Một đèo, một đèo, lại một đèo…
Nhìn vào lịch thi đấu sắp tới, SHB Đà Nẵng sẽ phải rất lo lắng khi đối thủ là Thể Công Viettel (sân nhà) và Hà Nội FC (sân khách). Đây chính là hai trong những đội bóng mà SHB Đà Nẵng khó kiếm điểm nhất trong lịch sử. Nhưng không còn cách nào khác, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn phải gồng mình “leo đèo”, trước khi mơ về những điểm số quyết định sự sinh tồn ở 5 vòng còn lại.
Sau 2 điểm kiếm được trước Ninh Bình FC (hòa 1-1) và HAGL (hòa 3-3), kể từ trận đấu bù vòng 13 với Công an Hà Nội (thua 0-1), SHB Đà Nẵng nếm trải đến 3 thất bại liên tiếp trước chính Công an Hà Nội (1-5), SLNA (0-1) và T. Nam Định (1-2).
Kết thúc vòng 19, SHB Đà Nẵng vẫn nằm ở đáy bảng, xếp dưới cả tân binh PVF- CAND với 1 điểm ít hơn. Khoảng cách vị trí đá play-off tuy chỉ là tối thiểu, nhưng để san bằng hay vượt qua là cả một vấn đề đối với đội bóng sông Hàn. Tiếp sau đương kim vô địch T. Nam Định, SHB Đà Nẵng lại phải đương đầu với Thể Công Viettel và Hà Nội FC, thực sự là “đèo cao khó vượt”. Thể Công Viettel chưa từ bỏ mục tiêu bám đuổi Công an Hà Nội, còn Hà Nội FC cũng đang chực chờ đánh chiếm vị trí thứ 3 của Ninh Bình FC. Đây chính là mối đe dọa tiềm tàng với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Một khi có mục tiêu cụ thể, 2 đại diện bóng đá thủ đô luôn đáng sợ đối với bất cứ cái tên nào, huống hồ SHB Đà Nẵng đang đội sổ với muôn vàn áp lực.
Công bằng mà nói, so với lượt đi, chất lượng đội hình và lối chơi của SHB Đà Nẵng lượt về ổn hơn. Nghịch lý là, giữa lúc vấn đề chuyên môn có vẻ đã được giải quyết thì sai lầm cá nhân lại liên tiếp xuất hiện ngay trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” và lại ở những chốt chặn cuối cùng. Ngoại trừ thảm bại 1-5 trước Công an Hà Nội vì hàng công đối thủ quá xuất sắc, 3 sai lầm khiến SHB Đà Nẵng trắng tay đến từ chính thủ môn và trung vệ, 2 lần bị phạt đền và 1 lần bị thẻ đỏ phải chơi thiếu người. Trong khi đó, hàng công cũng không thể “bù” cho sai lầm hàng thủ khi các chân sút có cũng như không. Makaric đã 9 trận không ghi bàn, David Henen có 14 trận tịt ngòi) và tân binh Ribamar được kỳ vọng sau khi ghi 2 bàn thắng cũng “tắt điện” 5 trận gần đây.
Ngoài bật chế độ “khẩn” sớm hơn mùa trước, SHB Đà Nẵng cũng thể hiện sự chung lưng đấu cật khi cầu thủ lẫn lãnh đạo đội tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Lê Đức Tuấn. Tuy nhiên nếu không sớm tìm lời giải nơi hàng thủ và hàng công, 7 vòng đấu phía trước sẽ vẫn là thách thức vô cùng lớn. Sự có mặt của cựu Giám đốc kỹ thuật VFFYusuke Adachi và cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng là những sự hỗ trợ chất lượng được kỳ vọng sẽ giúp SHB Đà Nẵng đủ kín kẽ và sắc nét hơn, nhưng thời gian lại là thứ mà đội bóng đang rất thiếu trong lúc rất cần cắt chuỗi thua.
Guồng máy SHB Đà Nẵng đang vận hành ở tốc độ cao, rõ nhất là trên sân tập. Người hâm mộ Đà thành và những ai quan tâm đến đội bóng sông Hàn đang hồi hộp theo sát những biến động nhỏ nhất của CLB. Đáng chú ý, cựu tiền đạo Đỗ Merlo đã ngỏ ý muốn trở lại hỗ trợ SHB Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn. Cựu vua phá lưới 4 mùa giải (2009, 2010, 2011, 2016) là sự gợi ý khá thú vị và kịp thời lúc này, đặc biệt trong bối cảnh hàng công đang bế tắc.
S.T

