Lừa đảo bị... lừa!

Thứ bảy, 21/03/2015 10:40

(Cadn.com.vn) - Đó là trường hợp của Đinh Xuân Trọng (1993, trú xóm Tiền Phong, xã Nam Hưng, H. Nam Đàn, Nghệ An). Sau khi cùng đối tượng khác thực hiện 2 vụ lừa đảo thì Trọng bị CQĐT “sờ gáy”, còn “đồng phạm” kia cao tay hơn, cho Trọng dính quả lừa rồi mất dạng.

Chuyện là vầy: Trọng có bố đang làm việc ở nước ngoài, mẹ lại buôn bán nên gia đình thuộc dạng khá giả. Nhà có điều kiện nhưng Trọng không học hành mà suốt ngày cờ bạc, số đề. Được bố mẹ mua cho chiếc ô-tô Honda Civic BKS 37A-119.67 để chở khách trong xã, trong huyện. Có xe, vì cờ bạc, nên Trọng cứ “cắm” rồi “nhổ” và cuối cùng phải bán đứt với giá 416 triệu đồng. Tiền bán xe, tất cả đều được Trọng “nướng” vào số đề, cờ bạc. Hết tiền, nợ nần ngày càng chồng chất, Trọng tính chuyện lừa đảo. Ngày 20-1, Trọng thuê một ô-tô Innova 7 chỗ BKS 37A-039.80 của anh Bùi Văn Sáng (trú H. Nam Đàn), rồi đưa Trần Nguyên Thuận (người bà con họ hàng với Trọng) điều khiển xuống TP Vinh “cầm” được 250 triệu đồng. Có tiền nhờ cắm xe, Thuận đưa cho Trọng 100 triệu đồng, số còn lại thì giữ tiêu xài. Ngày 22-1, thời điểm phải giao lại xe cho anh Sáng, Trọng gọi điện thoại cho Thuận bảo mang tiền đến để “nhổ” xe thì Thuận tỉnh bơ: Hết tiền! Tất nhiên, Trọng cũng đâu còn đồng nào.

Đinh Xuân Trọng.

Bí, Trọng - Thuận bàn nhau thuê một chiếc ô-tô khác mang nhãn hiệu Honda Civic rồi làm BKS giả 37A-119.67, giống hệt BKS chiếc ô-tô trước đây của Trọng để đem cầm. Xong đâu vào đó, Trọng mang chiếc xe này đến gặp chị Thu (trú H. Yên Thành, Nghệ An) nói rằng, đây là xe “chính chủ” của mình và cầm lấy 300 triệu đồng. Do có ý đồ từ trước, nên nhận xong tiền, Trọng ra về nhưng không giao lại chìa khóa xe cho chị Thu. 40 phút sau, chị Thu gọi điện. nói Trọng đem chìa khóa đến để đưa xe vào nhà. Gần 1 tiếng sau, Trọng quay lại, thấy chị Thu đang làm việc ở sau nhà nên vào điều khiển xe phóng về Nam Đàn, tháo BKS giả, lắp biển thật rồi trả xe cho chủ nhà. Số tiền 300 triệu đồng, Trọng và Thuận chia đôi. Lúc này, Trọng bảo Thuận đưa tiền đi chuộc lại xe Innova để trả cho anh Sáng nhưng Thuận cầm tiền bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo của chị Thu, CQĐT CAH Yên Thành khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ và ngày 6-2 thì bắt giữ Trọng. Lúc này Trọng mới cay đắng thốt ra: Thật không ngờ, em đi lừa người ta mà bị thằng Thuận lừa lại dễ như rứa!

P.V