Mùa đông lạnh lẽo của Pep Guardiola

Thứ sáu, 28/12/2018 08:50

Manchester City lại thua, thua trận thứ hai liên tiếp ở Premier League. Đương kim vô địch chịu chung kịch bản trong hai trận thua Crystal Palace và Leicester City là ghi bàn mở tỷ số nhưng để cho đối phương lật ngược thế trận. HLV Pep Guardiola tung những "thương binh" chưa lành hẳn là Kevin de Bruyne và Sergio Aguero vào sân ngay từ đầu ở chuyến làm khách Leicester City. Manchester City khởi đầu thuận lợi khi đội trưởng Aguero kiến tạo cho Bernando Silva mở tỷ số trận đấu ở phút 14 nhưng chỉ 5 phút sau bị gỡ hòa và thua chung cuộc 1-2 trong hoàn cảnh Delph nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút cuối trận.

Một trận thua tê tái đẩy Manchester City tụt dần trên BXH: từ vị trí thứ nhất đã rơi xuống thứ 3 chỉ sau 4 vòng đấu. "Man xanh" đã thua 3/4 trận vừa qua ở Premier League. Guardiola dường như chịu không thấu mùa đông lạnh giá ở Anh quốc. Trong 2 mùa rưỡi cầm quân ở Manchester City, ông chỉ mới thua 11 trận thì trong đó 6 trận vào tháng 12 và 2 trận vào tháng Giêng; đặc biệt trong đó có 3 trận của tháng 12 năm nay.

Vị HLV người Tây Ban Nha thừa nhận nhiệm vụ trước mắt phải giúp cầu thủ lấy lại tinh thần ở trận đấu với Southampton sắp tới như bước chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool sau đó. Aguero lần đầu tiên đá chính sau 5 tuần vẫn chưa tìm lại cảm giác ghi bàn khi không sút trúng đích khung thành Leicester lấy một lần nhưng Aguero không phải điểm yếu của Manchester City vào lúc này. Điểm yếu của Manchester City chính là hàng thủ đã không giữ sạch được lưới nhà 9 trận ở mùa giải này và sẽ khó khăn hơn ở trận gặp Liverpool. Delph sẽ bị treo giò 3 trận lỗi vào bóng thô bạo và Mendy chấn thương buộc ông Guardiola phải kéo Zinchenko hoặc Danilo đá hậu vệ cánh trái.

Liverpool gác Manchester City tới 7 điểm sau trận thắng Newcastle United 4-0. Kể từ khi Manchester United vô địch Premier League 2009 tới nay chưa có đội nào bảo vệ thành công ngôi vương. Đó càng khiến cho người hâm mộ tin rằng Manchester City khó vượt qua Liverpool vào lúc này. Các hãng cá cược lần đầu tiên đưa Liverpool trở thành ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch mùa này.

HƯNG NGUYÊN