Lừa đảo chung cư rúng động Đà Nẵng

Thứ sáu, 29/05/2015 12:32

* Bài 1: Sập bẫy lừa, dân nghèo lao đao

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 5-2015, những đối tượng trong đường dây lừa đảo nhà chung cư (NCC) bằng công nghệ cao trên địa bàn TP Đà Nẵng đã sa lưới pháp luật sau hơn nửa năm hoành hành. Sự liều lĩnh ra "chiêu" của đối tượng đang khiến dư luận hết sức bất bình, bởi bẫy lừa chúng giăng ra đều nhắm vào những hộ dân nghèo, đang khó khăn về chỗ ở...

Ngày 17-4, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo tới khu NCC phía nam cầu Cẩm Lệ (thuộc Cty Quản lý NCC, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) khi cán bộ Cty phối hợp với lực lượng chức năng địa phương thu hồi toàn bộ các giấy tờ liên quan đến căn hộ chung cư (CHCC) mà gần 20 hộ dân nơi đây đang ở. Trong số đó, có hộ đã được giao nhà, giao chìa khóa, cấp điện nước ở từ 1 đến 3 tháng và ai cũng đinh ninh rằng mình đã được TP giao sở hữu căn hộ theo diện ưu tiên. Nhưng hỡi ơi, trong quá trình thu hồi giấy tờ nhà, mọi người mới té ngửa rằng mình đã sập bẫy lừa, mất một số tiền khá lớn do các đối tượng trong đường dây lừa đảo NCC bằng công nghệ cao gây ra. Chúng giả chữ ký, con dấu của Cty Quản lý NCC để hành sự.

Một hồ sơ các đối tượng trong đường dây lừa đảo người dân có dấu đỏ y như thật.

Xin bắt đầu bằng câu chuyện khá éo le của nạn nhân Nguyễn Thị P. (1972, trú tổ 135, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Chị P. làm nghề buôn bán vặt ở chợ Đầu mối Hòa Cường, từng có một gia đình yên ổn trước khi rơi vào bi kịch bị chồng bạo hành, ép đến mức phải ly dị, dắt con ra đi tay trắng. Hoàn cảnh đơn thân nuôi con của chị P. được UBND P. Hòa Cường Nam xác nhận đủ điều kiện được ưu tiên thuê căn hộ chung cư của thành phố. Sau khi có giấy xác nhận của UBND P. Hòa Cường Nam, chị P. lên nộp tại Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng vào tháng 5-2014 và đến tháng 7-2014 được Sở trả lời trường hợp của chị thuộc diện ưu tiên 2, sẽ xem xét giải quyết khi quỹ NCC đảm bảo đáp ứng được. Tức là chị P. phải chờ đợi, bởi lý do trước mắt TP đang tập trung giải quyết cho các trường hợp thuộc diện ưu tiên 1.

Chị P. với chứng cứ giao tiền cho ông Hai để "chạy" NCC.

Chị P. thấp thỏm chờ đợi và mong chờ trường hợp của mình được ưu tiên giải quyết. Trong lúc đang chờ thông báo từ Sở LĐ-TB&XH thì tháng 10-2014, chị P. được giới thiệu tới gặp ông Trần Quang Hai (1981, ở phòng 610, khu F chung cư A2 Nam cầu Cẩm Lệ). Theo lời giới thiệu thì ông Hai là tổ trưởng quản lý tới 6 dãy NCC ở Nam Cẩm Lệ. Ngoài ra, ông Hai cũng được giới thiệu có mối quan hệ rộng, nên với các trường hợp phải chờ cấp NCC mà chưa có, nếu chung tiền qua "cửa" của ông sẽ có NCC ngay tức thì. Nghe khá mùi mẫn, lại ngẫm trường hợp của mình hoàn cảnh đơn thân nuôi con, phải thuê nhà, mà chờ đợi chưa biết khi nào được bố trí nhà nên chị P. liền tìm tới ông Hai. Quả nhiên, ông Hai nhanh chóng làm chị P. có niềm tin đặc biệt khi ông vẽ ra con đường đi nhận NCC nhanh.

Chị P. cho biết, ông Hai bảo sẽ nhận tiền làm hai đợt, đợt 1 là 25 triệu đồng, đợt 2 là 20 triệu đồng, tất cả nhằm phục vụ lo lót để chị có NCC. Từ nội dung trao đổi đó, ngày 5-10-2014, ông Hai ký nhận của chị P. 20 triệu đồng, ngày 1-12-2014 nhận 20 triệu đồng. Cũng theo chị P., do hoàn cảnh nghèo khó, chị không thể xoay xở được số tiền đó mà phải nhờ người thân vay mượn, trả lãi để trao cho Hai.

Sau khi nhận đủ số tiền trên, ngày 4-12-2014, ông Hai giao cho chị P. "Biên bản cam kết về việc giao nhận nhà tại khu A2 CC nam cầu Cẩm Lệ", đồng thời trao chìa khóa phòng 208 khu E (khóa còn niêm phong) cho chị P. Trong "Biên bản cam kết" mà ông Hai giao cho chị P. có dấu đỏ của Cty Quản lý NCC TP Đà Nẵng và chữ ký của Giám đốc là ông Nguyễn Bá Bình. Kể từ đó, chị P. vào ở CC tới ngày 17-4-2015 thì bị yêu cầu nộp lại các giấy tờ liên quan.

Trần Quang Hai.

Không riêng gì trường hợp của chị P., 14 hộ dân khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Các nạn nhân này cho biết đều đưa tiền cho ông Hai hoặc thông qua mối quan hệ khác, cuối cùng tiền cũng về ông Hai. Bởi như trình bày của các nạn nhân, ông Hai tự "nổ" là có "ông chú" làm to lắm dưới sở, chạy qua "cửa" của ông Hai là nhanh nhất. Tâm lý của nhiều hộ dân là chờ đợi rất nóng lòng, vì thế khi được biết có "cửa" chạy qua chỗ ông Hai thì dù phải đi vay mượn tiền cũng gắng làm cho xong.

Cũng theo các nạn nhân, chỉ cần đưa tiền cho ông Hai thời gian ngắn sau là có NCC. Một người vào ở được, rồi hai người, tới ba người, cứ thế người dân ai cũng tin tưởng vào khả năng "giải quyết được vướng mắc" của ông Hai. Chị Ngô T.L. (trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) ấm ức: "Cũng vì quá bức xúc về chỗ ở, phải đi thuê nhà nhiều năm nên gia đình chị L. đã làm đơn xin thuê NCC của TP. Gặp được ông Hai, thấy ông lo suôn sẻ cho khá nhiều người nên chị cũng ráng vay mượn nhờ ông ta giúp. Và, trong vòng một tháng (từ 4-3 đến 4-4-2015), chị đã lo liệu tổng cộng 52 triệu đồng đưa cho ông Hai làm 3 lần. "Với gia đình, có nai lưng làm cả vài năm trời chưa chắc đã dành dụm được số tiền như thế. Ai dè, đối tượng lừa đảo lại nhẫn tâm giăng bẫy, làm giả hồ sơ bố trí nhà như thật, khiến chúng tôi ai cũng tin tưởng. Nay thì ai cũng lâm vào khốn đốn. Chúng tôi tha thiết mong các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, trả lại sự công bằng cho chúng tôi" - chi L. than thở.

Xác nhận với Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Bình - Giám đốc Cty Quản lý NCC cho hay, trong hồ sơ gốc lưu tại Cty không hề có tên của những hộ được bàn giao NCC nói trên. Đích thân ông Bình cũng chưa từng ký hồ sơ nào có họ tên như vậy. Điều này khẳng định, các đối tượng đã rất tinh xảo trong việc giả mạo chữ ký của ông cũng như con dấu của Cty để lừa đảo, đưa dân nghèo lâm cảnh lao đao: Tiền mất, tật mang.

Công Hạnh - Hải Quỳnh - Đinh Nga
(còn nữa)