Mặn đắng đời người

Thứ tư, 26/04/2017 09:49

(Cadn.com.vn) - Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông Võ Minh (1962) và bà Nguyễn Thị Anh (1968, trú Tổ 7, thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Vợ chồng ông bà sinh được 3 người con thì đứa con gái thứ 2 bị bệnh thần kinh, đã chữa trị khắp nơi nhưng không khỏi. 2 đứa con còn lại cũng không khá gì hơn, trí nhớ thua xa bạn bè cùng trang lứa, cơ thể gầy gò, xanh xao vì bệnh tật triền miên. Ông bà đã làm đủ mọi việc để có tiền lo cho các con. Bà Anh bị hở van tim, con ông Minh thì mỗi khi trái gió trở trời vết thương cũ thời đi bộ đội lại hành hạ. "Đau ốm cũng không dám đi khám bệnh, sợ lắm, đi khám lòi bệnh ra rồi lấy tiền mô thuốc thang...", ông Minh xót xa. Bệnh tật, nghèo khó cứ vây bủa khiến gia đình ông không còn lối thoát. Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, chúng tôi tha thiết kêu gọi tấm lòng hảo tâm của bạn đọc xa gần giúp đỡ hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình ông Minh, bà Anh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc bà Nguyễn Thị Anh (tổ 7, thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng); ĐT: 0913993218.

Các con ông Minh, bà Anh bệnh tật, xanh xao, ngờ nghệch.

Thanh Hoa