Nâng bước em tới trường

Thứ sáu, 06/01/2017 10:52

(Cadn.com.vn) - Chúng tôi theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry (xã Ga Ry, H. Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) đến các gia đình học sinh trên địa bàn vùng biên giới Việt - Lào. 4 học sinh Việt Nam và 1 học sinh Lào đều có hoàn cảnh, số phận thương tâm. Các em sinh ra đã gánh chịu nỗi đau mất cha, mất mẹ, tuổi thơ sống trong nghèo khó, bao nỗi thiệt thòi và con đường đến trường vì thế lắm chông gai. Nhưng nhờ sự nâng đỡ của bộ đội biên phòng, các em đang vững bước đến trường.

Chương trình “Nâng bước em đến trường” của bộ đội biên phòng tạo niềm tin, nghị lực cho học sinh nỗ lực phấn đấu học tập.

Những người con của chiến sĩ biên phòng

Căn nhà nhỏ của em A Lăng Lâm  (2004, dân tộc Cơ Tu, thôn Da Ding, xã Ga Ry, H. Tây Giang) – học sinh lớp 7 Trường PTDT bán trú THCS Ch’ơm, nằm chênh vênh bên sườn núi. Mới sinh ra, A Lăng Lâm sớm chịu nỗi đau mất cha. Không còn người trụ cột trong gia đình, cuộc sống đầy khó khăn, mẹ con A Lăng Lâm trở về nhà bà ngoại tá túc. Mẹ A Lăng Lâm nói: “Gia đình mình khổ lắm! Nhà nghèo còn không có tiền ăn, không có tiền cho con may áo mới. Nhiều lần định cho nó nghỉ học để đi rừng, đi rẫy kiếm tiền mua gạo. Ngày bắt nó nghỉ học, nó cứ khóc miết”. Được thầy cô giáo vận động trở lại lớp nhưng con đường đến trường của A Lăng Lâm thật mù mịt.

Cũng như hoàn cảnh của A Lăng Lâm, Coor Nhiếu (2004, dân tộc Cơ Tu, thôn Pứt, xã Ga Ry, H. Tây Giang) – học sinh lớp 7 Trường PTDT bán trú THCS Ch’ơm, sớm chịu nỗi đau mất cha. Hoàn cảnh khó khăn nên nhiều lần Coor Nhiếu phải nghỉ học ở nhà lao động phụ giúp gia đình. Nghỉ học nhưng Coor Nhiếu luôn khao khát được đến trường theo chúng bạn. Nhiều hôm Coor Nhiếu cứ đứng bần thần nhìn lũ bạn vui đùa cắp sách tới trường mà ứa nước mắt.

Như bao hoàn cảnh khác, con đường đến trường của Pơ Loong Mọc (2002, thôn Rúh) hay Bling Danh (2009, thôn Đhung, xã Ch’ơm, H. Tây Giang) cũng thật chênh vênh nếu không có sự chung tay hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự chăm sóc, động viên của thầy cô giáo, nhất là sự hỗ trợ thiết thực từ chương trình “Nâng bước em đến trường” của bộ đội biên phòng thực hiện trong thời gian qua. Chính sự chung sức hỗ trợ đó mà những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới này có thêm nghị lực, niềm tin vững bước đến trường. Bởi vậy mà khi nghe tin cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ga Ry sẽ tiến hành hỗ trợ mỗi tháng 500 ngàn đồng cùng áo quần, sách vở cho con mình đi học thì phụ huynh, gia đình các em hết sức vui mừng. Nghe tin vui sẽ được đi học, các em ánh lên niềm sung sướng.

Ngày trở lại ngôi nhà của 2 mẹ con A Lăng Lâm, chúng tôi được gia đình đón bằng ánh mắt tươi vui. Mẹ A Lăng Lâm phấn khởi khoe: “Nó được các chú bộ đội cấp tiền hàng tháng, còn mua cho quần áo mới, mua sách vở nữa. Ngày nào đi học, nó cũng mừng, cũng vui. Mọi người trong nhà cũng vui như được mùa lúa, mùa ngô”. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời nên cuộc sống mưu sinh của 2 mẹ con Zơ Râm Nhây, gia đình Coor Nhiếu, Pơ Loong Mọc, Bling Danh  cũng vơi bớt đi sự  khốn khó, lo toan hằng ngày. Nhờ sự giúp đỡ của các chú bộ đội biên phòng mà các em lại được cắp sách đến trường với niềm vui tuổi thơ như bao bạn bè khác.

 Ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh vùng biên giới, cán bộ chiến sĩ biên phòng còn giúp dân phát triển kinh tế gia đình.

Tô thắm nghĩa tình quân dân

Trung tá Phan Văn Thí – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry cho hay, là một đơn vị đóng trên địa bàn vùng biên giới Việt – Lào, trong thời gian qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn vùng biên giới Tổ quốc, thì công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế được cán bộ, chiến sĩ hết sức quan tâm. Nói về chương trình “Nâng bước em đến trường”, Trung tá Phan Văn Thí chia sẻ: “Chương trình Nâng bước em đến trường được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry thực hiện gần hai năm qua. Nhiều học sinh có gia cảnh khó khăn đã được giúp đỡ để các cháu có điều kiện đến trường. Những đóng góp tuy không quá lớn nhưng đó là tình cảm, là sự sẻ chia của những người lính quân hàm xanh đối với những em học sinh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là nơi vùng biên. Qua đó, xây dựng hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới ngày càng vững chắc hơn. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn mong muốn chương trình này tiếp tục được kéo dài trong thời gian tới, nhằm giúp đỡ các em vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn”.

Theo Đại tá Văn Ngọc Quế - Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, từ khi Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động chương trình “Nâng bước em đến trường”, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xác định lấy tổ chức Đoàn làm nòng cốt, phát động 100% đoàn viên, thanh niên và vận động cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong đơn vị cùng tham gia. Trên cơ sở tiết kiệm tiền lương, phụ cấp, tăng gia sản xuất, lao động gây quỹ, huy động các nguồn tài trợ, thực hiện đỡ đầu là các học sinh từ lớp 1 đến hết lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các đơn vị còn giúp đỡ về vật chất cũng như thường xuyên cử cán bộ theo dõi, nắm chắc tình hình học tập của các em học sinh. Thực hiện phối hợp với nhà trường tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất và vận dụng tổ chức tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong các nhà trường.

Khải Minh