Mồ hôi, vốn liếng của người dân trôi theo dòng nước
Bao nhiêu vốn liếng, công sức đầu tư trồng trọt, chăn nuôi của người nông dân TP Đà Nẵng bị dòng nước cuốn trôi trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong lúc khó khăn này, người dân mong muốn được Nhà nước hỗ trợ để sớm ổn định cuộc sống.
Vườn rau Bầu Tròn (thôn Phú Phước, xã Đại Lộc) nằm trên khu đất gò cao bên con sông Quảng Quế. Đợt lũ lịch sử vừa qua, nước dâng cao khiến gần 10 ha rau, củ, quả của người dân bị ngập sâu, hư hỏng hoàn toàn. Cặm cụi dọn dẹp đất trồng lại vườn rau, ông Phan Đình Hưng (58 tuổi, trú thôn Phú Phước) chia sẻ, vụ này hai vợ chồng ông trồng 9 sào mướp đắng, dưa leo, mướp hương, đầu tư giống, phân bón, bạt che, giàn leo gần 50 triệu đồng. Hơn 2 tháng chăm sóc, vợ chồng ông chỉ mới thu hoạch được hơn 3 triệu đồng. Các loại rau quả bị ngâm nước hư hỏng hoàn toàn.
“Tuy nằm bên con sông Quảng Quế, nhưng vườn rau Bầu Tròn nằm trên gò cao nước ít dâng lên nên xưa nay người dân nơi đây vẫn canh tác quanh năm. Đợt mưa vừa qua, nước dâng cao ngập khu vườn của tôi hơn 1m làm trôi nhiều giàn leo và cây trồng. Những cây còn lại không bị trôi thì ngâm nước hơn 4 ngày cũng hư hỏng đành phải nhổ bỏ. Không tính công chăm sóc, vụ này vợ chồng tôi thua lỗ hơn 45 triệu đồng. Hiện tại, vợ chồng tôi đang cày đất để trồng lại rau, quả bán dịp Tết” - ông Hưng buồn bã tâm sự.
Cách con đường bê-tông, bà Huỳnh Thị Chín (75 tuổi) cùng 2 người em gái đang dọn dẹp đất để trồng lại rau quả bán. Vụ này gia đình bà Chín trồng 2 sào đu đủ, 3 sào mướp đắng, đậu đũa, đậu bắp; đầu tư giống, phân bón, bạt che, giàn leo hết hơn 15 triệu đồng. Nhưng do bị ngập nước lâu, các loại cây trồng đã bị hư hỏng hết. Bà Chín chỉ mới thu hoạch được gần 5 triệu đồng, chưa tính công sức thì lỗ vốn hơn 10 triệu đồng. “Tôi trồng rau quả ở đây đã mấy chục năm nay, chưa thấy trận lũ lớn như vậy. Nước sông dâng cao, ngâm mấy ngày khiến cây trồng hư hỏng hết. Cuộc sống gia đình tôi phụ thuộc vào mảnh vườn này, dù bị thiệt hại nhưng vẫn phải trồng lại. Mong sao không có lũ lụt để canh tác thuận lợi, có tiền trang trải cuộc sống”- bà Chín tâm sự.
Tại vườn rau La Hường (phường Cẩm Lệ), người dân cũng đang hối hả dọn dẹp giàn leo, rau quả bị hư hỏng để trồng lại. Nhổ bỏ luống rau lang bị thối hư hỏng, bà Trần Thị Thu Hương (60 tuổi) cho biết, dù vườn rau nằm bên sông Cẩm Lệ nhưng vì khu đất trên cao nước ít dâng lên nên nhiều người dân vẫn canh tác bán quanh năm. Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, nước dâng cao gần 2m khiến người dân trồng rau ở đây bị hư hỏng hoàn toàn. Phân bón, vật dụng trồng trọt bị dòng nước cuốn trôi, giàn leo sắt trồng cây bị xiêu vẹo, hư hỏng đành phải bán phế liệu. Vụ này vợ chồng bà Hương trồng các loại rau trên diện tích 10 sào đất sắp đến kỳ thu hoạch. Cơn lũ gây thiệt hại cho gia đình bà hơn 100 triệu đồng.
Nằm ven sông Trường Giang, có hàng trăm ao nuôi tôm, cá bị ngập khiến người dân lâm vào cảnh trắng tay. Dù bị thiệt hại nặng, nhưng nhiều người dân vẫn quyết tâm cải tạo ao nuôi lại. Như mọi năm, thời điểm này anh Lê Văn Dũng (38 tuổi) nuôi 1 ao cá, 2 ao tôm để bán dịp Tết nguyên đán. Tuy nhiên, dòng lũ dữ đã cuốn trôi tất cả tài sản cùng niềm hy vọng của anh. “Mọi năm nước sông không dâng lên đến ao của tôi. Đợt mưa vừa rồi nước dâng quá nhanh khiến tôi không kịp vớt tôm, cá. Dù bị thiệt hại gần 200 triệu đồng, nhưng bây giờ tôi phải dọn dẹp lại ao để thả giống nuôi tiếp, mong thuận trời để đến Tết thu hoạch gỡ lại vốn”- anh Dũng bộc bạch.
Đợt mưa lũ vừa qua, người nông dân TP Đà Nẵng bị thiệt hại rất nặng. Theo thống kê của Sở nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, có 358ha lúa, 1.172ha hoa màu, 111.859 chậu hoa, cây cảnh, 745,5ha cây lâu năm, 954ha cây hằng năm, 213ha cây ăn quả, 438ha rừng bị hư hỏng. 2.541 gia súc, 285.477 gia cầm chết; 119ha ao nuôi cá và 26ha ao nuôi tôm bị thiệt hại. Hiện tại, cuộc sống người dân rất khó khăn, mong muốn lãnh đạo TP Đà Nẵng quan tâm, sớm có chính sách hỗ trợ để ổn định cuộc sống.
Lê Vương







