Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Cang 104 tuổi đã về với miền mây trắng
Ngày 19-7 vừa qua. Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Cang (104 tuổi) sau bao nhiêu năm gánh nặng nuôi con, hy sinh cho nền độc lập của Tổ quốc đã an yên về với miền mây trắng. Lễ an táng được tiến hành trọng thể, trang nghiêm vào sáng ngày 21-7.
Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Cang, thôn Trung Thành, xã Tam Mỹ (TP Đà Nẵng) là Mẹ Anh hùng duy nhất còn lại của xã Tam Mỹ đã từ giã cõi trần đến với giấc ngủ ngàn thu. Mẹ có 7 người con, gồm 3 người con trai và 4 người con gái. Hiện nay còn 4 người (1 trai, 3 gái). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chồng, con trai của mẹ đã anh dũng hy sinh và một con gái qua đời lúc 8 tuổi do bom đạn chiến tranh gây ra. Nỗi đau mất chồng, con quá lớn nhưng mẹ vẫn cố gắng vượt qua, tần tảo nuôi các con trưởng thành, khôn lớn. Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014.
Mẹ Ngô Thị Cang là người đã trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Trong những năm về già mẹ sống cùng với người con trai thứ 5 Trần Xuân Sang, ba người con gái lấy chồng ở xa.
Ông Trần Xuân Sang năm nay 73 tuổi, 47 tuổi Đảng. Năm 1975, quê hương được hoàn toàn giải phóng, ông tham gia công tác ở UBND xã. Sau đó về thôn tiếp tục công tác, liên tục trong 20 năm nay ông đã lần lượt giữ các chức vụ bí thư chi bộ, thôn trưởng, trưởng công tác mặt trận thôn.
Ông Trần Xuân Sang bồi hồi kể lại: “Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vùng đất Tam Mỹ chiến tranh xảy ra ác liệt lắm, là vùng tranh chấp giữa ta và địch, “ngày địch, đêm ta”. Mỹ, ngụy thường xuyên tổ chức đánh phá, càn quét với các loại phương tiện xe tăng, tàu bay. Trong đó, năm 1968 là năm khốc liệt nhất. Năm đó gia đình tôi mất đi 3 người: Tháng 4 đứa em gái 8 tuổi, tiếp đến tháng 8 người anh Trần Xuân Triển, bộ đội đặc công V20 hy sinh, tháng 10 người cha thân yêu Trần Xuân Đài lại ngã xuống trên mảnh đất quê nhà”.
Tuy tuổi đã cao nhưng trong những năm gần đây ông Sang luôn nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động xã hội ở địa phương. Ông cũng là một tấm gương lao động, tăng gia sản xuất giỏi và đảm nhận chính công việc chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Chỗ nằm của Mẹ Cang luôn tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ. Ông Sang thực hiện chế độ ăn, uống sữa, thuốc men đúng giờ, thức ăn đảm bảo sạch, chất dinh dưỡng đầy đủ, chế biến hợp khẩu vị với mẹ. Ông cho rằng đây là nguồn vui, niềm hạnh phúc của ông và gia đình.
Bà con hàng xóm cho biết, ít có ai chăm sóc mẹ tận tình, chu đáo như ông Sang. Có người nói “Có ông Sang, Mẹ Cang mới khỏe và hưởng thọ ngần này tuổi…”.
Lê Văn Huân
