Nam thiếu niên lãnh án tù về tội giết người

Thứ tư, 02/11/2022 08:05
Đang là học sinh lớp 9 nhưng sẵn chút hơi men và nổi máu “yêng hùng” giúp bạn mà Vừ Bá Già đã rút con dao thủ sẵn ra làm vũ khí “ứng chiến”. Kết cục, nam sinh cấp 3 tử vong, Già vào tù khi mới 15 tuổi.
Bị cáo Vừ Bá Già khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Vừ Bá Già phạm tội: “Giết người” khi mới 15 tuổi.

Án mạng sau cuộc ẩu đả

Vừ Bá Già (2007, trú tại xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) sinh ra trong gia đình có 3 anh em. Cách đây 3 năm, bố mẹ Già mang theo đứa con út mới hơn 2 tuổi vào Bình Phước làm nghề cạo mủ cao su, chỉ có Già và cô em gái ở nhà. Ở gần ông bà và các bác nhưng Già khá tự lập, từ năm học lớp 7, Già đã vừa học, vừa lo cho em ăn uống, tắm rửa. Do trường học đóng ngay trong bản nên việc đi học anh em Già cũng thuận lợi hơn.

Cuối năm 2021, do dịch COVID-19, bố mẹ Già và em út về nhà, Già và em gái vui sướng khi cả gia đình được đoàn tụ. Dù học khá và có tính cách khá hiền lành, điềm đạm nhưng Vừ Bá Già cũng không thoát khỏi được thói quen uống rượu của người Mông. Chỉ mới 13-14 tuổi, các nam thiếu niên đã biết uống rượu và đi tìm bạn gái. Cũng vì rượu, tương lai của Già đã bị sụp đổ hoàn toàn khi gây ra cái chết của một nam sinh khác. Ngày xảy ra sự việc, Già và các bạn đã uống gần hết 1,5 lít nên khi “máu yêng hùng” nổi lên, các thầy cô quản lý khu ký túc xá cũng chưa kịp can thiệp.

Đó là vào tối 21-3-2022, khi Vừ Bá Già đang ngồi uống rượu trong nhà một người cùng bản thì có một nhóm bạn trong ký túc xá của trường đến tìm. Lúc này, một thanh niên có mâu thuẫn với bạn của Già đang có mặt ở ký túc xá, nhóm này cần Già và một vài người "hỗ trợ" để dằn mặt đối thủ.

Lúc này Già cũng chẳng cần quan tâm mâu thuẫn ra sao và sẵn sàng “ứng chiến” giúp bạn. Sẵn chút hơi men trong người, Già nhận lời và cùng nhóm bạn đi “giải quyết”. Trước khi đi, Già không quên giắt thêm con dao để làm vũ khí. Cuộc ẩu đả giữa nhóm học sinh lớp 9 và 2 nam sinh cấp 3 diễn ra ngay trong ký túc xá. Sau khi nhóm bạn đấu tay không, bị 2 nam sinh cấp 3 phản công rồi tìm đường tháo chạy, Già rút con dao thủ sẵn trong người vung lên chém loạn xạ. Chỉ khi, một nam sinh cấp 3 đổ gục xuống, nhóm của Già mới giải tán ra về. Riêng nạn nhân lĩnh trọn mấy nhát dao của Già nên được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng, nam sinh này đã tử vong. Vừ Bá Già và nhóm bạn bị công an bắt giữ. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chính Vừ Bá Già là người gây ra cái chết cho nạn nhân nên bị truy tố tội "Giết người", 5 người bạn bị xử lý về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Cũng từ đây, sự nghiệp học hành và tương lai của Vừ Bá Già bị sụp đổ sau phút nông nổi trong hơi men cay.

Bị cáo Vừ Bá Già khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bản án 6 năm tù

Đầu tháng 10-2022, phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt Vừ Bá Già về tội “Giết người” đã diễn ra. Dường như bộ quần áo màu xanh quá rộng so với cơ thể gầy gò của một đứa trẻ miền núi đang tuổi ăn, tuổi lớn như Già. Suốt buổi xét xử, Vừ Bá Già chỉ ngồi cúi mặt, kiệm lời. Thời điểm phạm tội, Già mới 14 tuổi, 9 tháng, 8 ngày, đang là học sinh lớp 9, Trường Phổ thông cơ sở dân tộc bán trú Tây Sơn.

Đại diện hợp pháp cho người bị hại không có mặt tại phiên tòa, chỉ gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vừ Bá Già. Bố mẹ Già cũng không có mặt, chỉ có một người bác tới tham dự với tư cách là giám hộ hợp pháp do Già đang ở lứa tuổi vị thành niên.Theo lời người Bác của bị cáo, hôm xảy ra sự việc, bố mẹ Già đang ở rẫy sâu trong rừng. Nghe tin con gây chuyện, bố mẹ Già cắt rừng chạy về nhưng vẫn không tin vào những việc con trai làm.

Tại phiên tòa, đại diện Trường PTCS dân tộc bán trú Tây Sơn xác nhận Vừ Bá Già là học sinh ngoan, học lực khá. Sự việc xảy ra khiến thầy cô, bạn bè ngỡ ngàng, đây là điều đáng tiếc đối với một nam sinh có học lực như Già. Phiên tòa diễn ra nhanh chóng, do Vừ Bá Già thừa nhận mọi hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố. Sau khi tường thuật rành mạch, rõ ràng quá trình phạm tội, nam sinh này cũng không ngờ mình gây ra tội ác, tước đoạt mạng sống của người khác dù chả quen biết, thù hằn gì nhau.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vừ Bá Già 6 năm tù về tội “Giết người”. Mới 15 tuổi, Già đã phải trả giá cho những việc làm mình gây ra nhưng có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn cậu thiếu niên ấy vẫn thấu hiểu được những vất vả mà bố mẹ đang phải chịu đựng. Già tâm sự, em vẫn thích đi học lắm, hi vọng khi ra tù có thể học nốt chương trình trung học cơ sở đang dang dở...

DƯƠNG HÓA