Massage "2 ngón"

Thứ năm, 15/03/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian dài điều tra, xác minh, theo dõi, khoảng 9 giờ ngày 13-3, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam đã đột nhập quán hớt tóc Nữ Hoàng (thôn Tú Mỹ, Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam) bắt quả tang 2 nhân viên của quán vừa thực hiện hành vi trộm tiền của khách.

Cuối năm 2011 đến tháng 2-2012, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam liên tục nhận được tin báo của quần chúng về tình trạng khách vào quán Vàng Anh (Bình Nguyên, Thăng Bình) để hớt tóc, massage, nhưng khi ra về phát hiện bị mất tiền. Có trường hợp anh N.V.H. vừa mới bán đàn heo xong, để thư giãn sau những tháng ngày lao động nặng nhọc, anh H. liền tìm đến quán Vàng Anh để massage. Tuy nhiên khi ra về, anh H. hoảng hồn phát hiện 18 triệu đồng vừa bán heo của mình đã “biến” mất. Khi anh H. “tra khảo” nhân viên trong quán thì không ai thừa nhận, tìm khắp quán cũng không thấy đâu, thậm chí nhân viên quán còn tỏ vẻ “thoáng” khi cho anh H. khám xét người mình để chứng minh sự trong sạch. Chỉ còn biết tự trách mình, anh H. đành ngậm ngùi ra về...

Nhận được thông tin, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp -Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các phó trưởng phòng chuyên môn rà soát, nắm tình hình vụ việc. Tuy nhiên, khi lực lượng CA tiến hành tiếp cận quán Vàng Anh để tìm hiểu vụ việc thì quán này... đóng cửa, không hoạt động nữa.

 Châu Thị Nga (người ngồi) và Lâm Thị Nguyệt Thu.

Bẵng đi một thời gian, đến đầu năm 2012, lực lượng CA thấy tại thôn Tú Mỹ (xã Bình Tú) mọc lên một quán cắt tóc nam có tên Trâm Anh nằm bên QL1A. Quán này nguyên là nhà của anh Nguyễn Ngọc Hùng ở, sau đó anh Hùng xây nhà mới nên cho thuê. Chủ quán này là hai cô gái còn rất trẻ nên mới mở đã thu hút khá đông khách đến cắt tóc, massage thư giãn. Điều đặc biệt là ngoại hình hai nữ nhân viên này rất giống với hai cô gái trước đây làm ở quán Vàng Anh. Lập tức, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho trinh sát theo dõi động tĩnh của quán để kịp thời có hướng xử lý.

Theo ghi nhận của trinh sát thì mỗi ngày quán Trâm Anh mở cửa chỉ vài tiếng đồng hồ, nhân viên trong quán luôn đề cao cảnh giác nên rất khó tiếp cận. Như vậy, phải chăng chủ quán Trâm Anh cũng chính là chủ quán Vàng Anh trước đây? Đó là câu hỏi được đặt ra buộc lực lượng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam phải sớm tìm ra câu trả lời. Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp chỉ đạo các TS phải tích cực theo dõi, bám sát mọi di biến động của những người trong quán. Thế nhưng, khi các TS đang tích cực vào cuộc thì đến đầu tháng 3, quán này đột nhiên thay đổi biển hiệu, từ Trâm Anh đổi thành Nữ Hoàng...

Qua bám sát “mục tiêu”, đến sáng 13-3, các TS phát hiện một thanh niên bước vào quán để “thư giãn”. Khi vào quán, một nữ nhân viên yêu cầu người thanh niên cởi hết áo quần treo trên móc. Nghe lời nhân viên trong quán, người thanh niên làm theo rồi vào bên trong ghế có rèm che để “massage”. Sau khi “thư giãn” xong, vị khách ra mặc đồ thì phát hiện 3,7 triệu đồng để trong túi mình đã “biến” mất. Đúng lúc này, các TS Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam ập vào khám xét quán. Tuy nhiên, qua khám xét trong quán và trên người nhân viên, lực lượng chức năng không phát hiện được gì.

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Mai Văn Hà - Phó Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH (người trực tiếp chỉ đạo vụ án) chỉ đạo các TS mở rộng phạm vi tìm kiếm tang vật. Sau một lúc tìm kiếm, lực lượng CA phát hiện phía sau hè của quán có một bao ni-lông màu đen được cuộn tròn và khi mở bao phát hiện bên trong có 3,7 triệu đồng mà người khách vừa mất.

Trước sự việc trên, lực lượng CA tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang đối với hai nhân viên trong quán. Theo đó, các đối tượng khai nhận tên là Châu Thị Nga (1989, trú Tam Mỹ Đông, Núi Thành, Quảng Nam) và Lâm Thị Nguyệt Thu (1992, trú tổ 2, An Thị, An Hải Tây, Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, khi có khách vào quán để “thư giãn”, Thu là người chịu trách nhiệm “massage” và đứng che mắt khách, còn Nga ở bên ngoài đợi “cơ hội” để móc túi lấy tiền của khách. Khi lấy được tiền, Nga lấy bao ni-lông bỏ tiền vào rồi vứt ra sau hè. Với thủ đoạn tinh vi trên, hàng chục “thượng đế” vào quán massage đều “ngậm đắng” ra về.

Được biết, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng cả Nga và Thu đều có một con nhỏ và đã ly dị chồng. Trước đây Thu từng làm trong một vũ trường ở Đà Nẵng, sau khi vũ trường này cháy, Thu “cặp” với Nga để dựng quán hớt tóc nhằm móc túi “thượng khách”. Đến chiều cùng ngày, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam đã di lý hai đối tượng trên về trụ sở CA tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bão Bình