Loài vẹt nhỏ nhất thế giới lên phim

Thứ tư, 09/09/2009 00:00

Loài vẹt nhỏ nhất thế giới lên phim

(Cadn.com.vn) - Lần  đầu tiên đoàn làm phim cho chương trình "Vùng đất bị đánh mất" của kênh BBC đã quay được hình ảnh về loài vẹt nhỏ nhất thế giới.

Loài vẹt này có kích thước nhỏ xíu, không lớn hơn ngón tay cái của một người lớn,  thậm chí còn nhỏ hơn các loài côn trùng khác sống trong cùng khu rừng. Một con vẹt trưởng thành trung bình chỉ có trọng lượng khoảng 11,5gam và cao không quá 9cm. Chúng được tìm thấy ở khu vực thuộc vùng đất thấp của quốc đảo New Guinea. Con đực và con cái trông có vẻ hoàn toàn giống nhau, nhưng con cái có ít điểm nổi bật trên phần đầu hơn so với con đực.  Loài chim nói trên có lông màu xanh, với một vệt lông màu vàng nhạt dưới phần ức. Trong khi đó, hai bên má, mặt và phần đầu có màu vàng sẫm. Tổ chim là các hố đất nhỏ, được chúng dùng mỏ và móng chân đào bới tạo thành lỗ để đẻ trứng. Thức ăn ưa thích của chúng không phải là quả và hạt, mà là địa y và nấm.

Ngọc minh (Theo BBC)

Học bơi từ lúc 4 tháng tuổi

(Cadn.com.vn) - Cô bé Xiao Xingwa, sống ở Qinghuangdao, tỉnh Hồ Bắc, tuy mới 21 tháng tuổi nhưng đã trở thành vận động viên bơi chuyên nghiệp ở Trung Quốc. Ngày 9-9 tới, tại khu nghỉ mát Dongshan Sea, cô bé sẽ có buổi biểu diễn bơi đầu tiên và toàn bộ vé đã được bán hết. Bố mẹ Xiao Xingwa hiện đang làm việc tại Pháp nên bé ở với ông bà và được ông bà dạy bơi từ lúc 4 tháng tuổi. Ông Wang, ông của Xiao Xingwa cho biết, cô bé rất thích nước và có thể làm được mọi động tác. Xiao Xingwa cảm thấy thoải mái khi ở dưới nước đến nỗi có lúc ngủ quên trong hồ bơi. Nhiều người không thích các bài tập bơi của ông Wang dành cho Xiao Xingwa, họ cho rằng ông ngược đãi cô bé, thậm chí còn báo cảnh sát về việc này. Tuy nhiên, ông vẫn dạy bơi và tin rằng sẽ tốt cho sự phát triển của cháu mình.

 

Quang Khiêm (Theo Ananova)