Mâu thuẫn chuyện đất đai, cháu đâm cậu ruột tử vong

Thứ sáu, 23/01/2026 08:10

Sinh ra không được may mắn như những người khác, không được bố thừa nhận nên Lô Kim Trọng (1995, trú xã Sơn Lâm, Nghệ An) ở với ông bà ngoại và cậu từ khi mới 5 tháng tuổi. Bởi vậy, khi biết cậu ruột bán đất của ông bà ngoại, Lô Kim Trọng nghĩ rằng cậu muốn đuổi mình ra khỏi nhà nên lấy dao đâm cậu tử vong.

Bị cáo Lô Kim Trọng nghe HĐXX tuyên án.
Bị cáo Lô Kim Trọng tại tòa

Ngày 22-1, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lô Kim Trọng (1995, trú xã Sơn Lâm, Nghệ An) về tội: “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2024, Trọng đang đi làm ăn xa thì anh Lô Văn M. (1989, cậu ruột của Trọng) đã bán đất của ông bà nhưng không nói Trọng nên khi biết tin, giữa Trọng và cậu ruột thường xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 17 giờ ngày 31-7-2025, do bức xúc về chuyện cậu bán đất của ông bà nên giữa Trọng và anh M. xảy ra cãi nhau. Anh M. nói với Trọng: “Mi bán đất của ông bà ngoại cho mi ở phía sau nhà, rồi đi nơi khác mà ở”.

Nghe cậu nói vậy, Trọng cho rằng, người cậu muốn đuổi mình ra khỏi nhà nên bức xúc, chạy vào phòng ngủ lấy con dao. Thấy Trọng cầm con dao đứng đối diện mình, anh M. thách thức: “Mi đâm đi”. Liền sau đó, Trọng đâm một nhát vào vùng đầu anh M. Nạn nhân phản kháng, xô đẩy Trọng ngã xuống sân thì Trọng tiếp tục đâm vào người anh M.

Sự việc chỉ dừng lại khi có một người chạy đến can ngăn, giật lấy con dao trên tay Trọng. Anh M. sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng 1 ngày sau thì tử vong. Sau đó, Lô Kim Trọng đến cơ quan Công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 22-1, bị cáo Trọng tỏ thái độ hối hận về hành vi đã gây ra. Bị cáo trình bày vì bực tức chuyện cậu bán đất của ông bà mà không nói với mình và cho rằng, cậu có ý đuổi mình ra khỏi nhà ông bà nên tức giận dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Bị cáo Lô Kim Trọng nghe HĐXX tuyên án.

Người đại diện của bị hại đến tham dự tòa bày tỏ “đây là sự việc xảy ra quá đau lòng” đối với đại gia đình khi cháu vào tù, cậu qua đời. Phía gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường gì và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng cho rằng, bản thân bị cáo đã chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ, gia đình thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Luật sư đề nghị tòa xem xét các chính sách khoan hồng để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và tuyên mức án nhẹ hơn đề nghị của vị đại diện VKS.

HĐXX nhận định, hành vi giết người của bị cáo là vi phạm pháp luật nghiêm trọng cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Lô Kim Trọng 18 năm tù về tội: “Giết người”.

DƯƠNG HÓA

Án tử cho kẻ giết vợ phi tang xác xuống biển

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Trần Bảo Uyên với gương mặt già nua, tóc bạc trắng liên tục bật khóc, nhưng những giọt nước mắt muộn màng ấy không thể rửa sạch tội ác man rợ mà y đã gây ra đối với người đầu ấp tay gối.

Bản án tử hình cho kẻ sát hại vợ, phi tang thi thể xuống biển

Chiều 22-12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Bảo Uyên (1962, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội dã man, gây rúng động dư luận địa phương trong thời gian dài.

Khởi tố đối tượng sát hại vợ rồi tự tử nhưng bất thành

Ngày 20- 12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Võ Văn Tiến (1986, trú thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đâm chết bạn nhậu vì kể chuyện ma quỷ

Thấy bạn nhậu kể chuyện bốc mộ, Vi Văn Sơn can ngăn “đừng nói chuyện ma quỷ” rồi đuổi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, bạn nhậu vẫn kể tiếp và thách thức nên Sơn bực tức, lấy dao đâm bạn nhậu tử vong.

Án mạng vì chuyện nhậu không rủ

Đi ngang nhà em vợ, Nguyễn Tự Nhiên (1976, trú phường Hoài Nhơn (Gia Lai) thấy em vợ đang nhậu cùng một số người, trong đó có ông N.T.P (1972). Nhiên đi vào và “nói lẫy“ mọi người nhậu mà không rủ.