Mại dâm - tay vịn, tay vẫy và tay kéo

Thứ năm, 07/11/2013 07:50

* BÀI 1: NHẬU, HÁT CÓ TAY VỊN

(Cadn.com.vn) - Ai cũng biết, tệ nạn mại dâm được hiểu một cách ngắn gọn là mua bán tình dục giữa những người khác giới với nhau. Không ít “nàng Kiều” thời nay đổ cho số phận hẩm hiu, liều mình nhắm mắt đưa chân, miễn sao có được những đồng tiền để tiêu xài. Những đồng tiền dơ dáy ấy kèm với bao ê chề, tủi nhục lại thường có những ngóc ngách, lý lẽ riêng của mình...

Có anh bạn từ Quảng Ngãi ra nên chiều hôm đó tôi gọi H., cũng là chàng tri kỷ xứ Đà thành đi nhậu cho vui. Qua điện thoại, tôi bảo H. đến một quán tôi chọn sẵn nhưng anh dứt khoát không chịu và bảo tôi đưa bạn tới quán N.T trên đường 2 Tháng 9, bởi theo H., nhậu thì phải có tiếp viên, tiếp thị mời mọc, chiều chuộng, bia chưa cạn, các nàng đã rót đầy, thi thoảng lại liếc mắt đưa tình, buông lửng vài câu mới vui. H. nằng nặc đòi tới quán này, vì ở đây có nàng tiếp thị tên Hạnh xinh đẹp nên hễ Hạnh chuyển đến quán nào là H. đến quán ấy.

Hỏi ra mới biết, H. mê Hạnh như điếu đổ và từ lâu họ đã có những phút giây ngoài vợ, ngoài chồng. Anh mua sắm tặng nàng nhiều thứ hàng hóa đắt tiền. H. bảo: “Mình thích nó bởi lẽ giản đơn mà thằng đàn ông nào cũng thế là nó đẹp. Gái bây giờ vẫy đâu có đó nhưng mình không muốn chơi theo cái kiểu “tiền trao, cháo múc” nên nó cần tiền thì mình cứ cho, phòng khi trong túi không có đồng nào mà vẫn cứ xài thoải mái”.

Tôi chợt nhận ra mối quan hệ thân xác giữa H. và Hạnh là cuộc trao đổi giữa tiền bạc và cái sắc đẹp trời phú. Điều chắc chắn rằng ngoài H., nếu có kẻ say hoa, đắm nguyệt nào đó gạ gẫm Hạnh “nhảy dù” thì nàng sẽ sẵn sàng chấp nhận bởi mối quan hệ giữa nàng với H. chỉ là cuộc trao đổi vật chất theo kiểu “thóc lúa đến đâu, bồ câu theo đó”.

Các cô gái sẵn sàng chiều khách tới bến là “lực hút” đối với những người mê hát có “tay vịn”.

Men bia ngấm dần, mặt mũi ai cũng đỏ phừng phừng, tôi mạnh bạo gọi một nàng tiếp thị đến ngồi bên, hỏi:

- Em tên gì, quê ở đâu?

- Lan, ở Đại Lộc, Quảng Nam - nàng trả lời cộc lốc.

Tôi bắt đầu dò xét, giọng lưỡi đầy nịnh nọt:

- Em đẹp thật đấy! Mới gặp lần đầu mà em đã hớp hồn anh mất rồi. Sau cuộc nhậu này, tụi mình tìm chỗ nào đó “tâm sự” tý được không?

Nàng ta cũng không kém, cố làm ra vẻ trầm ngâm, đôi mắt đen láy giả vờ nhìn ra mặt đường đầy xe qua lại dưới ánh đèn vàng vọt im lặng, lạnh lùng. Tôi nhắc lại, nàng véo vào tai tôi nũng nịu:

- Em hỏi thật nhé, anh thích em thì anh có san sẻ cùng em không?

- Anh chưa hiểu ý em lắm, nói rõ hơn được không?

- Cái anh này ngốc thế? Yêu thương em, giúp đỡ em. Anh ủng hộ em ít tiền để mua chiếc xe máy. Công việc như tụi em thu nhập chẳng bao nhiêu nhưng phải chi ra quá nhiều, nào tiền thuê nhà, tiền điện nước, ăn uống, sinh hoạt không thấm tháp vào đâu cả.

Tôi thầm nghĩ giữa Lan và Hạnh không khác gì nhau. Các nàng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của “thượng đế” nhưng ngược lại phải được sự quan tâm về vật chất. Rõ ràng giữa Lan và Hạnh đều bất cần thứ tình cảm xa xôi, viễn vông vô thực tế mà chỉ xuất phát trên nền tảng sự trao đổi “hàng hóa” với tiền bạc mà thôi. Tôi khuyên H. nên xa lánh Hạnh, bởi phía sau anh còn có vợ con, không được trượt dài theo mối quan hệ phức tạp này. Nghe tôi nói, H. cười khanh khách và cho rằng cuộc sống phải có thú vui, miễn sao gia đình vẫn êm ấm là được?

Lực lượng CA lập biên bản phạm tội quả tang một vụ mua bán dâm.

Vì có ý định viết bài về những mảnh đời của các nàng “làm vợ trăm chồng” nên tôi cùng đám bạn bè đã có vài lần lọt vào các điểm “tiên nữ” mới hay trong đám nhầy nhụa ấy có biết bao điều đắng cay, tủi hổ. Phận gái mà tôi muốn nêu ra đây, đó chính là những nàng suốt ngày ngập ngụa trong thứ ánh sáng mờ ảo của các quán karaoke, các điểm massage để bán thân, nuôi miệng.

Có lần, anh bạn từ Quảng Bình vào, tôi cũng dẫn ra quán, đó là cử chỉ tiếp khách của bao người. Tàn cuộc nhậu, chúng tôi chở nhau tới quán karaoke sâu hun hút trong con kiệt trên đường Trưng Nữ Vương. Tôi dẫn đám bạn tới quán này vì trước đó đã từng nghe kẻ ăn chơi xì xầm, đồn đại em út chiều hết mình để mục sở thị. Bà chủ quán da dẻ trắng trẻo, múp míp chỉ cho chúng tôi một căn phòng. Gian phòng chật chội đang còn nồng nặc mùi khói thuốc, trên bàn ngổn ngang các lon bia, vỏ trái cây, hạt dưa, vỏ kẹo thấm nước ướt mèm, chứng tích của một “trận địa” vừa kết thúc chưa lâu. Chừng vài phút sau, 5 nàng mặt hoa da phấn với bộ áo váy khoét sâu lồ lộ bộ ngực no tròn trắng nõn sà vào.

Nàng nào cũng nở nụ cười tươi rói như hoa sáng sớm, hỏi một câu na ná: Em ngồi với anh được không? Em lau mặt cho anh nhé! Miệng nói, tay các nàng xé khăn lau mặt. Bia, trái cây và các thứ mà các nàng ưa dùng được chàng thanh niên tóc đinh đưa vào nhanh chóng. Vì tiếng nhạc và giọng hát của những “nghệ sĩ” nghiệp dư quá to, tôi không nghe được mấy anh bạn tôi nói gì với các nàng bên cạnh, nhưng nàng ngồi sát tôi ghé tai giả lả:

- Anh đẹp trai quá, mới gặp mà em đã thích liền hà.

- Tý nữa mình đi qua đêm với nhau được chứ?

- Một “chai”, tiền phòng anh chịu.

Năm chúng tôi đứng dậy, các nàng phủi váy đứng theo. Tiền thanh toán được giao đầy đủ cho chàng thanh niên và cánh cửa mở toang nhưng các nàng cứ níu tay khách. Anh bạn mở ví bo cho các nàng, khuôn mặt cô nào cũng tươi tắn hẳn lên. Cô ngồi bên tôi chạy theo ẻo lả: “Anh nhớ ghé quán nhé. Em là Yến, cứ nói tên là họ để em tiếp anh liền hà”.

Gái mại dâm ký biên bản vi phạm. Ảnh: Thái Mỹ

Mới đây, thấy người nhức mỏi, tôi tấp vào điểm massage trên đường Nguyễn Tri Phương. Xông hơi xong, tôi nằm để nàng nhân viên xoa bóp. Những động tác vật lý trị liệu được thực hiện một cách qua loa và cặp mắt của nàng ẩn chứa sự thăm dò thái độ của tôi.

Thấy tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trắng hồng, cô ta cười, buông câu cũng giống như nhiều nhân viên massage khác: “Có làm gì thêm không anh?”. “Giá bao nhiêu?”. “Làm thật, 500 ngàn, làm “giả” 300 ngàn”. Thấy tôi im lặng, nàng bảo tôi nằm sấp vỗ vào lưng bành bạch, đau điếng. Ở các phòng bên cạnh lại văng vẳng những thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng thở hổn hển pha lẫn tiếng cười rúc rích của các nàng. Thỉnh thoảng lại có tiếng nói to như hét của nàng nào đó không hài lòng với hành động tinh nghịch của “thượng đế”.

(còn nữa)

Phóng sự: Thái Mỹ