Mang dao đi... sinh nhật!

Thứ năm, 04/02/2016 12:00

(Cadn.com.vn) - Chính “bảo bối” này đã một phần “tiếp sức” cho Nguyễn Phi Tài (1993, trú P. Thủy Biều, TP Huế, TT-Huế, nhân viên quán bar) tước đi sinh mạng của anh Nguyễn Văn Lành.

Chuyện là, tối 27-6-2015, Tài đi dự sinh nhật của bạn gái là Lê Thị Phương Th. (22 tuổi, trú TP Huế) tại nhà hàng Táo Đỏ. Sau khi ăn nhậu, Tài cùng bạn gái và nhóm thanh niên hơn 10 người đến quán bar Vuvuzalo để tiếp tục cuộc vui. Để thể hiện tình cảm dành cho bạn gái, 24 giờ cùng ngày, Tài rủ cả nhóm tiếp tục đi biển chơi và được mọi người đồng ý. Tài chạy xe máy chở Th. và đi cùng một nhóm bạn về bãi biển Thuận An (H. Phú Vang, TT-Huế). Do đã quá khuya nên các bạn gái không đi biển, chỉ duy nhất bạn gái của Tài là nữ.

Đêm khuya, khi thấy có một nhóm người chạy xe vào trong bãi biển (theo quy định, khách xuống bãi biển thì gửi xe ở bãi giữ xe) nên anh Lê Văn Lành (1968) cùng với anh Trần Minh Kỳ (1984), Nguyễn Minh (1979) và Đặng Văn Hồng (1986, cùng trú TT Thuận An, là những nhân viên giữ xe tại bãi tắm) đến yêu cầu nhóm của Tài trả tiền giữ xe. Nhưng Tài cùng cả nhóm không chịu trả tiền và một số bạn của Tài lấy xe chạy ra ngoài. Thấy vậy, anh Lành và anh Hồng quay về lại bãi giữ xe. Lúc này, Tài và 2 người bạn đứng lại và xảy ra xô xát, đánh nhau với anh Trần Minh Kỳ. Nghe tiếng đánh nhau, la hét, anh Lành quay lại và dùng một viên đá ném trúng tay của Tài. Bị dính “củ đậu bay”, Tài lấy con dao xếp trong túi quần ra “ứng chiến”. Thấy Tài cầm dao lao về phía mình, anh Lành hoảng sợ bỏ chạy nhưng chỉ được chừng 15m thì Tài đuổi kịp, đâm một nhát vào bụng. Anh Lành tiếp tục bỏ chạy thì Tài đuổi theo, đâm thêm 2 nhát làm nạn nhân ngã gục. Ngay sau đó, Tài lấy xe chở bạn gái lên lại thành phố, còn anh Lành chết trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Anh Lành ngoài làm nhân viên giữ xe còn là Tổ trưởng tổ dân phố với nhiệm vụ tuần tra đêm trên bãi biển Thuận An.

Nguyễn Phi Tài.

Tại phiên tòa ngày 29-1, khi HĐXX hỏi: “Vì sao anh Lành thấy bị cáo cầm dao đã bỏ chạy nhưng bị cáo vẫn đuổi theo đâm nhiều nhát như vậy?”, Tài trả lời: “Do lúc đó bị cáo đã uống bia nên không làm chủ được bản thân. Khi bị đâm, thấy anh Lành vẫn chạy nên bị cáo nghĩ không sao nên đuổi theo đâm tiếp”. Còn câu hỏi vì sao đi dự sinh nhật bạn gái lại mang theo dao thì Tài lý giải “thủ” dao để phòng thân. Tài còn khai nhận, tối đó do sinh nhật của bạn gái, Tài thấy vui nên có sử dụng ma túy. “Từ khi bị xử phạt hành chính do sử dụng ma túy vào năm 2010. Từ đó đến nay, bị cáo không sử dụng lại chất ma túy nhưng vì đêm đó là sinh nhật bạn gái nên bị cáo đã muốn hút ma túy lại”.

Xét hành vi của Nguyễn Phi Tài là rất côn đồ, liều lĩnh, xem thường tính mạng của người khác, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt 18 năm tù.

H.Lan