Lượt trận thứ 2, giai đoạn 2 V. League 2023: Có không “sao đổi ngôi”?

Thứ bảy, 22/07/2023 08:05
Kết quả lượt trận đầu tiên giai đoạn 2 khiến điểm số tốp đầu nhóm A và tốp cuối nhóm B được rút ngắn đến mức tối thiểu, thậm chí chỉ hơn thua nhau ở chỉ số phụ. Vì thế, lượt trận thứ 2 dự báo sẽ vô cùng quyết liệt trên sa bàn lẫn sân cỏ và một sai lầm sẽ tức khắc kéo theo cái giá rất đắt và trật tự sẽ bị hoán đổi.   
Hà Nội FC (áo sáng) gia nhập trở lại cuộc đua vô địch khiến cuộc chiến ngôi vương V.League 2023 càng thêm kịch tính.
Hà Nội FC (áo sáng) gia nhập trở lại cuộc đua vô địch khiến cuộc chiến ngôi vương V.League 2023 càng thêm kịch tính.

Nhóm A: Tốp đầu đều làm khách

Trùng hợp là các đội thuộc nhóm đầu đều phải làm khách ở lượt trận này.

Trên sân Quy Nhơn, T. Bình Định phải đón tiếp đội bóng từng đánh bại họ 5-0 ở giai đoạn 1 là Công an Hà Nội, đang đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi chủ nhà xếp cuối nhóm A. Cả hai vừa có kết quả không tốt, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vừa để thua ngược Hà Nội FC 2-4, trong khi Công an Hà Nội để H. Hà Tĩnh cầm hòa 1-1. Kém đối thủ đến 6 điểm, nhưng HLV Đức Thắng cho rằng đội bóng của mình vẫn còn nguyên cơ hội để hoàn thành mục tiêu kết thúc mùa giải trong top 3. Đối đầu Công an Hà Nội thiếu Vũ Văn Thanh (3 thẻ vàng) trong khi Quang Hải và Filip Nguyễn chưa ăn rơ ở đội bóng mới là cơ hội để đội bóng đất Võ hiện thực hóa tham vọng này.

Tuy nhiên, nên nhớ dù thiếu Văn Thanh, đội bóng ngành Công an vẫn sở hữu dàn sao chất lượng trong đội hình. Chỉ cần thầy trò HLV Flavio Cruz không để phân tâm bởi hơi nóng của Hà Nội FC và Viettel sau gáy, T. Bình Định khó đòi lại “món nợ” ở trận lượt đi.

Đội đang xếp sau Công an Hà Nội là Hà Nội FC cũng có chuyến làm khách của H. Hà Tĩnh, đội 7 trận gần nhất chưa để thua trên sân nhà (4 thắng 3 hòa). Chủ nhà vắng trung vệ Nguyễn Văn Hạnh (3 thẻ vàng) trong khi khách có sự phục vụ trở lại của nhạc trưởng Văn Quyết. H. Hà Tĩnh đang có tính ổn định cao trong khi Hà Nội FC hứa hẹn trở lại vị thế của nhà đương kim vô địch cùng với Văn Quyết. Nếu ngoại binh được xem là “chìa khóa” giúp Hà Tĩnh thăng hoa thì Hà Nội FC càng cho thấy việc đưa tân binh Caion vừa lập hat-trick vào lưới T. Bình Định về thay Lucao là quyết định sáng suốt. Xét về lực lượng, đội khách vượt trội, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Thành Công lại có lợi thế sân nhà. Nếu thi đấu ổn định như trước, H. Hà Tĩnh hoàn toàn có thể có điểm tối thiểu.

Đội đang tạm xếp thứ 3 Viettel cũng có chuyến làm khách dự báo đầy cam go trước T. Nam Định, đội đang rất hưng phấn khi vừa thắng 2-0 ngay trên sân nhà của Thanh Hóa. Có chút lo lắng cho HLV Thạch Bảo Khanh khi tiền vệ năng nổ Jaha sẽ vắng mặt (3 thẻ vàng), nhưng sự hòa hợp khá tốt của tân binh người Ai Cập Mohamed Esamldin và phong độ chói sáng của Đức Chiến, Hoàng Đức khiến Viettel được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt là phải có điểm, thậm chí 3 điểm, hòng có thể bứttốc trên bảng xếp hạng, qua đóđua tranh ngôi đầu. Cổ động viên Thiên Trường sẽ tiếp thêm động lực để T. Nam Định củng cố tham vọng ấy?

Đội xếp thứ 4 là Đ. Thanh Hóa cũng có chuyến làm khách trên sân chính đối thủ từng đánh bại mình ngay trên sân nhà là Hải Phòng. Đây rõ ràng là cú hích để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục hy vọng tiếp tục giành điểm tối đa trước đội bóng xứ Thanh, đang có dấu hiệu đuối sức vì gặp nhiều ca chấn thương. Hậu vệ Bicou sẽ vắng mặt (3 thẻ vàng) nhưng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có đủ trụ cột để ứng phó với đội quân của HLV Popov gần như đã bị giải mã. Nếu không tận dụng thời cơ sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng chỉ có thể trách chính mình.

Nhóm B: Săm soi “thái độ”

Trong khi SLNA (19 điểm), HAGL (17 điểm) có vẻ thảnh thơi khi điểm số gần như đã đạt tới ngưỡng trụ hạng, thì Khánh Hòa, SHB Đà Nẵng, B. Bình Dương và CLB TPHCM sẽ phải gồng mình kiếm điểm cho mục tiêu tránh suất rớt hạng duy nhất. So về thực lực và phong độ, cả SLNA lẫn HAGL có thể khiến Khánh Hòa và B. Bình Dương “đứng bóng” ở vị trí hiện tại dù làm khách, nhưng nếu có “thái độ” khác, hy vọng có điểm của Khánh Hòa và chiến thắng đầu tiên với B. Bình Dương là hoàn toàn có thể xảy ra.

Chính vì thế, trận “chung kết ngược” giữa chủ nhà CLB TPHCM và SHB Đà Nẵng sẽ không khoan nhượng. Trong tình thế hết sức khó khăn, sân Thống Nhất đã mở cửa tự do cho cổ động viên vào tiếp sức thầy trò HLV Vũ Tiến Thành. Ở lượt đi, chủ nhà thắng SHB Đà Nẵng tới 5-1. Tuy nhiên, sau khi thay HLV và nhận viện binh, SHB Đà Nẵng đổi thay đã nhiều. Hòa chăng?. Nếu thế CLB TPHCM sẽ càng lún sâu.

T.S