Lan tỏa nghĩa cử đẹp!

Thứ ba, 10/02/2026 11:45

- Chuyện vui gì chia sẻ nghe coi NXD.

- Giữa những tất bật của cuộc sống, có những việc làm rất nhỏ, lặng lẽ thôi nhưng đủ để giữ lại niềm tin. Không cần khẩu hiệu, không cần lời kêu gọi, chỉ một hành động tử tế đúng lúc cũng có thể khiến lòng người ấm lại Tư Đà thành ạ.

Công an phường Hòa Cường trao trả tài sản cho chị Trần Khánh Quỳnh.
Công an phường Hòa Cường trao trả tài sản cho chị Trần Khánh Quỳnh.

- Vậy là chuyện gì nào?

- Ngày 6-2, chị Trần Khánh Quỳnh (trú Đà Nẵng) đánh rơi ví trên đường Phạm Hùng, bên trong có tiền và nhiều giấy tờ quan trọng. Nghĩ rằng khó có cơ hội tìm lại, nhưng sáng hôm sau, chị nhận được thông báo từ Công an phường Hòa Cường với nội dung anh Nhân Nguyễn đã nhặt được chiếc ví và mang đến Công an phường Hòa Cường giao nộp, nhờ xác minh để trả lại cho người đánh rơi. Ngày 9-2, toàn bộ tài sản được trao trả lại cho chị Quỳnh. Xúc động trước nghĩa cử ấy, chị Quỳnh gửi thư cảm ơn người nhặt chiếc ví cũng như bày tỏ sự cảm mến trước sự tận tình của cơ quan Công an khi nhanh chóng xác minh, trao lại tài sản cho mình.

Trước đó, ngày 4-2, anh Đinh Minh Trí (1996, trú phường Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng) nhặt được chiếc ví có tiền và giấy tờ tùy thân liền mang đến Công an phường Điện Bàn Bắc giao nộp để cơ quan công an hỗ trợ tìm người đánh rơi. Sau khi xác minh, tài sản được cơ quan công an trao trả cho ông Ngô Văn Trường (1968, trú cùng địa phương). Cũng trong ngày 4-2, tại phường An Khê (TP Đà Nẵng), một nam thanh niên trong lúc chạy Grab phát hiện chiếc ví rơi giữa đường. Dù người thân đang cấp cứu tại bệnh viện, thanh niên ấy vẫn ghé Công an phường giao nộp tài sản rồi vội vã rời đi, không kịp để lại thông tin cá nhân. Sau đó, chiếc ví có 2,7 triệu đồng cùng giấy tờ đã được cơ quan Công an xác minh, trao trả cho anh Nguyễn Văn Thuận (1978, trú phường Điện Bàn, Đà Nẵng). Cũng mới đây, trong quá trình tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận một chiếc ví do người dân nhặt được. Sau khi xác minh, toàn bộ tài sản được trao trả cho anh Phạm Ngô Văn Thành (trú xã Thăng An, Đà Nẵng). Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình nói trên, anh Thành đã đăng lời cảm ơn, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT.

- Những việc làm tuy nhỏ ấy nhưng chứa đựng biết bao tình nghĩa, nhân văn.

- Bởi vậy, từ những chiếc ví được trả lại, những cái tên có khi chẳng kịp nhớ, nhưng điều đọng lại chính là sự tử tế, là niềm tin được bồi đắp. Việc tốt, nếu được lặp lại mỗi ngày, sẽ thành nếp sống. Và khi nếp sống ấy đủ bền, niềm tin xã hội sẽ không cần phải đi tìm, bởi nó vẫn đang hiện diện quanh ta.

N.X.D