Mùa tựu trường khác biệt

Thứ sáu, 03/09/2021 21:48

Trong quãng đời học sinh, mùa tựu trường là mùa đẹp nhất, được mong đợi nhiều nhất, đánh dấu cột mốc khởi đầu năm học mới với bao niềm tin, tương lai và hi vọng.

Mùa tựu trường đến khi những đốm lửa trên những cành phượng vĩ lụi dần, chuyển sang sắc vàng ươm của mùa thu đang độ chín. Cũng vào khi ấy, tiếng trống khai trường giục giã. Âm thanh vang vọng khắc sâu vào tâm khảm bao thế hệ học trò đất Việt. Tiếng trống vang vọng đến tận mây xanh, vương giữa trời thu tháng 9, đọng lại trong tâm trí các cô cậu học trò trở thành ký ức khó quên. Và buổi lễ khai giảng sẽ chẳng tròn vị nếu thiếu lời dò dặn của thầy, cô và cả những tưng bừng, ríu rít của bầy chim non lâu ngày gặp bạn.

Buổi lễ khai giảng đặc biệt, khó quên là thế, nhưng càng đặc biệt hơn đối với những bạn bước vào bậc học mới như: lớp 1, lớp 6, lớp 10, hay bậc đại học… với màn chào đón học sinh mới luôn được mong chờ. Sẽ chẳng ai quên được “Ngày đầu tiên đi học”, được mẹ, được cô vỗ về, được các anh chị lớp trên dắt tay vào lớp học thể hiện sự tiếp nối ngàn đời trên con đường chinh phục tri thức.

Thế nhưng, Đà Nẵng đang ngả bệnh. Hơn ai hết, cả thành phố chịu chung nỗi đau “chảy máu” ngân sách, “chảy máu” nguồn lực kinh tế, “chảy máu” sinh mạng con người… Để “cầm máu” buộc “garo” chính mình bằng chính sách phòng, chống dịch thắt chặt. Dây “garo” chạm đến mọi ngóc ngách của đời sống xã hội: từ kinh tế, chính trị, văn hoá. Và có lẽ nó cũng tước đi của các em học sinh phần nào những háo hức, hân hoan trong ngày đầu năm học mới.

Dù không ai muốn nhưng chắc chắn sẽ phải đón nhận một mùa tựu trường khác biệt. Sẽ không có những nô nức, tưng bừng náo nhiệt, rợp cờ hoa trong ngày 5-9, ngày hội của non sông, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường; sẽ không có tiếng trống khai trường giòn giã; sẽ không có những màn chào đón, tay bắt mặt mừng...

Năm học 2021 – 2022 sẽ là năm học rất khác biệt. Thầy và trò chỉ có thể gửi lời chào năm học mới qua màn ảnh nhỏ, bằng những lời động viên nhau chứ không tổ chức buổi lễ khai giảng long trọng như thường lệ. Những khoảng trống thực tế khó mà lấp đầy, những giây phút thiêng liêng sẽ không bao giờ trọn vẹn. Nhưng không vì thế mà ký ức của tuổi học trò bớt đẹp đẽ, tình cảm của học sinh, phụ huynh với nhà trường và các thầy cô giáo bớt trân quý; không vì thế mà dập tắt được bầu quyết tâm của dân tộc vốn có truyền thống hiếu học, dập tắt những đam mê, quyết tâm của các bạn học sinh.

Trong không khí ngày tựu trường, ngày 5/9, hãy khắc ghi những lời dặn dò của Bác trong lá thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà: “Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang. Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn”. Lời dặn dò này sẽ thay tiếng trống giục giã, thôi thúc các thế hệ học sinh cả nước nói chung và học sinh thành phố Đà Nẵng nói riêng nỗ lực, chăm chỉ học hành, góp phần dựng xây quê hương, đất nước.

Và ngay sau buổi tựu trường đầy thất thiệt của hàng vạn học sinh, sinh viên, những nhà hoạch định cần tìm được lời giải tốt nhất cho bài toán khó: triển khai học trực tuyến thế nào cho hiệu quả và chuẩn bị điều kiện ra sao để đưa học sinh trở lại trường học khi dịch bệnh đã được tầm soát. Đây là câu chuyện dài, cần đưa ra bàn kỹ trong các thang bậc nới lỏng dây “garo” và chuyển trạng thái từ chống dịch sang sống chung với dịch. Chỉ mong sao, đây là mùa tựu trường cuối cùng khác biệt.

TRƯƠNG THỊ ĐIỆP

(Trường Chính trị Đà Nẵng)