Liều như “con nghiện” đi trộm

Thứ năm, 04/01/2024 09:12
Khi lên cơn thèm ma túy, các đối tượng nghiện ma túy liều lĩnh sử dụng các thủ đoạn để phạm tội hòng kiếm tiền mua ma túy thỏa mãn “cơn vã”. Chính vì vậy, các chuyên gia nhận xét rằng: “Nghiện hút là nguồn gốc của mọi loại tội phạm”. Nhận xét quả chẳng sai khi đối  chiếu với hành vi phạm tội của Huỳnh Đức Quốc (1985, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) vừa gây ra.
Đôi bạn nghiện Trần Quang Tâm, Huỳnh Đức Quốc bị cơ quan Công an bắt quả tang.
Đôi bạn nghiện Trần Quang Tâm, Huỳnh Đức Quốc bị cơ quan Công an bắt quả tang.

Bước qua độ tuổi “tam thập nhi lập” nhưng nhìn lại Huỳnh Đức Quốc vẫn “nhiều không”, gồm: không gia đình, không sự nghiệp nhưng lại có thứ mà ai cũng tránh xa là… nghiện ma túy. Do không có nghề nghiệp nên Huỳnh Đức Quốc thường xuyên “chà đồ nhôm” để bán lấy tiền mua ma túy. Ngày qua ngày, đồ nhà chẳng còn gì có giá trị, Quốc chuyển sang “chôm” của thiên hạ, suốt ngày la cà làng trên, xóm dưới chờ gia đình nào có sơ hở là đột nhập, trộm tài sản.

Bởi vậy, người người, nhà nhà thấy Quốc đều rất cảnh giác, hết đường “làm ăn” nhưng ngày qua ngày cơn nghiện vẫn cứ ập đến, Huỳnh Đức Quốc nảy sinh ý định trộm container cùng mái hiên sắt của ông Huỳnh Vũ Quốc (1989, trú P. Điện Ngọc) đặt tại bãi cát ven sông Vĩnh Điện bán lấy tiền tiêu xài.

Trong 2 ngày 11 và 12-12-2023, Huỳnh Đức Quốc đến địa điểm thu mua bán phế liệu của anh Nguyễn Sĩ Nam (1992, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) đặt vấn đề cần bán gấp 1 container cùng dàn tôn, sắt kèm theo yêu cầu người mua phải tự tháo dỡ, vận chuyển. Sau khi xem hàng, anh Nguyễn Sĩ Nam đồng ý mua với giá 7 triệu đồng rồi đem dụng cụ đến cắt,tháo để vận chuyển về Cẩm Hà bán cho người khác. Đến ngày 21-12-2023, ông Huỳnh Vũ Quốc đi thăm bãi cát đã phát hiện thùng container cùng dàn tôn, sắt trị giá 64 triệu đồng bị kẻ gian lấy cắp nên đến Công an phường Điện Ngọc trình báo sự việc.

Nhận tin báo, Công an phường Điện Ngọc nhanh chóng phân công lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ sàng lọc đối tượng nghi vấn. Qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giám sát trên địa bàn cùng thông tin do quần chúng cung cấp, cho thấy trước thời gian xảy ra vụ trộm, Huỳnh Đức Quốc thường xuyên lảng vảng khu vực dọc bờ sông nơi đặt container và phát hiện đối tượng có rủng rỉnh tiền để mua ma túy về sử dụng.

Trước bất minh về thời gian cũng như tiền bạc, lãnh đạo Công an phường Điện Ngọc yêu cầu các trinh sát tập trung bám sát đối tượng, làm rõ các nghi vấn liên quan đến vấn đề tiền bạc. Khẩn trương thu thập các chứng cứ, ngày 22-12-2023, Công an phường Điện Ngọc đã xác định Huỳnh Đức Quốc là thủ phạm gây ra vụ trộm tài sản của anh Huỳnh Vũ Quốc nên phối hợp Tổ CSCĐ Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc tiến hành kiểm tra nhà ở của Huỳnh Đức Quốc.

Khi đến gần nhà đối tượng, lực lượng Công an nhận tin báo Huỳnh Đức Quốc đang đi mua ma túy về sử dụng nên tiến hành mai phục. Chưa đầy 30 phút, khi Quốc về đến sân nhà, tổ công tác ập vào bắt giữ đồng thời kiểm tra áo khoác của Quốc, phát hiện bên trong túi áo có 1 gói tinh thể màu trắng xác định là ma túy đá có trọng lượng 0.41g. Tiếp tục kiểm tra nhà đã phát hiện một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép các chất ma túy cùng đối tượng Trần Quang Tâm (1995, trú xã Đại Minh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) đang cư trú nhưng không khai báo tạm trú.

Qua đấu tranh, Huỳnh Đức Quốc khai nhận, do thiếu tiền mua ma túy nên thực hiện hành vi trộm cắp container của anh Huỳnh Vũ Quốc. Sau khi bán container cho anh Nguyễn Sĩ Nam được 7 triệu đồng, Quốc rủ bạn nghiện là Trần Quang Tâm đến nhà mua ma túy về cùng sử dụng và đã bị lực lượng Công an bắt quả tang.

M.T