Một lần đến làng Sen

Thứ tư, 13/05/2015 09:06

(Cadn.com.vn) - Trong hành trình du lịch các tỉnh phía Bắc, hay những  cuộc hành hương về nguồn, các đoàn đều luôn có một địa điểm để đến: Làng Sen, quê nội Bác Hồ. Tôi đã ba lần được đến làng Sen, và lần nào cũng vậy, đến nơi đã từng in dấu chân người Cha già vĩ đại của dân tộc trong thời niên thiếu, lòng luôn đầy cảm xúc. Thường thì mọi người ghé vào Đền tưởng niệm, dâng hoa, thắp nén hương, rồi tiếp tục đi thăm ngôi nhà thời niên thiếu của Người.

Ngôi nhà lá 5 gian đơn sơ, mộc mạc của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng ngày đón không biết bao nhiêu lượt khách tới viếng thăm. Hiện nay các kỷ vật trong gian nhà được giữ lại hầu như nguyên vẹn. Hai bộ phản gỗ, chiếc giường, rương đựng lương thực, tủ đứng hai ngăn đựng đồ dùng, chiếc mâm bằng gỗ sơn đen. Cổng vào nhà làm bằng tre, vừa lọt một người đi, mảnh đất trước nhà trồng rau, có cây bưởi tới mùa trĩu quả. Ao sen mùa hạ nở hoa thắm hồng, giếng Cốc gần đó là nơi Bác Hồ ra lấy nước về nhà...

Nhà tưởng niệm Bác ở làng Sen.

Ao sen ở quê Bác.

Di tích giếng Cốc-nơi ngày nhỏ Bác thường ra đây gánh nước.

Đường vào nhà Bác.

Khuê Việt Trường