Lừa du học để bán người sang Trung Quốc

Thứ ba, 04/11/2014 12:39

(Cadn.com.vn) - Vì cuộc sống gia đình khó khăn do phải lo toan cho 5 đứa con nhỏ nên khi được một đối tượng chuyên buôn người dụ dỗ tìm kiếm “nguồn hàng” để bán sang Trung Quốc, Lục Thị Oanh (1968, quê xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã nhận lời “hợp tác làm ăn”. Với chiêu bài lừa phỉnh các thiếu nữ đi du học ở Trung Quốc, Oanh đã dụ dỗ được 2 nạn nhân mang đi bán. Tuy nhiên, hành vi của Oanh và đồng bọn đã bị lực lượng CAH Quỳnh Lưu phối hợp với CA tỉnh Thanh Hóa, BĐBP Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện và bắt giữ.

Lừa cháu họ bán sang Trung Quốc

Khoảng đầu tháng 10-2014, CAH Quỳnh Lưu nhận được nguồn tin từ người dân về việc thời gian gần đây xuất hiện một phụ nữ chuyên dụ dỗ các cô gái vùng giáp ranh Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đi du học ở Trung Quốc. Ngay lập tức, lãnh đạo CAH Quỳnh Lưu giao nhiệm vụ cho Đội CSĐTTPVTTXH đến xã Tân Thắng là xã giáp ranh với H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa để điều tra, xác minh. Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ thường dụ dỗ các cô gái trẻ trong bản đi du học ở Trung Quốc này tên là Lục Thị Oanh. Với chiêu bài vẽ ra viễn cảnh của một cuộc sống sung sướng nơi đất khách quê người, sáng 19-10, Oanh gặp gỡ, tỉ tê và dụ dỗ cháu họ Lục Thị X. (1999) đi du học Trung Quốc. Sau khi được người cô họ gợi ý sẽ xin cho đi du học ở Trung Quốc, X. vui mừng khôn xiết nhận lời và trở về nhà chuẩn bị hành lý, tư trang để chuẩn bị lên đường.

Với thủ đoạn này, chiều cùng ngày, Oanh tiếp tục đến thôn Đồng Lách, xã Tân Trường, H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa để dụ dỗ chị Hà Thị Th. (1992) đi du học Trung Quốc. Thấy Th. còn chần chừ, Oanh chở Th. đến nhà Lê Thị Hoa (1965, trú thôn 10, xã Tân Trường, H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để cả hai tiếp tục thuyết phục chị Th. đi du học Trung Quốc sẽ có cuộc sống sung sướng, vương giả. Sau khi đã lừa phỉnh được “con mồi”, Oanh và Hoa đã bàn bạc kế hoạch là nhanh chóng đưa các thiếu nữ này lên đường vào sáng 20-10.

Sau quá trình điều tra, xác minh, lực lượng CAH Quỳnh Lưu đã nắm bắt được mọi kế hoạch của các đối tượng buôn người. Ngay sau đó, tổ công tác Đội CSĐTTPVTTXH CAH Quỳnh Lưu đã kiên trì bám sát đối tượng, chờ thời cơ thuận lợi sẽ ập vào bắt giữ đối tượng và giải cứu các nạn nhân.

Lục Thị Oanh tại CQĐT.

Sa lưới

Mờ sáng 20-10, khi bản làng đang chìm trong giấc ngủ, Oanh lấy xe máy chở cháu X. đến thôn Đồng Lách, xã Tân Trường, H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa để đón chị Th. cùng lên đường. Sau đó cả ba đi đến cầu Hổ, H. Tĩnh Gia, gặp Hoa và Lê Thị Yên (1989, trú xã Phú Sơn, H. Tĩnh Gia) như đã hẹn từ trước. Sau khi giao nhiệm vụ cho hai “đàn em”, Hoa lấy lý do có việc bận phải quay về còn Oanh và Yên tiếp tục chở X. và Th. xuống TP Thanh Hóa. Lúc này, Hoa đã được CAH Quỳnh Lưu phối hợp với CA tỉnh Thanh Hóa tiếp tục theo dõi. Còn tổ công tác CAH Quỳnh Lưu tiếp tục bám sát hai đối tượng Yên và Oanh. Sau khi đến TP Thanh Hóa, đối tượng Oanh cũng quay về, còn Yên lên xe đưa các nạn nhân đi Quảng Ninh. Lúc này, tổ công tác tiếp tục được chia làm hai mũi, một mũi bám sát Oanh, mũi còn lại cùng lên xe đi Móng Cái, Quảng Ninh. Khi Yên vừa đưa 2 nạn nhân xuống thuyền để sang Trung Quốc thì CAH Quỳnh Lưu phối hợp với ĐBP Cửa khẩu Móng Cái ập đến bắt giữ. Cùng lúc, tại hai địa điểm khác nhau, Oanh và Hoa đều bị tra tay vào còng.

Khai thác nóng từ đối tượng Yên, được biết Yên đã 5 lần bán người sang Trung Quốc trót lọt cho 1 phụ nữ tên Nga với giá 40 triệu đồng/người. Còn đối tượng Oanh khai nhận, do cuộc sống gia đình khó khăn khi phải lo miếng cơm, manh áo cho 5 đứa con nhỏ. Năm 2008, trong lúc đi chợ, Oanh gặp Lê Thị Hoa. Sau nhiều lần trò chuyện, Oanh đã được Hoa mách nước cho cách buôn bán gùi hàng từ chợ miền núi Nghệ An sang chợ miền núi Thanh Hóa bán kiếm lời. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình Oanh ngày càng được cải thiện lên nhiều, Oanh trở thành một tiểu thương nhỏ có “của ăn của để” lo cho gia đình.

Trong một lần gặp mặt, Hoa tiếp tục mách nước cho Oanh: “Mày có muốn nhiều tiền không, tau bày cho. Mày về tìm mấy đứa con gái đẹp, ít tuổi, lừa phỉnh chúng đưa sang Trung Quốc đi du học rồi bí mật đưa chúng ra đây sẽ nhận được 5 triệu đồng/người”. Chính vì vậy, Oanh đã tìm mọi cách dụ dỗ cháu họ là Lục Thị X. và chị Hà Thị Th. để giao cho Hoa bán kiếm lời. Tuy nhiên, mọi hành vi của chúng đã nằm trong tầm kiểm soát của CAH Quỳnh Lưu và chúng đã bị bắt giữ. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Quỳnh Lưu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng đối với Lục Thị Oanh về hành vi mua bán người. Các nạn nhân đã được trao trả về gia đình.

Thời gian qua, nạn buôn bán, dụ dỗ người đưa sang Trung Quốc xảy ra liên tục, các phương tiện thông tin đại chúng đã cảnh báo nhiều, nhưng đến nay vẫn còn nhiều người vì mất cảnh giác mà biến mình thành nạn nhân của bọn bất lương. Vì vậy, để ngăn chặn và từng bước tiến tới xóa bỏ triệt để vấn nạn này, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân là biện pháp thiết thực nhất, vì khi người dân biết rõ phương thức, thủ đoạn của bọn buôn người thì chúng sẽ không có “đất diễn”.

D.H