Lớp học nơi đỉnh núi!

Thứ năm, 29/01/2015 11:04

(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối năm này, tại vùng cao xã Trà Tập, H. Nam Trà My (Quảng Nam), những cơn gió lạnh thốc liên hồi. Con dốc cao chót vót một bên là vực thẳm bên là cây rừng khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.

Thế nhưng, vượt qua tất cả những trở ngại đó, Hội thiện nguyện Ong Vàng (tỉnh Quảng Nam) với hơn 50 thanh niên từ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn hành quân về nóc Bohoong, một trong những nơi xa xôi nhất của Nam Trà My, để đến với trẻ em nghèo. Đường sá khó khăn nên cuộc sống của người dân nơi đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, những đứa trẻ lạ lẫm khi lần đầu tiên có người đến thăm.

Lớp học cũ đã hư hỏng nặng. 
Dựng khung lắp ráp lớp học.  

Không chỉ mang đến cho các em học sinh Trà Tập những suất quà, Ong Vàng còn tự tay dựng một lớp học để các em có nơi vui chơi, học tập. Để làm được như thế cả đoàn phải mang theo rất nhiều dụng cụ, vật liệu từ TP Hội An. Tuy vô cùng gian nan, vất vả nhưng nhìn nụ cười vui tươi của các em khi có được lớp học mới, ai cũng cảm động.

Nếu không có sức mạnh và niềm tin của tuổi trẻ không ai nghĩ được rằng chỉ hơn 1 ngày một lớp học khang trang như thế đã được dựng nên giữa bao la rừng núi. Và có lẽ đây là lớp học duy nhất được tạo nên từ tay của các “thợ nề” thiện nguyện.

Nụ cười hồn nhiên của các em khi có lớp học mới.

H.D