Liverpool thắng Sunderland 2-1: "Lữ đoàn đỏ" vững bước tiến lên

Thứ sáu, 28/03/2014 09:48

(Cadn.com.vn) - Hai khoảnh khắc lóe sáng của Steven Gerrard và Daniel Sturridge giúp Liverpool giành thắng lợi 2-1 trước Sunderland. "Lữ đoàn đỏ" đang vững bước tiến lên tìm lại ánh hào quang đã vụt tắt hơn 20 năm qua.

Tại Anfield, Liverpool luôn thể hiện sức mạnh đáng sợ ở mùa giải này. Họ giành 37/42 điểm tối đa trước đó. Hẳn nhiên, một Sunderland đang ngụp lặn ở nhóm cuối BXH sẽ là "con mồi" dễ săn của đội bóng vùng Merseyside. Thế nhưng, trong thế chân tường, "Mèo đen" đã thi đấu đầy quật cường, phòng ngự chặt chẽ, thi đấu áp sát kể cả trên phần sân của đối phương.

Lối chơi đó của đối thủ khiến các cầu thủ Liverpool không có nhiều đất diễn. Thống kê cho thấy, họ nắm quyền kiểm soát bóng lên đến 58%, thực hiện tới 21 pha dứt điểm song chỉ có 7 pha dứt điểm trúng khung thành. Liverpool tạt hỏng tới 13 quả trong tổng số 15 lần thực hiện - một hiệu suất không cao, chứ chưa nói là kém với họ ở mùa này.

Liverpool đang bay cao nhờ lối chơi tập thể gắn kết và sự tỏa sáng của các cá nhân.

Trong bối cảnh như vậy, rất cần những cá nhân để tạo đột biến. Và phút 39, Luis Suarez đã làm điều đó khi thực hiện pha đột phá và bị phạm lỗi bên ngoài vòng cấm. Đội trưởng Steven Gerrard thực hiện pha đá phạt chuẩn không cần chỉnh mở tỷ số trận đấu. Đến đầu hiệp hai, Daniel Sturridge thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt nhân đôi cách biệt; đồng thời mang lại 3 điểm cho đội nhà.

Sau trận đấu, HLV Rodgers thừa nhận: "Chúng tôi biết đây là trận đấu khó khăn và  phải kiên nhẫn. Liverpool đã có những cá nhân tuyệt vời. Đây là một chiến thắng xứng đáng khi chúng tôi vượt qua sức ép tâm lý. Đó là tính cách của đội bóng. Nó sẽ còn được thể hiện nhiều hơn nữa".

Trong cuộc đua đường trường, lối chơi đẹp mắt, cống hiến là chưa đủ để đi đến vinh quang. Arsenal trong những năm qua là đội hiểu rõ nhất. Các đội bóng cần một chút lạnh lùng, sự lỳ lợm và cả thần may mắn để là người chạm đích đầu tiên. Liverpool mùa này đang hội tụ đủ yếu tố đó. Họ có thể rực lửa với những chiến thắng hủy diệt hay những trận cầu nhiều xúc cảm với "cơn mưa bàn thắng". Và giờ, họ lại lạnh lùng "kết liễu" đối phương bằng sự tỏa sáng của các cá nhân.

Thắng lợi thứ 7 liên tiếp tại Premier League giúp Liverpool giữ vững vị trí thứ hai và cũng chỉ còn kém đội dẫn đầu Chelsea 1 điểm. Dẫu cho Man City đang là kẻ thách thức đáng gờm nhưng nếu cứ thi đấu với phong độ chói sáng như hiện tại, khả năng thầy trò Brendan Rodgers chiếm lĩnh vị trí số một khi mùa giải kết thúc là rất khả thi.

Trần Khánh