Nạn kiêu binh bùng phát

Thứ năm, 21/04/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Nạn kiêu binh đang trở thành một căn bệnh nan y len lỏi vào V-League. Đặc biệt vào thời điểm giai đoạn lượt đi sắp kết thúc, cầu thủ bắt đầu làm tình làm tội đội bóng.

Kiêu binh có lẽ là đề tài muôn thuở với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nguyên nhân dẫn đến vấn nạn này không đâu xa xôi, nó nằm ngay trong những lỗ hổng từ quy chế, từ cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của các đội bóng. Đó là nạn đi đêm, phá giá trên thị trường chuyển nhượng khiến cầu thủ có cơ hội được tự nâng cao giá trị của mình. Điều đáng nói, nạn kiêu binh lại nhức nhối hơn ở lực lượng ngoại binh.

Câu chuyện về “thầy Lazaro phiền” của Quân khu 4 mùa bóng 2009 chắc hẳn vẫn còn ám ảnh với những ai từng yêu quý đội bóng mặc áo lính. Tân binh V-League 2009 Quân khu 4 hồi đó được xưng là đội bóng biểu tượng cho tinh thần, ý chí thi đấu, là “hiện tượng thú vị”... Đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo ăn cơm lính đá bóng chuyên nghiệp nhưng từng khiến rất nhiều những đại gia trở thành kẻ bại trận dưới chân mình. Tuy nhiên kể từ giai đoạn lượt về, chân sút chủ lực Lazaro trở chứng khiến bộ ba tấn công Motta – Moses – Lazaro bị phá sản, phong độ toàn đội cũng tuột dốc không phanh. Phải “chết đi sống lại”, Quân khu 4 mới trụ được hạng mùa giải đó. Về trường hợp nổi loạn của Lazaro, HLV Vũ Quang Bảo và Ban huấn luyện Quân khu 4 không thể lường trước được nên không kịp trở tay.

 Samson Kayode đang làm tình làm tội Đồng Tháp?

Từ câu chuyện của Quân khu 4, rất nhiều đội bóng đã rút ra bài học cho mình rằng, V-League bây giờ phải xác định sống chung với nạn kiêu binh. Thế nên, khi lượt đi mùa giải chưa kết thúc, nhiều đội bóng đã khẩn trương tham gia thị trường chuyển nhượng để sẵn sàng có phương án phòng hờ.

Trở lại với V-League 2011, sau lượt đấu 11, nạn kiêu binh đang thực sự làm nhiều đội bóng đau đầu. Tiêu biểu là TĐCS-Đồng Tháp và N-Sài Gòn. Những ngày gần đây, dư luận bóng đá trong nước tỏ ra nghi ngờ chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Samson Kayode vì lỗi đá nguội vào lưng hậu vệ Châu Phong Hòa của V-Ninh Bình trên sân Cao Lãnh là có chủ đích. Samson là “công thần”, là chỗ dựa tinh thần, là cầu thủ đóng vai trò quan trọng nhất của TĐCS-Đồng Tháp. Thành tích ấn tượng mà đoàn quân của HLV Phạm Công Lộc có được đến thời điểm này mang đậm dấu ấn Samson. Nhưng không loại trừ thời điểm này, Samson đang muốn quậy đội bóng để được tăng lương hoặc gây sức ép lên lãnh đạo để được đến bến đỗ mới. Ngay đầu mùa giải này, Samson đã công bố quyết định kết thúc sớm hợp đồng để về đầu quân cho Hà Nội-T&T nhưng không được.

Mới đây, đại gia N-Sài Gòn điêu đứng vì các ngoại binh Almeida, Da Cruz D.O. Leandro, Giovanni M. Fabiano lười tập, không chịu đá sau khi lãnh đạo đội quyết định nhượng bộ tiền đạo F.Edene không chịu ra sân trận gặp HP-HN ở vòng 5. Không còn cách nào khác, đội bóng Sài thành phải gấp rút tìm nguồn ngoại binh sẵn sàng thay thế khi nạn kiêu binh nổi loạn.

TĐCS-Đồng Tháp, N-Sài Gòn chỉ là số thiểu trong những đội bóng đang bị nạn kiêu binh rình rập. Chắc chắn trong những vòng đấu tới, sẽ còn nhiều đội bóng nữa đau khổ vì những túi tiền không đáy của các đại gia sẵn sàng rút ruột nhân tài của đối phương.

Quang Hải