Mẹ kéo lê con bầm mặt, loan tin bị nhà chồng đánh đập: Đâu là sự thật?
(Cadn.com.vn) - Ngày 6-12, chị Trần Thị Nhân Thiện (1982, trú tổ 3, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) gọi điện cho một số phóng viên báo chí nhờ can thiệp vì bị gia đình nhà chồng đánh đập, bạo hành. Để tìm hiểu sự việc, chúng tôi đã liên hệ với Cơ quan CAP Hòa Cường Bắc và một số người dân trong khu vực để tìm hiểu nội dung vụ việc xích mích trong gia đình chị Thiện. xảy ra vào tối 5-12.
Theo biên bản của Cơ quan CAP Hòa Cường Bắc - đơn vị đã cử người xuống hiện trường ghi nhận vụ việc cho biết: Khoảng 20 giờ 30 ngày 5-12, tại nhà ông Tạ Ngọc Bách (bố chồng của chị Thiện, trú tổ 3, P. Hòa Cường Bắc) có xảy ra vụ việc xích mích gây ra ẩu đả trong gia đình. Trong lúc tức giận, chị Thiện đã nắm tay đứa con trai 3 tuổi là cháu Tạ An Phước kéo lê trong nhà. Bị mẹ kéo, cháu Phước té xuống ghế rồi va vào xe đạp gây trầy xước và bầm ở mặt.
Thấy vợ cư xử không phải với con, anh Tạ Quốc Bảo (1982) chạy tới và dùng chân đạp vào bụng chị Thiện làm chị té ngã, rồi cả hai xô xát với nhau. Chứng kiến con cái gây gổ, bà Đoàn Thị Sen (mẹ anh Bảo) vào can ngăn thì bị chị Thiện đánh trúng. Sau khi bà Sen đẩy chị Thiện vào phòng ngủ thì chị Tạ Thị Triều Nga (1986, là em gái anh Bảo) đã chạy vào nắm lấy tóc chị kéo ra ngoài. Ngay lập tức Nga bị chị Thiện dùng nồi Inox đánh vào đầu. Theo bản tường trình, anh Bảo trình bày là quá xót con, can ngăn vợ không được nên mới đạp vào bụng chị Thiện để lôi con ra. Chị Thiện lý giải hành động đánh trúng mẹ và em chồng là do phản xạ chứ không cố ý.
Hỏi chuyện một số người dân xung quanh, chúng tôi được biết, ngôi nhà mà anh Bảo, chị Thiện đang ở gồm nhiều thế hệ trong gia đình sinh sống. Thỉnh thoảng, bà con hàng xóm vẫn chứng kiến những xích mích không đáng có. “Gia đình toàn con gái, chỉ có anh Bảo là con trai. Thiện sinh được đứa cháu đích tôn nên hống hách, có lúc xem những người trong nhà chẳng ra gì. Phận làm con làm cháu thì phải hiếu thảo, sống cho đúng mực chứ ai lại như vậy. Con mình mang nặng đẻ đau, lại kéo lê nó trong nhà để nó bầm xước cả mặt mày, nó mới 3 tuổi chứ mấy” - một người hàng xóm chứng kiến vụ việc nói.
Theo lãnh đạo CAP Hòa Cường Bắc, trước mắt, cơ quan CA sẽ phối hợp với gia đình và các ban, ngành, đoàn thể địa phương hòa giải vụ việc theo hướng ôn hòa các mối quan hệ để giữ gìn hạnh phúc cho anh Bảo, chị Thiện cũng như những người khác trong gia đình. “Chuyện bị đánh hội đồng, bị bạo hành gia đình như chị Thiện nói là hoàn toàn không có. Chị ấy còn lý sự với các đồng chí phụ trách vụ việc, đòi cảnh sát khu vực phải ghi biên bản theo ý của mình” - một đồng chí CA phụ trách vụ việc kể lại.
Khi chúng tôi ghi hình buổi làm việc giữa gia đình với cơ quan CA thì cháu Phước có vẻ rất sợ sệt ngồi trong lòng anh Bảo. Cả hai vợ chồng anh cùng người nhà đứng phắt dậy và to tiếng với phóng viên, tuyệt đối không cho chụp hình. Điều này cho thấy, họ vẫn muốn giải quyết vụ việc êm đẹp, không muốn làm to chuyện. Và, như vậy thì họ vẫn còn biết quý, biết lo cho gia đình. Chúng tôi thống nhất với ý kiến của cơ quan CA, sống trong gia đình nhiều thế hệ, nhiều mối quan hệ, mỗi người nên vì lợi ích của mọi người, biết lắng nghe nhau để có một mái ấm hạnh phúc. Đừng để mọi chuyện trở nên phức tạp, khi đã căng thẳng khó hòa giải, phải nhờ pháp luật can thiệp rồi thì có muốn hàn gắn cũng khó lành.
Đông A
