M.U sa thải David Moyes, đưa Giggs lên tạm quyền: Điều phải đến đã đến

Thứ tư, 23/04/2014 09:05

(Cadn.com.vn) - Cuối cùng, lãnh đạo M.U đã không còn kiên nhẫn để giữ chiến lược gia người Scotland ở lại Old Trafford thêm bất kỳ một giây phút nào nữa. Chiều 22-4, một quyết định sa thải đã được M.U đưa ra dành cho David Moyes. Đồng thời, chỉ định người tạm thời lên nắm quyền thay Moyes là Ryan Giggs.

Vui vẻ ra đi!

Cuối chiều qua, báo chí Anh đồng loạt đưa tin M.U chính thức sa thải HLV David Moyes. Tạm thời, tiền vệ lão tướng Ryan Giggs sẽ lên dẫn dắt “Quỷ đỏ” trước khi lãnh đạo CLB tìm được người thay thế.

Theo tờ Dailymail, Giám đốc điều hành Ed Woodward đến Carrington lúc 8 giờ sáng thứ ba để thông báo cho HLV người Scotland về quyết định sa thải và David Moyes vui vẻ chấp nhận.

Có lẽ hơn ai hết, David Moyes hiểu rằng ngày ông bị sa thải chắc chắn sẽ đến và vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Bởi, M.U dưới tay Moyes đang trải qua những tháng ngày đen tối khi trở thành đội bóng quá tầm thường và đánh mất gần như tất cả ở mùa giải này. Chính vì thế, dù đau khổ đến nhường nào thì David Moyes vẫn phải chấp nhận ra đi.

Thực tế, thông tin M.U sa thải David Moyes đã xuất hiện khá dày đặc suốt thời gian qua. Bởi thế, sẽ chẳng ai bất ngờ với quyết định hôm qua của gia đình nhà Glazer, kể cả Moyes.

David Moyes bị sa thải là kết quả được dự báo trước.

Chờ Louis van Gaal kế nhiệm

Tạm thời, Ban lãnh đạo M.U đã chỉ định tiền vệ lão tướng Ryan Giggs lên tạm nắm quyền đội bóng đến khi tìm được người kế nhiệm. 1 trong 3 trợ lý của David Moyes là Phil Neville đã bất ngờ được giữ lại.

Điều được quan tâm nhất lúc này là ai sẽ kế nhiệm Moyes tại Nhà hát của những giấc mơ. Rất nhiều những ứng viên được đưa ra nhưng HLV người Hà Lan, Louis van Gaal là khả thi nhất. Tờ Dailymail đưa tin, M.U muốn xúc tiến ký hợp đồng ngay với Louis van Gaal nhưng ông này muốn đàm phán sau khi VCK World Cup 2014 kết thúc để có điều kiện tập trung tốt cùng ĐT Hà Lan. Nhưng ở những diễn biến khác, nhiều thông tin cho rằng, Louis van Gaal đang nóng lòng chờ cuộc điện thoại từ Old Trafford. Hiện tại, nhà cầm quân người Hà Lan này đang ở Bồ Đào Nha và ông đã tạm ngừng đàm phán với Tottenham.

Về ứng viên tiềm năng khác có thể thay thế Moyes, HLV Juergen Kloop đã lên tiếng rằng: “Cam kết của tôi là ở lại Borussia Dortmund và không ai có thể phá vỡ cam kết ấy”. Thế nên, gần như M.U chỉ chờ Louis van Gaal đến Old Trafford kế nhiệm David Moyes.

Sir Alex: Niềm tin đặt nhầm chỗ

Kết thúc mùa giải 2012-2013, Sir Alex Ferguson chính thức tuyên bố giải nghệ và chia tay M.U sau gần 27 năm gắn bó. Sau khi nghỉ hưu, Sir Alex đã để lại một khoảng trống mênh mông ở Old Trafford và người ta chờ đợi giây phút nhà cầm quân vĩ đại này kêu tên người kế nhiệm.

David Moyes, khi đó còn dẫn dắt Everton, đã được Sir Alex đặt niềm tin kế nhiệm chiếc ghế của mình để dẫn dắt đội bóng vĩ đại M.U. 10 tháng trước khi Moyes đến, M.U hẳn nhiên sở hữu đẳng cấp, tư cách của một đội bóng lớn: Vô địch Premier League. Còn bây giờ, sau 10 tháng dưới sự dẫn dắt của Moyes, M.U trở thành một đội bóng tầm thường và đã sớm đầu hàng trong tất cả các cuộc đua danh hiệu.

Quyết định của gia đình tỷ phú Glazer hôm qua ít nhất khiến hai người đàn ông Scotland bị tổn thương nghiêm trọng, một người hẳn nhiên là David Moyes và người còn lại là Alex Ferguson. Moyes hẳn nhiên đau khổ bởi tài năng của mình không đủ gánh vác trọng trách ở Old Trafford. Còn Sir Alex, quyết định sa thải Moyes khác gì một cái tát vào uy tín của ông.

 Không ai ở Old Trafford dám công khai chỉ trích Sir Alex bởi ông là ông chủ của kỷ nguyên thành công, biến M.U thành đội bóng quyền lực nhất nước Anh và trở thành một trong những CLB hàng đầu châu lục cũng như thế giới. Thế mới có chuyện, lãnh đạo và CĐV M.U đã rất kiên nhẫn với Moyes nhờ những lời kêu gọi ủng hộ của Sir Alex hãy cho cựu HLV Everton thêm thời gian...

Thế nhưng, M.U không thể chịu thêm những cơn đau tim vì Moyes. Nhà Glazer đã làm việc họ nên làm là sa thải David Moyes, một nhà cầm quân rõ ràng không đủ năng lực gánh vác sứ mệnh “Quỷ đỏ”. Dẫu biết rằng, quyết định ấy chẳng khác gì khẳng định niềm tin của Sir Alex Ferguson đã đặt nhầm lên đồng hương David Moyes.

Quang Hải