - 2011, Phúc đều “kết” mỗi tội “Trộm cắp tài sản” thì lần này hoàn toàn khác. Cơ quan ANĐT CA Quảng Trị khởi tố và bắt tạm giam Phúc về hành vi “Lưu hành tiền giả” khiến gia đình không khỏi ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên bởi Phúc không quay lại “nghề” cũ mà là “nghề” mới nguy hiểm hơn. Mới ra tù, Phúc hạn chế giao du đàn đúm, nhiều người cứ trăn trở Phúc kiếm nguồn tiền giả ở đâu? Ngay cả Phúc, ban đầu cũng không hề biết số tiền mình được giao không phải là tiền thật.
Phúc có một người bạn tù tên là Mão (40 tuổi) quen nhau trong thời gian cùng chấp hành án tại Trại tạm giam Nghĩa An (thuộc Tổng cục VIII,
![]() |
Dũng và Phúc tại phiên xét xử phúc thẩm. |
Sau khi về nhà, Phúc phát hiện có 2 tờ tiền màu tróc ra hết, nghĩ tiền giả nên Phúc đốt 2 tờ đó đi, còn lại 7 tờ vẫn cất giữ nhưng không đi mua hàng như đã hứa với Mão. Ngày hôm sau, Mão điện thoại qua người thân của Phúc để gặp thì Phúc cho biết tất cả là tiền giả, không thể mua hàng được. Mão chưa kịp nói lại thì Phúc đã tắt máy và cũng không tìm để gửi lại số tiền đó. Mão cũng không tìm liên lạc để đòi hỏi chuyện tiền bạc nữa. 2 ngày sau, khi hết tiền mua ma túy, Phúc liền nhớ đến số tiền giả và nghĩ cách tiêu thụ nó. Phúc sử dụng phương thức dùng tiền giả mua hàng giá trị từ 70 ngàn đồng đến 250 ngàn đồng để nhận lại tiền thừa, đồng thời sau đó lấy số hàng vừa mua đi bán lại, số tiềm kiếm được dùng tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy.
Ngoài một số lần dùng tiền giả tự đi mua hàng, Phúc còn rủ thêm Lâm Chí Dũng (1992, trú P.3, TP Đông Hà), cũng là đối tượng nghiện ma túy để thực hiện mục đích phạm tội. Dũng vì cần tiền mua ma túy nên biết sai vẫn tích cực ủng hộ Phúc. Sau khi tiêu thụ hết số tiền trên thì hành vi phạm tội của Phúc và đồng phạm bị phát hiện. Cơ quan ANĐT cũng thu giữ tang vật gồm 2 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng và qua giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự CA tỉnh Quảng Trị thì đúng là tiền giả. Những ngày chờ xét xử, Phúc thực sự hối hận. Trong khi đó, qua điều tra, xác minh có đối tượng Mão cùng chấp hành án tại Trại giam Nghĩa An cùng với Phúc nhưng ở H. Hải Lăng chứ không phải ở Huế như lời khai của Phúc, đồng thời Mão không thừa nhận gặp và đưa tiền cho Phúc nên không có cơ sở để xem xét trách nhiệm đối với Mão.
Tại phiên xét xử mới đây, qua xem xét toàn diện vụ án tại phiên xét xử sơ thẩm và áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đúng luật định trong khi lượng hình, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên Phúc bản án 4 năm 6 tháng tù, Dũng 3 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”. Với Phúc, thời gian chấp hành án phạt này dài gấp đôi, gấp 3 những lần lãnh án trước. “Bản án nặng hay nhẹ không quan trọng mà liệu thời gian ấy con có biết cải tạo để thành người lương thiện, đủ nghị lực để vượt qua cám dỗ ma túy hay không thôi. Gia đình sẽ vào thăm con thường xuyên, nhớ đừng tuyệt vọng” - bố của Phúc nói với con trước khi Phúc bước lên chiếc xe bịt bùng. Hy vọng tình thương yêu của gia đình là chỗ dựa vững chắc cho Phúc đứng dậy sau lần vấp ngã thứ tư này.
Bài, ảnh: Bảo Hà