Nam sinh dân tộc Thái chinh phục học bổng “Trái tim sư tử”

Thứ sáu, 12/05/2023 08:50
Mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh, cứ mỗi tháng Vi Thanh Nhật (2005) - HS lớp 12A1, Trường THPT Dân tộc nội trú 1, trú xã Ngọc Lâm, H. Thanh Chương (Nghệ An) lại phải nằm viện từ 7-10 ngày để điều trị. Thế nhưng với nghị lực phi thường, Nhật không những chiến đấu với bệnh tật mà còn chinh phục thành công suất học bổng “Trái tim sư tử” do Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) tổ chức.
Vi Thanh Nhật chia sẻ về quá trình chinh phục học bổng “Trái tim Sư tử”.
Cô Lê Thị Lệ Hồng – Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 bên cậu “học trò cưng” của mình.

Nghị lực vượt qua hoàn cảnh, bệnh tật

Vi Thanh Nhật sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn lại mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh. Đây là căn bệnh nếu không được điều trị kịp thời có thể bị biến dạng xương, suy tim, xơ gan. Từ năm 4 tuổi, Nhật đã phải chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Lo sợ sẽ có yếu tố di truyền nên bố mẹ em không sinh thêm nữa.

“Cứ đều đặn một tháng em đi Viện Huyết học và truyền máu tỉnh 1 lần, mỗi lần kéo dài 7-10 ngày. Vì vậy, thời gian còn lại em vừa tiếp cận kiến thức mới vừa học bù cho quãng ngày nghỉ để theo kịp các bạn. Đối với những người bị bệnh tật như em, đa số sẽ có suy nghĩ tiêu cực, nghĩ mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cũng vì muốn gạt bỏ ý nghĩ đó nên em tự hứa với bản thân phải nỗ lực nhiều hơn nữa”- Nhật chia sẻ. Với nghị lực phi thường, suốt những năm học cấp 3, Nhật liên tục là học sinh giỏi toàn diện, giành giải Nhất cuộc thi Tin học cấp trường và giải Nhì cuộc thi Khoa học, kỹ thuật do nhà trường tổ chức. Đặc biệt, mới đây, Nhật xuất sắc khi dành suất học bổng “Trái tim sư tử” do Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) tổ chức. “Để có em của ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng của bản thân, em biết ơn nhà trường, thầy cô, bạn bè nhiều lắm. Bởi khi vào nhập học được vài tuần, em đã có ý định từ bỏ mái trường này để trở về học trường huyện. Lý do, vì em thấy thầy cô, bạn bè quá tốt với mình, nếu mình học không được sẽ làm mọi người thất vọng. Thời điểm đó, bản thân em tự thấy để bước vào được đại học là điều rất xa vời. Tuy nhiên nhờ sự động viên, yêu thương của bạn bè, thầy cô và nhà trường, em đã có thêm động lực để vực mình dậy” – Nhật thổ lộ. Nói về ước mơ của mình, Nhật cho biết, những ngày tháng đi bệnh viện truyền máu, thải sắt, em đã có suy nghĩ sau này sẽ cố gắng học tốt để trở thành bác sĩ vừa chữa bệnh cho mình vừa giúp ích cho người thân, bản làng. Thế nhưng, lớn hơn một chút, thấy nghề bác sỹ đòi hỏi phải có sức khỏe, cường độ làm việc cao nên em đành từ bỏ ước mơ này. Hiện em đang có định hướng về ngành tài chính kế toán của BUV…

Cô Lê Thị Lệ Hồng – Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cho biết: “Khi biết Nhật có nguyện vọng muốn chinh phục học bổng “Trái tim Sư tử”, tôi đã động viên em cố gắng bổ trợ kiến thức cùng với sự giúp sức của các giáo viên trong trường, đặc biệt là giáo viên môn Tiếng Anh. Đồng thời, cả cô và trò cũng tham khảo các anh chị đi trước đã từng chinh phục cuộc thi này để học hỏi kinh nghiệm”. Cũng theo chia sẻ của cô Hồng, Nhật là HS học đều, chắc tất cả các môn. Ngoài đức tính chăm chỉ, siêng năng, thông minh và tiếp thu bài tốt, Nhật còn có tinh thần tự học rất cao, có khả năng tổ chức các hoạt động rất khoa học và có tố chất của người đứng đầu.

Vừa nằm viện vừa đi thi

Chia sẻ về quá trình chinh phục học bổng "Trái tim Sư tử" do Đại học BUV tổ chức, Nhật cho biết, từ năm học lớp 10 em đã có ý định tìm cho mình một suất học bổng dành cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Khi biết Đại học BUV có học bổng "Trái tim Sư tử" được xây dựng với mục tiêu khuyến khích và tạo động lực cho những HS có bất lợi về thể chất, sức khỏe, hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, em đã ấp ủ và bắt đầu tìm kiếm cơ hội.

Vi Thanh Nhật chia sẻ về quá trình chinh phục học bổng “Trái tim Sư tử”.

“Nếu không học và không đặt ra cho mình một mục tiêu cụ thể thì chắc chắn sẽ không có còn đường nào khác dành cho mình. Từ đó, em quyết định tìm cách để “săn học bổng”. Chính vì vậy, khi đạt được suất học bổng của BUV như một “tia sáng ở cuối đường hầm” dành cho em”- Nhật cho biết.

Đầu tháng 5 vừa rồi, khi đang điều trị tại Bệnh viện huyết học và truyền máu Trung ương thì Nhật nhận được thông báo về thời gian đi phỏng vấn. Lúc đó bệnh của Nhật chuyển biến xấu hơn khi có các triệu chứng của rối loạn đông máu. Thế nhưng em vẫn quyết tâm xin bác sỹ điều trị được nghỉ tiêm, truyền máu một ngày để đi phỏng vấn.“Đó là lần đầu tiên em nằm viện ở Hà Nội một mình và cũng lần đầu tiên một mình tự đi phỏng vấn. Khi vội bắt chuyến xe sang Trường Đại học Anh quốc Việt Nam phỏng vấn thì sức khỏe vẫn chưa ổn định. Thỉnh thoảng rơi vào tình trạng mệt mỏi, chóng mặt và khó thở. Bởi vậy đạt được kết quả này cũng là điều hết sức bất ngờ với em” – Nhật tâm sự.

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Nhật cho biết, ngoài kiến thức được học trong nhà trường, em luôn nâng cao tinh thần tự học. Bởi chỉ có tự học mới biết được mình yếu ở điểm nào để bổ trợ kiến thức cho phần đó. “Đối với quá trình chinh phục suất học bổng này, em cũng tự đặt ra cho mình những chiến lược nhất định. Ví dụ phần giới thiệu về bản thân thì em nói bằng tiếng Anh. Còn phần phỏng vấn để bày tỏ những suy nghĩ của bản thân thì em lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt để tự tin hơn trong cách diễn đạt” – Vi Thanh Nhật cho biết thêm.

Dương Hóa