Mong đây sẽ mùa khai giảng khác biệt cuối cùng…!

Chủ nhật, 05/09/2021 09:31

Sáng nay (5-9), cùng với nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, hơn 285.000 HS của các cấp bậc học trên địa bàn TP Đà Nẵng cùng hơn 18.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành GD-ĐT TP đón khai giảng, chào năm học mới 2021-2022 trực tuyến. Đây là năm thứ hai liên tiếp, vì đại dịch COVID-19, thầy trò Đà Nẵng chỉ có thể đón chào năm học mới qua màn ảnh nhỏ, qua màn hình máy tính và màn hình điện thoại thông minh. Trong niềm xúc cảm khó diễn đạt được thành lời trước một mùa tựu trường thật đặc biệt và khác biệt này, từ thầy trò đến phụ huynh cũng như toàn xã hội đều có chung một mong muốn tột cùng: Đây sẽ là mùa khai giảng đặc biệt và  khác biệt cuối cùng của thầy trò Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung.

Bà Lê Thị Bích Thuận- Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng:

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng- bà Lê Thị Bích Thuận.

        Năm học 2020-2021 đã khép lại với bao nhọc nhằn, vất vả… Khó có thể kể hết những những âu lo, trăn trở cũng như những niềm cảm xúc dâng trào của năm học “đặc biệt” đầu tiên chưa có trong tiền lệ mà thầy- trò ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng đã đi qua. Mùa hè năm nay, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP vẫn diễn biến hết sức phức tạp, thầy trò Đà Nẵng tiếp tục trải qua một kỳ nghỉ hè “đặc biệt”, thậm chí khác biệt nhất. Theo đó,  cùng với toàn TP, ngành GD-ĐT TP đã không quản ngại khó khăn vất vả, chung sức, chung lòng “”chia lửa” với tuyên đầu bằng các công việc hỗ trợ phòng, chống dịch tại địa phương nơi mình đang cư trú. Công việc lạ lẫm, khác với ngày thường nhưng các thầy cô, cán bộ viên chức ngành GD-ĐT TP đã vào việc thật tích cực và trách nhiệm. Thật trân trọng, cảm động xiết bao…

Năm học mới 2021-2022 đến với thầy trò Đà Nẵng trong bộn bề lo lắng với biết bao cảm xúc đan xen, khó tả. Lại thêm một năm học mới nữa, vì dịch bệnh COVID-19, thầy-trò toàn TP lại phải đón một mùa khai giảng trực tuyến. Trong tình hình hiện nay, không còn sự lựa chọn nào khác hơn. Bởi ước mong chung của toàn ngành là các em HS sẽ có một năm học an toàn, trọn vẹn ý nghĩa. Hôm nay trong ngày khai giảng năm học mới 2021-2022 thật đặc biệt này, thay mặt lãnh đạo ngành GD-ĐT TP, tôi xin ghi nhận sự nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn của tất cả quý thầy cô, cán bộ viên chức ngành GD-ĐT để chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng cho ngày khai giảng đặc biệt và khác biệt lần thứ hai này. Một năm học mới khởi đầu với nhiều gian nan, khó khăn, thử thách sẽ phải đối mặt, nhưng với lòng yêu nghề, với tình cảm dành cho HS của mình, tôi tin chắc, quý thầy cô và cán bộ viên chức ngành GD-ĐT sẽ đón nhận được nhiều cảm xúc tích cực để không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học. Tôi cũng xin thay mặt ngành, bày tỏ lòng tri ân đến quý cha mẹ học sinh đã đồng hành cùng ngành GD-ĐT TP trong thời gian qua và mong tiếp tục đồng hành trong năm học đặc biệt này; gửi lời thân thương đến toàn thể HS toàn thành phố. Mong đây sẽ là năm học đặc biệt, khác biệt cuối cùng của thầy trò Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung. Tất cả hãy cùng chung sức, chung lòng để chiến thắng được dịch bệnh, để mùa khai giảng năm học tới 2022-2023 sẽ được gặp lại hình ảnh HS rộn ràng, nô nức đến trường...





Hình ảnh xúc động trong ngày Khai giảng Chào năm học mới bằng hình thức trực tuyến tại trường MN Bình Minh.

Ông Nguyễn Quang Hưng- Hiệu trưởng trường THPT Phan Châu Trinh:

Hiệu trưởng trường THPT Phan Châu Trinh mong dịch mau được khống chế, để thầy trò được trở lại trường học trong trạng thái bình thường.

Năm học vừa qua là một chặng đường rất đặc biệt của thầy-trò trường THPT Phan Châu Trinh nói riêng, thầy trò TP Đà Nẵng và cả nước nói chung. Theo đó, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết phức tạp, thầy trò trường THPT Phan Châu Trinh đã cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của ngành, cụ thể là đã tổ chức dạy-học trực tuyến tốt trong thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức kiểm tra HKII cho HS khối 10, 11 bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu về kỹ năng trong kiểm tra đánh giá HS. Với truyền thống dạy-học tốt, năm học mới 2021-2022, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp này, cùng với nhiều tỉnh thành trong cả nước, thầy trò Đà Nẵng và thầy trò nhà trường nói riêng lại đón khai giảng, chào năm học mới trực tuyến. Đây là điều không một ai mong muốn. Nhưng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh hiện tại, chúng ta buộc phải chủ động học tập và làm quen với hình thức học mới. Đó là trách nhiệm của những công dân thời đại mới. Tôi tin rằng, học trực tuyến, hoạt động xã hội online…, điều đó chắc chắn không thể là rào cản trong sự phát triển toàn diện của HS Phan Châu Trinh. Hy vọng rằng, với sự hướng dẫn, đồng hành của các thầy cô giáo, các em sẽ sớm thích ứng với hình thức học tập mới, phát huy hết tiềm năng của bản thân, tích cực tham gia các hoạt động học tập và hoạt động đoàn thể. Tôi hy vọng dịch bệnh sớm được khống chế, để thầy trò Phan Châu Trinh nói riêng, thầy trò Đà Nẵng và cả nước nói chung lại được gặp nhau dưới mái trường thân yêu. Năm học mới 2021-2022 sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng  bằng tất cả tâm huyết và sự nỗ lực của thầy trò nhà trường, cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, thầy trò Phan Châu Trinh sẽ tiếp tục thi đua dạy-học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học.

Bà Trần Thị Lệ- Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Du (Q.Hải Châu)

Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Du bồi hồi nhớ đến tiếng trống khai trường trong những năm học trước khi chưa có dịch bệnh.

Lại một mùa khai trường các em không được cha mẹ dắt tay đến lớp. Sân trường lặng yên vì thiếu bước chân các em. Nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác hơn, bởi sự an toàn sức khỏe của các em cũng như của thầy cô và mọi người là trên hết. Giữa cuộc chiến chống dịch bệnh đầy cam go, lễ khai trường qua màn ảnh nhỏ sẽ là kỷ niệm khắc sâu trong các em về tuổi học trò đẹp nhất. Đất nước mình từng đi qua chiến tranh, đã có những lễ khai giảng trong bom đạn, giữa rừng sâu và những lớp học dưới hầm bí mật. Nhưng, ở hoàn cảnh nào, các thế hệ cha ông chúng mình cũng vẫn thi đua Dạy tốt - Học tốt. Cuộc chiến hôm nay tuy khốc liệt, nhưng thầy trò Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung vẫn còn nhiều điều kiện thuận lợi để có thể “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”. Dịch bệnh khắc nghiệt cũng là lúc để chúng ta trải nghiệm, học hỏi, rèn luyện, thích nghi và trưởng thành tốt nhất. Trong niềm xúc cảm bùi ngùi trước ngày khai giảng đặc biệt lần thứ hai này, tôi càng thấy thương hơn cho các em học sinh thân yêu. Mong đại dịch sớm được dập tắt, để năm học tới, cùng với cả nước, thầy trò Đà Nẵng lại nô nức, hân hoan đến trường trong rợp cờ hoa…

Ông Nguyễn Văn Sơn – Hiệu trưởng trường THCS Ông Ích Đường (Hòa Phú- Hòa Vang)

 

Năm học mới 2021-2022, trường THCS Ông Ích Đường đón 61 HS lớp 6 vào trường, nâng tổng số HS toàn trường lên 297 em. Toàn trường có 31 HS là con em dân tộc. Là xã miền núi thuộc huyện Hòa Vang, phần lớn các em HS đang theo học tại trường THCS Ông Ích Đường đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì thế, tôi và tập thể hội đồng sư phạm nhà trường càng thương các em hơn khi không được đến trường khai giảng, dạy-học trực tiếp để được hưởng thụ từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường đã được TP, ngành quan tâm đầu tư đạt chuẩn Quốc gia mức 1. Trong điều kiện có thể nhất của mình, nhà trường sẽ nỗ lực bằng mọi cách để trong hai tuần đầu năm học mới hướng dẫn các em ôn tập kiến thức cũ, chuẩn bị cho chương trình mới. Ở xã miền núi Hòa Phú, HS không có điều kiện được đi học thêm như dưới phố, thầy cô giáo ở đây cũng không dạy thêm. Tất cả các thầy cô đều dồn cả tâm huyết để dạy- học cho các em tại trường. Tuy sức học không bằng HS dưới phố, nhưng bù lại HS ở đây rất ngoan hiền, chăm chỉ. Nằm chung tâm sự và mong ước của toàn xã hội, tôi mong muốn dịch bệnh sẽ được khống chế và dập tắt để các em HS được đến trường học tập, được tương tác trực tiếp với thầy cô giáo. Với học trò miền núi, sự tương tác với thầy cô trong dạy-học vô cùng quan trọng.



Cùng với cả nước, thầy trò trường THCS Ông Ích Đường mong ước dịch mau dập tắt để được trở lại trường dạy-học.

Ông Nguyễn Thái Phong- Hiệu trưởng trường TH Võ Thị Sáu:

Hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu cùng đội ngũ y tế Bệnh viên Q.Hải Châu tại ngôi trường thân yêu đang được trưng dụng làm nơi cách ly y tế tập trung trong ngày khai giảng năm học mới (người đứng nhất từ phải sang trái)

Đời giáo viên có gì được hạnh phúc khi được đứng giữa lớp học để trả lời 1001 câu hỏi thắc mắc của trò, được cùng hòa vào những trò chơi để trở về với thời thơ dại, được nghe những tâm sự hết sức ngây ngô của tuổi học trò…Hôm nay, trong ngày khai giảng năm học mới 2021-2022, lẽ ra các thầy cô được đứng trong không khí rộn ràng náo nức ngập tràn tiếng nói lao xao của trò…, nhưng thầy cô cùng học trò lại bùi ngùi nhìn nhau qua màn ảnh nhỏ. Cảm giác hụt hẫng xen lẫn nỗi nhớ từng em học trò mà mình thuộc lòng đến từng tính cách, nhớ lời chào thân thương ríu rít cùng với cả đám ùa ra vây quanh thầy nắm tay, ôm chân đợi được thầy, cô xoa đầu khen ngợi. Không gì mong hơn lúc này là dịch bệnh qua thật nhanh, để những hoạt động dạy học dưới mái trường được bình thường trở lại. Để các con đến trường vui đùa nhảy chân sáo dưới những tán lá bàng râm mát, để các con phát triển những kĩ năng cơ bản là bước đệm đi tiếp vào đời, để ba mẹ yên tâm công tác và để thầy cô có những cảm giác được làm nghề trong niềm hân hoan đứng lớp.

Bà Nguyễn Thị Tâm- Hiệu trưởng trường TH Hòa Phú

Hiệu trưởng trường TH Hòa Phú bồi hồi nhớ về những mùa khai giảng khi chưa có dịch.

23 gắn bó trong ngành giáo dục, cứ vào dịp này, tôi và các đồng nghiệp lại dâng lên cảm xúc khó tả, giống thời còn đi học vậy. Chúng tôi nhớ như in bài thơ của Nguyễn Bùi Vợi: “Sáng đầu thu trong xanh/ Em mặc quần áo mới/ Đi đón ngày khai trường/ Vui như là đi hội”. Cảm giác được nhìn các cô cậu học trò cắp sách đến trường với gương mặt ngây thơ, trong sáng hồn nhiên ấy luôn đem lại cho chúng tôi những niềm vui, niềm yêu thương vô bờ bến. Chúng tôi thèm khát được không khí ngày hội như những năm trước đây. Thế nhưng năm học 2021-2022, lại một năm học nữa, vì dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và Chào mừng năm học mới của Đà Nẵng nói riêng, nhiều tỉnh thành khác trong cả nước không thể tập trung các em để tổ chức. Không khí hân hoan “vui như là đi hội” tạm thời  không diễn ra  tại trường mà thay vào đó chúng ta chào đón năm học mới với việc theo dõi qua các kênh thông tin như  tivi, Youtube, Zalo…. và tự học ở nhà…  Bây giờ, điều mà tôi và các đồng nghiệp của mình mong mỏi nhất đó là: dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường để chúng tôi sớm được đón những cô cậu học trò như những  chú chim non nớt, dễ thương, đáng yêu của chúng tôi trở lại trường trong vòng tay yêu thương của mình.

Bà  Hoàng Thị Hoa- PHHS em Bảo Linh:

Bà Hoàng Thị Hoa- PHHS.

Từng có một thời hoa niên thơ mông nên tôi thấy thương cho các con khi hai năm liền không được khoác tà áo trắng đến trường dự lễ khai giảng truyền thống. Đó là thiệt thòi đối với các con. Nhưng biết sao được, khi cả nước nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng đang trong giai đoạn căng mình “chống dịch như chống giặc”. Bản thân mỗi người dân đều ý thức mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Tôi nghĩ rằng, TP cũng đã rất cân nhắc trước khi ban hành chủ trương giãn cách xã hội đặc biệt toàn TP nhằm bảo vệ sức khỏe của toàn dân. Vì vậy, dẫu thương và tiếc nuối thay cho các con, nhưng tôi đồng tình chủ trương khai giảng trực tuyến và dạy-học trực tuyến. Bởi, trong bối cảnh hiện nay, khai giảng trưc tuyến là giải pháp tôt nhất. Vì sức khỏe, tính mạng của con người vẫn là trên hết”.

Em Hà Nữ Bảo Linh- HS lớp 11/7   trường THPT Nguyễn Văn Thoại:

Em Hà Nữ Bảo Linh.

“Em cảm thấy thật  buồn vì không được gặp lại thầy cô và bạn bè sớm hơn sau một thời gian dài nghỉ hè, không được cảm nhận sự nao nức, bồi hồi của ngày tựu trường. Năm học trước- năm học đầu tiên của trường THPT Nguyễn Văn Thoại cũng là năm học đầu đời THPT của em nhưng em cũng như các bạn lớp 10 khác đã không được dự lễ khai giảng truyền thống. Buồn và tiếc thật nhiều, nhưng trong tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, chung tay chống dịch vẫn là trên hết. Bởi sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng là quan trọng nhất. Em mong sao đây sẽ là mùa khai giảng khác biệt cuối cùng, mong dịch mau được dập tắt để khai giảng năm sau, em cùng các bạn năm cuối THPT được đón khai giảng truyền thống đầu tiên trong ngôi trường THPT Nguyễn Văn Thoại bước vào tuổi lên ba...

Em Phan Văn Anh Khoa- HS lớp 7/5 trường THCS Kim Đồng:

Em Anh Khoa dạy từ sáng sớm để chuẩn bị được gặp cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp qua màn hình trực tuyến.

 “Năm học trước em đã không được dự khai giảng đầu tiên của năm học đầu cấp THCS-lớp 6. Năm nay, cũng vì dịch COVID-19, em không được dự khai giảng, không được nhìn thấy cảnh đón chào các em lớp 6 vào trường để cảm nhận được không khí đón chào HS đầu cấp THCS mà mình chưa được cảm nhận sẽ như thế nào. Em muốn được đi học,muốn được đến trường, được gặp bạn bè, thầy cô lắm rồi, để được vui đùa trong sân trường rợp mát bóng cây, được ngắm nhìn tượng anh Kim Đồng. Và…được ghé thăm căng- tin của trường em- nơi có rất nhiều món ăn ưa thích của tuổi học trò ạ!””

P.THỦY (thực hiện)

Trong ngày Khai giảng năm học mới này, có 18 giáo viên và 208 HS F0 đang được điều trị tại các bệnh viện; 35 GV 342 HS diện F1; 86 GV, 340 HS thuộc diện F2 cùng 953 GV và 9483 HS đang ở các khu cách ly, phong tỏa. Toàn TP có 24 trường học đang được trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung; hơn 2.000 HS Đà Nẵng đang ỏ các tỉnh thành khác, trong đó có 692 em không đủ điều kiện học trực tuyến phải tạm học ở 34 địa phương khác vì dịch bệnh chưa thể trở về lại Đà Nẵng.

Thầy trò trường THCS Tây Sơn chào đón năm học mới bằng hình thức trực tuyến.

Học trò Đà Nẵng đón khai giảng trực tuyến tại nhà.