Lừa bán sơn nữ với giá 70 triệu đồng

Thứ hai, 17/08/2015 11:31

(Cadn.com.vn) - Khoảng đầu tháng 6-2015, trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) có một số đối tượng rủ rê các cô gái trẻ sang Trung Quốc lấy chồng hoặc làm công nhân. Nhận báo cáo của ĐBP Mường Típ, Phòng PCTPMT CA tỉnh Nghệ An đã cử TS phối hợp xác minh, theo dõi. Nhận thấy các đối tượng nghi vấn là người bản địa, thường xuyên sang Trung Quốc, lại nhiều lần về nước và dẫn theo nhiều cô gái khác sang Trung Quốc lấy chồng rồi định cư bên đó. Trước tình hình trên, Phòng PCTPMT đã báo cáo lãnh đạo BCH BĐBP tỉnh Nghệ An, đồng thời thành lập Ban Chuyên án 345L để đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian theo dõi, TS trong Ban Chuyên án thấy nổi lên đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn là Quang Thị Mun (1985, trú bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, H. Kỳ Sơn). Cô gái này đã có chồng và một con, tuy nhiên ít khi sống cùng chồng con mà thường xuyên di chuyển, thay đổi địa điểm lưu trú. Mun không trực tiếp xuất hiện để lôi kéo, dụ dỗ các cô gái bản địa nhẹ dạ cả tin, mà nhờ những người thân quen lân la vào các xã giáp biên như Mường Ải, Mường Típ (cách trung tâm TT Mường Xén hơn 20km đường rừng) để gặp gỡ, rủ rê, còn Mun sử dụng điện thoại “điều khiển”.

Với viễn cảnh tươi đẹp mà Mun đã “lên kịch bản” trước đó để cho những “tay chân” của mình “diễn” khiến các cô gái trẻ tại các bản đều tin và mơ về cảnh sống giàu sang nơi xứ người, công việc nhàn hạ, lương cao. Không chỉ vậy, gia đình những cô gái chấp nhận sang Trung Quốc còn được khoản tiền “lót tay” hàng chục triệu đồng. Vậy nên, Lương Thị Ngọc (1999) và Lương Thị Dần (1986, cùng trú bản Pủng, xã Mường Ải, H. Kỳ Sơn) đã sập bẫy, đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, TS nắm được thông tin: sáng 2-8, 2 đối tượng đi xe ôm chở 2 cô gái từ nhà riêng ở xã Mường Ải ra TT Mường Xén (H. Kỳ Sơn), sau đó tiếp tục chở xuống TT Hòa Bình (H. Tương Dương) thuê nhà nghỉ. 2 giờ ngày 3-8, Quang Thị Mun đón chuyến xe đầu tiên xuất phát từ Bến xe Kỳ Sơn đi TP Vinh, khi xuống đến TT Hòa Bình đã liên lạc với 2 cô gái đón xe để xuống TP Vinh, trước khi bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh). Trên đường đi, để đánh lạc hướng cơ quan chức năng và tránh bị phát hiện, Mun yêu cầu 2 cô gái liên tục thay đổi trang phục. Trước đó, đối tượng thường xuyên thay đổi giờ hẹn gặp các nạn nhân, lúc thì hẹn đi chuyến xe 3 giờ sáng, lúc thì hẹn chuyến 4 giờ nhưng thực chất là để đánh lạc hướng nếu có cơ quan chức năng theo dõi.

Quang Thị Mun.

Cuối buổi chiều cùng ngày, Mun đưa 2 cô gái lên chuyến xe khách để đi Quảng Ninh. 17 giờ 15 ngày 3-8, tại Km418 trên QL1A đoạn qua địa phận xã Diễn Hồng, H. Diễn Châu, lực lượng Ban Chuyên án phối hợp Trạm CSGT 1/5 thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra xe khách BKS 14B-014.47 chạy tuyến Vinh - Móng Cái. Trên xe, Quang Thị Mun tỏ ra hết sức bình tĩnh như những vị khách bình thường khác, chỉ đến khi lực lượng chức năng yêu cầu xuống xe, cùng với những chứng cứ thu thập được thì Mun mới thừa nhận hành vi buôn bán người của mình. 2 nạn nhân Lương Thị Ngọc và Lương Thị Dần được giải cứu hết sức ngỡ ngàng, vì không ai biết mình đang là nạn nhân trong một vụ mua bán người mà chỉ nghĩ sang Trung Quốc để lấy chồng, hy vọng được sống sung sướng.

Tại CQĐT, Mun khai nhận, thường xuyên qua Trung Quốc và có một người em lấy chồng bên đó, khi về nước được gợi ý tìm người đưa sang Trung Quốc bán sẽ được trả giá cao. Mỗi người đưa sang khỏi cửa khẩu sẽ được trả 70 triệu đồng (chưa kể tiền công, tiền hoa hồng và tiền môi giới). Tuy nhiên, “chuyến hàng” đầu tiên của Mun đã bị phát hiện và bắt giữ. Hiện, BĐBP Nghệ An đã bàn giao Quang Thị Mun cho CAH Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

X.S