Malaysia 2 - 2 Việt Nam: Đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nối

Thứ tư, 12/12/2018 08:25

ĐT Việt Nam đã dẫn trước 2 bàn và tạo ra nhiều cơ hội đối mặt thủ môn nhưng rốt cuộc để chủ nhà Malaysia gỡ hòa 2-2. Một kết quả tiếc nuối nhưng dù sao vẫn thuận lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở lượt về chung kết AFF Cúp 2018 trên sân Mỹ Đình.

Dẫn trước 2-0 nhưng Việt Nam đã để chủ nhà Malaysia gỡ hòa. Ảnh: VNE

HLV Việt Nam và Malaysia nói gì sau trận đấu?

HLV Park Hang Seo tự hào vì các học trò:

"Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu quả cảm. Đội tuyển Việt Nam có 2 bàn thắng quan trọng trên sân khách. Tôi tự hào vì những gì học trò của tôi đã làm được tại Bukit Jalil, tuy nhiên có một chút tiếc nuối vì mất chiến thắng. Chúng tôi vẫn còn trận lượt về trên sân nhà và sẽ đánh bại Malaysia tại Mỹ Đình. Chúng ta không nên phạm lỗi ở khu vực nhạy cảm. Malaysia rất nguy hiểm ở những tình huống bóng cố định. Tôi hơi tiếc vì Hà Đức Chinh đã bỏ lỡ một số cơ hội. Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tới tại Hà Nội. Tôi rất ngại tiếng ồn tại Bukit Jalil. Tôi muốn người hâm mộ Việt Nam tái hiện lại bầu không khí cuồng nhiệt đêm nay tại Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về. Việt Nam thủng lưới 2 bàn không phải vấn đề lớn. Tỷ số 2-2 có lợi cho Việt Nam".

HLV Tan Cheng Hoe tự tin ở lượt về:

"Việt Nam có các cầu thủ đẳng cấp tốt hơn, trình độ tốt hơn. Họ đã chơi trận đấu hay nhất từ đầu giải. Đây cũng là đội tuyển Việt Nam tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Rõ ràng thua 2 bàn trên sân nhà là điều không tốt. Tuy nhiên tôi rất lạc quan và tự tin. Nói chung chúng tôi chơi tốt, kiểm soát bóng tốt. Chúng tôi đã thua sớm hai bàn nhưng chiến đấu gỡ hòa. Tỷ số 2-2 có chút bất lợi nhưng vẫn còn 90 phút ở Hà Nội. Cầu thủ của tôi đã chiến đấu và mất sức. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị kỹ cho lượt về. Tôi rất tự tin sẽ có kết quả tốt".

Lần đầu tiên ở giải năm nay, tiền đạo Hà Đức Chinh được đá chính. HLV Park Hang-seo đồng thời bố trí Quang Hải đá cao bên cánh trái, Phan Văn Đức bên cánh phải. Huy Hùng cũng lần đầu tiên đá chính khi anh cùng Đức Huy đảm nhiệm ở khu vực trung tâm. Trọng Hoàng và Văn Hậu hai cánh. Bộ ba trung vệ là Duy Mạnh, Đình Trọng và Quế Ngọc Hải. Đặng Văn Lâm với phong độ cao tiếp tục được trấn giữ khung thành.

ĐT Việt Nam nhập cuộc khá khó khăn dưới sức ép hơn 80.000 khán giả trên sân Bukit Jali. Hơn nữa, chủ nhà Malaysia sớm đẩy cao tốc độ tấn công khiến hàng thủ Việt Nam nhiều phen vất vả. Minh chứng là tình huống diễn ra ở phút thứ 12 khi Duy Mạnh để Adha vượt qua rồi chồng cánh cho Safawi Rashid thoát xuống thực hiện đường căng ngang vào trong. Talaha băng vào dứt điểm nhưng rất may không thành công.  Duy Mạnh sau đó trước sức ép dồn dập của đối phương đã phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam nhanh chóng lấy lại sự chủ động và bình tĩnh triển khai những pha tấn công sắc sảo. Quang Hải là "ngòi nổ" khi hầu hết những đợt tổ chức tấn công bóng đều qua chân anh. Khả năng điều tiết bóng của Quang Hải đã giúp Việt Nam kiểm soát tốt tuyến giữa.

Lép vế về thời gian kiểm soát bóng nhưng ĐT Việt Nam luôn tỏ ra rất hiệu quả trong các pha phản công chớp nhoáng. Điều này vốn đã quen thuộc dưới thời HLV Park Hang-seo. Và phút 22, ĐT Việt Nam mở tỷ số từ một tình huống như thế. Văn Hậu mở đường bóng dài cho Văn Đức băng xuống bên cánh trái. Sau vài nhịp xử lý, Văn Đức căng ngang vào trong và hậu vệ Malaysia nhoài người phá ra. Cú phá bóng này vô tình tạo cơ hội cho Huy Hùng băng lên dứt điểm. Bóng bay qua vạch vôi và 1-0 cho Việt Nam.

Chỉ 3 phút sau bàn mở tỷ số của Huy Hùng, ĐT Việt Nam lại khiến hàng vạn khán giả Malaysia chết lặng ở Bukit Jalil khi Đức Huy dứt điểm tung lưới thủ thành Farizal. Sau đường chuyền của Văn Đức bên cánh phải, Đức Huy tung cú sút xa ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Malaysia. 2-0 cho Việt Nam. Với tỷ số này, nhiều người đã nghĩ đến một chiến thắng đậm cho ĐT Việt Nam. Nhất là sau đó ĐT Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội đối mặt. Quang Hải tiếp tục thể hiện vai trò kiến tạo khi chọc khe cho Đức Chinh phá bẫy việt vị đối mặt với thủ môn Malaysia. Quá tiếc là pha bấm bóng của Đức Chinh không thắng được thủ thành Farizal. Sau đó, Đức Chinh có thêm vài cơ hội đối mặt những không thể ghi bàn.

Malaysia thua trước 2 bàn buộc phải đẩy cao đội hình lên tấn công kiếm tìm bàn thắng. Phút 36, chủ nhà thành công khi Shahrul Saad băng vào đánh đầu ở vòng 5m50 tung lưới Đặng Văn Lâm sau quả đá phạt bên cánh trái. Tỷ số được rút ngắn 1-2.  

Sang đầu hiệp hai, HLV Park Hang-seo tung Tiến Linh vào sân thay cho Đức Chinh. Không lâu sau khi vào sân, Tiến Linh có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng pha dứt điểm của anh đã không thành công.

Malaysia mạo hiểm đẩy cao đội hình và họ đã thành công khi tạo ra thế trận áp đảo cùng bàn thắng gỡ hòa. Phút 60, Safawi sút phạt ở cự ly 17 mét về góc cao bên phải khung thành khiến thủ thành Văn Lâm bó tay, gỡ hòa 2-2.

Để đối phương gỡ hòa, Việt Nam vẫn không vội vã mà bình tĩnh chơi bóng theo toan tính. Những pha phản công nhanh được các cầu thủ Việt Nam triển khai. Nếu như Phan Văn Đức tỉnh táo hơn ở tình huống đối mặt phút 65 thì có lẽ mọi chuyện đã khác. 

Những phút cuối trận, sức ép dồn dập về phía khung thành Việt Nam nhưng tỷ số đã dừng lại 2-2. Tỷ số này thực sự đáng tiếc cho thầy trò HLV Park Hang-seo nhưng dù sao vẫn thuận lợi với ĐT Việt Nam ở lượt về.

QUANG HẢI