Màn kịch của kẻ phá trụ ATM để trộm tiền ở Đà Nẵng

Thứ hai, 27/03/2023 08:11
Lỡ tham gia đầu tư “tiền ảo” dẫn đến nợ nần nên Nguyễn Quốc Nhựt (1987, trú P. Hoà An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) làm liều đập trụ ATM để trộm tiền. Số tiền có được, Nhựt không trả nợ mà tiếp tục nuôi mộng vào “canh bạc” tiền ảo nên tiếp tục bị mất sạch.
Máy cắt dùng để cắt phá trụ ATM.
Cán bộ điều tra ghi lời khai Nguyễn Quốc Nhựt.

Để thoát thân, Nhựt giả vờ tự tử rồi đón xe vào phía Nam. Nhưng màn kịch của Nhựt bị hạ màn sớm khi bị Công an tóm gọn sau chưa đầy 48 tiếng gây án.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23-3, người dân phát hiện cây ATM đặt tại đối diện trường Đại học Đà Nẵng (địa chỉ 41- Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị phá và chiếm đoạt số tiền bên trong máy ATM nên báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng.

Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Hải Châu tiến hành khám nghiệm hiện trường phối hợp các lực lượng nghiệp vụ để xác minh, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong sáng 24-3, các trinh sát hình sự xác định nghi phạm là Nguyễn Quốc Nhựt (1987, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và nắm được thông tin đối tượng đã đón xe khách vào TP Hồ Chí Minh lẩn trốn. Ngay lập tức, một tổ công tác của Công an quận tức tốc lên đường đồng thời phối hợp với Công an các địa phương triển khai công tác truy xét theo dấu đối tượng. Đến 18 giờ ngày 24-3, tại địa phận tỉnh Phú Yên, Công an quận Hải Châu phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự và CSGT- Công an tỉnh Phú Yên bắt được nghi phạm đang trên xe khách.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc đập phá, trộm tiền trong trụ ATM.

Tại cơ quan điều tra, Nhựt thừa nhận mình là người đã gây ra vụ đập phá trụ ATM tại đường Lê Duẩn (Đà Nẵng). Đối tượng khai từ cuối tháng 1-2023 bắt đầu tham gia chơi tiền ảo. Quá trình giao dịch, Nhựt đã thua rất nhiều tiền và vay mượn gia đình, bạn bè, ngân hàng nhiều lần, tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng. Do hết khả năng trả nợ, Nhựt nảy sinh ý định trộm tiền trong máy ATM. Khuya ngày 19-3, Nhựt phát hiện cây ATM ngân hàng Đông Á có vị trí vắng vẻ, bị khuất sau các hàng cây, ít người qua lại nên chọn để trộm cắp.

Máy cắt dùng để cắt phá trụ ATM.

Đầu tiên, Nhựt đến tắt aptomat điện nhưng phát hiện hệ thống báo động không hoạt động. Những đêm sau đó, Nhựt tiếp tục “test” thử tại trụ ATM vẫn không thấy có vấn đề gì nên yên tâm. Khoảng 0 giờ ngày 23-3, Nhựt điều khiển xe máy Sirius màu đỏ đen, biển số 43R3-1878 đến cây ATM nói trên dùng xà beng, máy cắt cạy phá lấy 2 thùng sắt đựng tiền bên trong rồi mang đến chân cầu Thuận Phước dùng đá đập phá lấy toàn bộ số tiền bên trong, tổng cộng hơn 175 triệu đồng. Sau đó, Nhựt nạp số tiền trộm cắp vào tài khoản tiền ảo của mình, tiếp tục giao dịch và thua hết số tiền này.

Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 23-3, Nhựt quay lại cây ATM thăm dò tình hình thì thấy cơ quan Công an đang khám nghiệm hiện trường. Lo sợ sẽ bị điều tra nên sáng sớm 24-3, Nhựt viết thư tuyệt mệnh để ở nhà rồi chạy xe máy đến cầu Đỏ với ý định tự tử. Song, khi đứng lên lan can cầu thì Nhựt thay đổi ý định, tạo hiện trường giả như đã nhảy cầu tự tử rồi bắt xe khách trốn vào TP Hồ Chí Minh và bị bắt tại Phú Yên.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nhựt để tiếp tục điều tra, làm rõ thêm hành vi hủy hoại tài sản, xử lý nghiêm theo quy định.

VINH VĂN