Lên ruột vì em ruột!
(Cadn.com.vn) - Cho đến khi bị bắt và phải đối diện với các ĐTV về tội trộm cắp, Nguyễn Đình Thọ (1983, trú đường La Sơn Phu Tử, P. Tây Lộc, TP Huế, TT-Huế) vẫn ngây thơ nghĩ rằng trước sau gì mình cũng được thả. Sở dĩ anh ta đinh ninh như vậy là bởi suy nghĩ nông cạn, rằng “lấy trộm của chị ruột thì đó chỉ là chuyện nội bộ gia đình, cơ quan pháp luật sẽ... cho qua”! Tuy nhiên, Thọ đã nhầm.
Mặc dù được chị gái là Nguyễn Thị Thảo Sương (1975, trú 13/26-La Sơn Phu Tử, P. Tây Lộc) lo cho ăn học, nhưng Thọ lại có cái yếu điểm là “nhét” mãi mà chữ nó chẳng chịu vào đầu nên đành nghỉ. Thương em, chị Sương lại chạy vạy, xin cho Thọ đi học nghề để sau này kiếm tiền nuôi thân. Như thế là tốt, nhưng Thọ vẫn cứ “siêng ăn biếng làm”, chẳng chịu lo kiếm nghề nghiệp. Ăn chơi lắm sinh ra túng tiền nên phải... tính. Mà tính thế nào thì Thọ cũng chưa biết.
Rồi đến lúc túng quá không thể không tính, Thọ mới nghĩ cách trộm tiền của chị cho chắc ăn. Trong thâm tâm anh ta đinh ninh rằng, lấy tiền của chị gái, nếu bị phát hiện thì cũng yên tâm hơn, chẳng lẽ chị em lại lôi nhau ra CA. Tính thêm chút nữa, “mình hay đến nhà chị chơi, con chó nó đã quen mùi, hàng xóm cũng chẳng ai để ý, chị gái thương mình như thế chẳng bao giờ nghi ngờ”. Vậy là duyệt! Một ngày cuối tháng 6, Thọ đột nhập nhà chị lấy trộm 1 dây chuyền vàng, 1 lắc vàng và 7 nhẫn vàng đem bán được 36.400.000 đồng.
Mất của, chị Sương đành trình báo CA nhờ điều tra truy tìm thủ phạm. Cầm số tiền lớn trong tay, Thọ mặc sức ăn chơi dù biết chị gái mình khóc đỏ cả mắt. Đến ngày 13-7, tiêu hết tiền, Thọ lại tìm về nhà chị để “thó” đồ. Lần này, sau khi đột nhập, tìm đỏ cả mắt mà không thấy tiền, vàng, chàng ta đành “thổi” chiếc xe Jupiter BKS 75K7-4564. Chiều cùng ngày, chị Sương đi làm về, phát hiện ổ khóa cửa bị cắt làm đôi, chiếc xe đã không cánh mà bay. Không hiểu sao kẻ trộm lại cứ nhằm vào nhà mình, chị Sương rụng rời chân tay và lại tiếp tục đến CQĐT trình báo.
Lúc này, xâu chuỗi 2 vụ trộm, CQĐT xác định thủ phạm chỉ có thể là người quen thân với gia đình nạn nhân nên “xoáy” vào Thọ. Quả nhiên, chỉ 1 ngày sau, các ĐTV của lực lượng CSĐTTPVTTXH CATP Huế phối hợp CAP Tây Lộc đã có đủ cơ sở khẳng định Thọ là thủ phạm nên thực hiện lệnh bắt tạm giam. Còn chị Sương, khi hay tin thủ phạm đã bị bắt về CQĐT, vội vàng chạy đến thì một lần nữa chị muốn té ngửa khi trước mặt mình là thằng em Nguyễn Đình Thọ.
Buồn bã trở về nhà, hàng xóm hỏi chuyện, chị Sương ứa nước mắt vì uất nghẹn, chỉ nói được một câu: “Tôi muốn lên ruột vì thằng em ruột. Thà người ngoài lấy cắp mình chịu cho đành, đằng này lại chính là đứa em mình yêu quý nhất”!
H.Lan







