Một hoàn cảnh khốn khó cần giúp đỡ

Thứ năm, 25/10/2018 17:00

Lập gia đình, sinh được đứa con trai đầu lòng, những tưởng như vậy là đã quá an yên với một gia đình nhỏ. Nhưng cuộc sống thật nghiệt ngã đối với gia đình chị Trần Thị Lan (1991, trú thôn Hòa Trung I, xã Hoài Xuân, H.Hoài Nhơn, Bình Định) khi chị được phát hiện mắc bệnh Bướu mô đệm đường tiêu hóa (Gist ruột non). Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, chồng chị Lan không có việc làm ổn định, phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho vợ và nuôi con nhỏ mới 4 tuổi. Thời gian nằm điều trị và phẫu thuật tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh khá dài và tốn nhiều chi phí nhưng bệnh tình chị Lan vẫn chưa thuyên giảm, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, ngày càng bi đát. Theo bác sĩ, chị Lan cần phải tiếp tục điều trị trong một khoảng thời gian dài nữa… Hơn lúc nào hết, chị Lan và gia đình rất cần sự sẻ chia của quý bạn đọc xa gần, những tấm lòng hảo tâm để chị có cơ hội được tiếp tục điều trị, vượt qua cơn bạo bệnh để lo cho đứa con thơ. Mọi sự đóng góp xin gửi về Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng, 62-Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng hoặc chị Trần Thị Lan (thôn Hòa Trung I, xã Hoài Xuân, H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

 

T.HOA