Mùa Giáng sinh an lành trong nhịp bình yên của thành phố
Đà Nẵng những ngày cuối năm 2025, cái se lạnh của mùa đông miền Trung không ngăn được dòng người đổ về các ngả đường để tận hưởng không khí Giáng sinh. Trong sắc màu rực rỡ của ánh đèn LED và những cây thông khổng lồ, thành phố bên sông Hàn càng thêm lộng lẫy, sôi động. Nhưng ẩn sau sự náo nhiệt ấy là những nỗ lực bền bỉ, lặng thầm của các lực lượng chức năng để giữ cho mùa lễ hội diễn ra an toàn, trọn vẹn.
1. Năm nay, không gian lễ hội tại Đà Nẵng được đầu tư quy mô và bài bản hơn. Từ giữa tháng 12, các tuyến đường trung tâm như Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo… đã khoác lên mình sắc màu Noel rực rỡ. Không gian Giáng sinh rực rỡ, được bố trí tại sàn cảnh quan phía Bắc bờ Đông cầu Rồng (phường An Hải), mang đến một điểm hẹn lễ hội ấm áp và lung linh giữa lòng thành phố. Điểm nhấn trung tâm là cây thông Noel cao 20m, được trang trí bằng hệ thống đèn LED đổi màu, tỏa sáng nổi bật trong không gian mở ven sông. Bao quanh là các tiểu cảnh quen thuộc của mùa Giáng sinh như ông già Noel, xe tuần lộc, kẹo gậy, nhà tuyết, người tuyết…, tạo nên khung cảnh sinh động, gần gũi và giàu cảm xúc. Tổng thể không gian không chỉ mang đậm không khí lễ hội cuối năm mà còn trở thành điểm check-in hấp dẫn cho người dân và du khách, góp phần lan tỏa tinh thần Giáng sinh an lành, năm mới vui tươi và gắn kết trong mùa lễ hội chào đón năm mới tại Đà Nẵng.
Không chỉ khu vực trung tâm, các khách sạn, nhà hàng cũng được trang hoàng công phu; nhiều điểm du lịch phía Tây thành phố đồng loạt tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố, hòa nhạc Giáng sinh. Ánh sáng từ những dải LED vắt ngang phố phường, soi bóng xuống dòng sông Hàn, vẽ nên bức tranh đô thị lung linh, huyền ảo, xứng đáng với danh xưng “thành phố của những sự kiện và lễ hội”.
2. Giữa dòng người tấp nập, nụ cười hiện rõ trên từng gương mặt. Với người dân Đà Nẵng, Giáng sinh từ lâu không còn là lễ hội riêng của đồng bào Công giáo mà đã trở thành dịp để gia đình sum họp, bạn bè gặp gỡ, cùng nhau tận hưởng những ngày cuối năm. Chị Nguyễn Thu Thủy (trú phường Hải Châu), đang chụp ảnh cùng gia đình tại khu vực Cầu Rồng chia sẻ, năm nay thành phố trang hoàng đẹp và hiện đại hơn hẳn. Điều chị ấn tượng nhất là cảm giác rực rỡ nhưng yên bình; dù lượng người rất đông, không khí vẫn hài hòa, nhẹ nhàng, mang lại khoảng thời gian thư giãn quý giá sau những ngày làm việc căng thẳng.
Với cộng đồng giáo dân, Giáng sinh là thời khắc thiêng liêng nhất trong năm. Tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng trên đường Trần Phú, không gian trang nghiêm bao trùm trong tiếng chuông ngân vang. Ông Trần Văn Minh, một giáo dân, cho biết công tác chuẩn bị năm nay rất chu đáo; việc phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự được thực hiện hiệu quả, giúp giáo dân yên tâm tham dự các nghi lễ.
3. Đằng sau niềm vui của hàng vạn người là sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng. Xác định đêm Giáng sinh là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông, trộm cắp và mất trật tự, Công an thành phố đã ra quân với quân số tối đa. Tại các nút giao thông trọng điểm dẫn về khu trung tâm và các nhà thờ, Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an các phường có mặt từ sớm để điều tiết, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc cục bộ. Các tổ tuần tra 911 liên tục tuần lưu trên các tuyến phố, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi gây mất an ninh trật tự, không để kẻ xấu lợi dụng đám đông.
Sự hiện diện thường trực của lực lượng chức năng mang lại cảm giác an tâm cho người dân. Em Lê Thị Diệu Hân (sinh viên Đại học Duy Tân) cho biết:“Khi đi chơi Noel em luôn thấy hình ảnh của các chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ, từ CSGT, trật tự đến lực lượng an ninh cơ sở, như một lời khẳng định về sự bình yên của thành phố. Em và các bạn rất yên tâm khi hoà mình vào những khu vực đông người trong đêm Giáng sinh”.
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cũng không đứng ngoài cuộc. Tại các điểm tập trung đông người và khu vực trang trí sử dụng nhiều thiết bị điện, phương tiện chuyên dụng luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động ứng phó với mọi tình huống. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng đã tạo nên thế trận an ninh vững chắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.
Việc tổ chức tốt các hoạt động đón Giáng sinh gắn với bảo đảm an ninh trật tự không chỉ mang lại niềm vui cho người dân địa phương mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng về một Đà Nẵng an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp trong mắt bạn bè quốc tế. Thành phố dưới ánh đèn lung linh, người dân vui vẻ tận hưởng lễ hội, bên cạnh đó, những chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ cho đến khi phố phường yên giấc. Một mùa Giáng sinh nữa lại về, mang theo hy vọng về một năm mới bình an trên thành phố bên sông Hàn.
Thanh Hoa






