Ly hôn ở tuổi 83
(Cadn.com.vn) - Không giống như những vụ án hôn nhân và gia đình bình thường khác, vụ án ly hôn do TAND tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm ngày 17-11 vừa qua rất đặc biệt, người chồng tóc đã bạc trắng, người vợ lưng đã còng, họ đã chung sống với nhau gần 50 năm, nhưng đến bây giờ, nguyên đơn cho là cuộc sống của vợ chồng không hợp nhau nên… ly hôn.
Nguyên đơn là cụ ông Trần Văn Riệt (83 tuổi) và bị đơn là cụ bà Hoàng Thị Thanh (75 tuổi, cùng trú khối 3, TT Núi Thành, Quảng
Mãi đến thời gian gần đây, cụ Riệt cho là bà Thanh dạo này hay ghen tuông vô cớ, làm cụ… mất uy tín với bà con xóm giềng. Bên cạnh đó tiền của làm ra bao nhiêu bà Thanh lấy tiêu pha hết. Theo cụ Riệt, cho dù bà Thanh có những “tật xấu” như vậy nhưng cụ vẫn cố hàn gắn mâu thuẫn để vợ chồng tiếp tục chung sống với nhau, thế nhưng không có kết quả. Việc hàn gắn không có kết quả nên hai vợ chồng không còn sống chung với nhau, cụ đến ở với cháu, còn bà Thanh ở với người con riêng của bà.
![]() |
|
Kết thúc phiên tòa, bà Thanh một mình cuốc bộ, cụ Riệt được người cháu chở về. |
Theo cụ Riệt, vì những lý do đó nên ông quyết định gửi đơn ly hôn. Tại phiên tòa phúc thẩm lần này cũng như buổi xét xử sơ thẩm của TAND H. Núi Thành ngày 17-8-2010, bà Hoàng Thị Thanh đều không muốn ly hôn. Theo bà Thanh, vợ chồng tuổi đều đã cao, sức đã yếu cho nên bà không muốn ly hôn. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) xét thấy mâu thuẫn giữa cụ Riệt và bà Thanh đã xảy ra trong thời gian dài nhưng cả hai vẫn không khắc phục được, mâu thuẫn ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Cuộc sống chung của vợ chồng như vậy nếu kéo dài thì cũng không có hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được. Do vậy, HĐXX đã tuyên y án bản án sơ thẩm của TAND H. Núi Thành là chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của cụ Trần Văn Riệt. Về phân chia tài sản, HĐXX đã giao cho bà Hoàng Thị Thanh sở hữu, sử dụng ngôi nhà cấp 4 tại khối 3, TT Núi Thành và 249m2 đất ở. Tổng giá trị nhà và đất trên là 837.629.000 đồng. Theo đó, bà Thanh có trách nhiệm thối trả cho cụ Trần Văn Riệt 416.582.000 đồng; thối trả cho anh Trần Lâm Hải Sinh 4.465.000 đồng vì đã có đóng góp công sức vào việc sửa chữa, tu bổ nhà đất của vợ chồng cụ Riệt, bà Thanh trước đây.
Sau khi tòa tuyên án, bà Thanh vẫn tỏ ra không đồng tình, bà luôn nói tôi không muốn ly hôn. Cụ Riệt thì không nói lời nào, lẳng lặng rời phòng xét xử ra nơi để xe để người cháu chở về. Bà Thanh do không có người đưa đón nên đành đi về một mình. Trời lúc này đã đứng bóng, cái nắng hiu hắt của ngày đông in hằn bóng bà lão trên nền đường nhựa. Thấy bà lão tóc bạc trắng, lưng còng, trên tay cầm chiếc mũ bảo hiểm đang lê từng bước khó nhọc trên đường, thương tình hai cô gái trẻ đi xe máy dừng lại, chở ra bến xe buýt để bà về Núi Thành…
Bão Bình

