"Ma-cà-bông" thích ở khách sạn
(Cadn.com.vn) - Ma-cà-bông" – kẻ lang thang, là biệt danh mà Phạm Đức An (1977, trú xóm Chợ Dầu, xã Khánh Hòa, H. Yên Khánh, Ninh Bình) tự phong cho mình. Anh ta cũng có gia đình, bố mẹ đàng hoàng, nhưng sau khi học xong 12, An tự dấn thân vào con đường lang thang, không nhà cửa rồi kiếm sống bằng nghề lừa đảo, trộm cắp. Có điều đặc biệt, An thường thích ở khách sạn trước khi gây án và cứ mỗi lần anh ta thuê nhà nghỉ, khách sạn là y như rằng sẽ có người bị mất xe máy.
Cố gắng lắm, cuối cùng An cũng qua được bậc THPT rồi anh ta rời quê theo mấy đứa bạn trong làng vào TPHCM sống tự lập. Được một thời gian, không xin được việc làm bạn bè cùng đi đứa nào cũng nản nên trở về quê, riêng An vẫn bám trụ, sau đó xin vào làm phụ hồ cho một công trình xây dựng gần nơi mình thuê trọ. Phụ hồ nặng nhọc, đồng tiền kiếm được chẳng bao nhiêu nên anh ta chán nản lang thang khắp nơi và dần trở thành kẻ “ma-cà-bông”. Những tháng ngày phiêu bạt đầu đường xó chợ, An quen biết với một vài đối tượng thiếu niên không có việc làm mà vẫn có tiền xài.
Dần dần, bị số đối tượng này rủ rê lôi kéo, An đã cùng bọn chúng thực hiện một số “phi vụ” trộm cắp vặt trên địa bàn. “Ngưu tầm ngưu”, đầu năm 2007, An quen biết với một đối tượng tên Chinh, cũng là một “ma-cà-bông” chính hiệu và cả hai bắt đầu bàn tính chuyện “làm ăn lớn”. Sau khi “gom” được một số chứng minh nhân dân (CMND) và giấy phép lái xe (GPLX) của các nạn nhân từ các đối tượng móc túi, cướp giật..., An và Chinh ra tiệm chụp ảnh kỹ thuật số chụp ảnh thẻ và đề nghị kỹ thuật viên chỉnh sửa vài nét để trông hơi... khác mình một chút, sau đó mang về thay ảnh của mình vào số CMND và GPLX “gom” được trước đó.
Sau khi thay ảnh, số CMND và GPLX được An và Chinh dùng làm “căn cước” đến các khách sạn thuê phòng và nhờ chủ khách sạn thuê giùm xe máy để đi... du lịch. Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11, An và Chinh đã 7 lần từ TPHCM ra Nha Trang (Khánh Hòa) thuê phòng tại các khách sạn Hòa Bình (16-Lãn Ông), Thanh Vy (đường Lê Quý Đôn), Đại Dương Xanh (64A-Nguyễn Thiện Thuật), Thăng Long (đường Trần Phú)... rồi nhờ người quản lý các khách sạn thuê giùm tổng cộng 8 chiếc xe máy (tổng trị giá hơn 88 triệu đồng) để đi... tham quan và không bao giờ trở lại. Sau khi lấy được xe máy, cả hai đưa vào TPHCM bán cho những người lạ mặt với giá 1,3 - 4 triệu đồng/chiếc. Ngày 26-11, Phạm Đức An và Chinh bị CA bắt giữ tại TT Dương Đông, H. Phú Quốc, Kiên Giang, khi đang thuê phòng tại khách sạn Đức Lợi để lưu trú và thực hiện thủ đoạn lừa đảo.
Ngày 16-12, TAND TP Nha Trang đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Phạm Đức An 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ giá trị tài sản cho các bị hại.
Sau những tháng ngày làm “ma-cà-bông”, bây giờ An đã phải chấp nhận trở lại là người có nhà cửa để ở, nhưng có điều đó không phải là với gia đình, bố mẹ mà là nhà tù. 5 năm ở tù, chắc An sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc của một người con được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, bố mẹ, dù vật chất có thiếu thốn...
K.H