Massage... đê mê

Thứ năm, 15/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - 14 giờ ngày 13-9, anh Trần X. (trú Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) ghé vào quán cắt tóc Giáng My tại thôn Nhơn Thọ 2 (Hòa Phước, Hòa Vang) để tìm “cảm giác lạ” từ đôi bàn tay của các cô thợ đáng tuổi “chị hai” mình. Chẳng hiểu phương pháp massage của các ả tố nga “tuyệt vời” như thế nào mà khiến anh X. đê mê đến nỗi khi mặc quần xong mới phát hiện ví tiền bị “thủng” 250.000 đồng và 107USD. “Không bắt tận tay, day tận mặt” nên anh X. chỉ còn cách báo tin cho lực lượng chức năng... Tiếp nhận thông tin, Trạm CA liên xã phía Nam H. Hòa Vang phối hợp với CAX Hòa Phước tìm hiểu vụ việc và mời “cặp đôi” chủ quán Đỗ Thị Phượng (1970, trú Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu), Huỳnh Tấn Sĩ (1970, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu) và Nguyễn Thị Tuyết (1965, trú P. Thanh Bình, Hải Châu) về cơ quan đấu tranh, làm rõ.

Phải mất nhiều giờ khai thác, chiêu thức móc túi của các đối tượng mới dần hé mở. Theo đó, khi có khách đến quán, Phượng có trách nhiệm chèo kéo, đưa khách lên giường massage. Chờ cho khách “lên tiên”, Phượng mới bật miệng “ho”. Nghe tín hiệu, lúc này Tuyết nhè nhẹ bò từ ngoài vào, “rà soát” quần khách móc ví lấy tiền. Xong, Tuyết trở ra giao toàn bộ số tiền đó cho Sĩ đang làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài để tẩu tán, rồi cất cao tiếng “hát” để báo hiệu cho Phượng nhiệm vụ đã hoàn thành, chuẩn bị tiễn khách...

Bằng các thủ đoạn đó, hai ngày 7 và 28-8, “bộ ba” này đã móc ví của khách lấy tổng cộng 6,2 triệu đồng. Trong số những vị khách đi cắt tóc bị móc túi, có câu chuyện dở khóc dở cười của anh Lê Văn G. (trú Thăng Bình, Quảng Nam). Vợ sinh con nằm ngoài Đà Nẵng, trên đường ra thăm, anh G. tranh thủ ghé vào tiệm cắt tóc Giáng My “làm đẹp”. Sau vài chục phút thư giãn, khi ra đến bệnh viện móc tiền mua sữa cho vợ con thì anh G. mới tá hỏa, số tiền 3,2 triệu đồng trong ví của mình đã không cánh mà bay. Nghi bị móc túi, anh G. liền quay lại tiệm Giáng My để làm rõ đầu đuôi sự việc thì bị Sĩ hùng hổ hăm dọa nên đành muối mặt lặng thinh. Với anh G., số tiền đó không phải nhỏ. Vì thế, sau lần “ăn vụng” đáng nhớ này, anh G. càng thấy thấm thía hơn bao giờ hết bởi “chẳng có cái dại nào giống cái dại nào”...

Tang vật được CQĐT thu giữ. 

Được biết, sau một thời gian hoạt động ở các khu vực nội thành, cũng bằng các tuyệt chiêu massage, các quán hớt tóc bị CA địa phương phát hiện xử lý, nên chuyển ra địa bàn nông thôn giăng tơ, hoạt động. Tại đây, hằng ngày các ả “lượn lờ” trước quán, mồi chài đủ loại đấng mày râu từ choai choai đến đầu bạc và không từ bỏ mọi thủ đoạn để “tiếp cận” túi tiền của khách. Khi thực hiện trót lọt một phi vụ, các ả nhanh chóng đóng quán nghỉ vài ngày dò xét động tĩnh hoặc giao cho Sĩ bảo kê, thấy sự việc êm xuôi thì quay lại quán tiếp tục làm ăn, chia phần...

Đỗ Thị Phượng     ---       Nguyễn Thị Tuyết      ---       Huỳnh Tấn Sĩ 

Không ít người khách đã lọt bẫy Giáng My, nhưng vì sĩ diện đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, sợ lộ ra vợ con chê cười, hạnh phúc gia đình tan vỡ. Còn chuyện có hay không việc các ả “chiều” khách đến “bến” thì chỉ có những người trong cuộc mới biết... Dù sự thật có như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những đấng mày râu quen thói trăng hoa, nếu có tư tưởng “ham của lạ” thì trước sau gì cũng bị phát hiện.

Sáng 14-9, CAH Hòa Vang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phượng, Sĩ, Tuyết về hành vi trộm cắp tài sản của người khác. Đồng thời, thông báo cho những ai là nạn nhận của quán cắt tóc Giáng My xin liên hệ với Cơ quan CSĐT CAH, điện thoại 0511. 3674300 để cung cấp thêm thông tin.

Bài, ảnh: An Dương

14 giờ 30 ngày 23-8, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Sơn Trà, Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính quán massage Kỳ Duyên (số 68-Lý Thánh Tông, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) do bà Hoàng Thị Cường (1985, quê Nghĩa Mai, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) làm chủ, bắt quả tang 2 nhân viên nữ Lê Thị Hà (1985), Hoàng Thị Cúc (1984, cùng quê H. Nghĩa Đàn) cùng 2 thanh niên trong tình trạng “Adam-Eva”. Vụ việc nhanh chóng được CQĐT lập biên bản phạm pháp quả tang.
Tại CQĐT, các đối tượng đã thừa nhận mở quán cắt tóc, massage để hoạt động trá hình. Trên cơ sở đề nghị của CQĐT CAQ Sơn Trà, ngày 8-9, Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà đã quyết định xử phạt chủ quán Kỳ Duyên số tiền 15 triệu đồng vì hành vi “Sử dụng các hành động kích dục làm phương thức kinh doanh” được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 20 Nghị định 178/2004/NĐCP ban hành ngày 15-10-2004.

 Hà và Cúc tại cơ quan điều tra.

H.L