Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chăm sóc, điều dưỡng người có công

Chủ nhật, 08/06/2025 08:16

Vừa đặt chân đến Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công Bình Định (gọi tắt là Trung tâm), tọa lạc tại địa chỉ 7/24 đường Bế Văn Đàn, TP Quy Nhơn, hơn 60 người trong đoàn của quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã nhanh chóng quên đi quãng đường dài khi hòa mình vào không gian xanh, mát, yên bình, rợp bóng cây trong khuôn viên ven biển.

Tòa nhà Trung tâm này vừa được đưa vào sử dụng năm 2022. Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Hữu Hiệu cho biết “Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc người có công, bên cạnh việc được Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, Trung tâm còn đặc biệt chú trọng tổ chức nhiều hoạt động điều dưỡng chu đáo, nhiệt tình, tận tâm và đầy trách nhiệm”. Hiện, khu nhà điều dưỡng dành cho người có công được xây dựng khang trang trên khu đất rộng hơn 8.000m2, thuộc địa bàn phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn với quy mô 8 tầng, gồm 52 phòng, sức chứa hơn 130 giường, có đầy đủ công năng, đáp ứng đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn khách sạn 4 sao. Khuôn viên được bao bọc bởi nhiều mảng cây xanh phủ bóng mát, sạch, thoáng, mang lại không gian nghỉ dưỡng thoải mái. Đặc biệt, Trung tâm vừa đưa vào hoạt động bể bơi vật lý trị liệu rộng hơn 120 m², góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người có công.

Tham quan Eo Gió, một thắng cảnh nổi tiếng tại Bình Định.
Đoàn người có công quận Thanh Khê tham quan Bảo tàng Quang Trung.

Ngay trong ngày đầu tiên, đoàn người có công quận Thanh Khê và đoàn 40 người đến từ tỉnh Đắk Nông đã được đội ngũ y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định khám sàng lọc sức khỏe, cấp phát thuốc trong suốt thời gian lưu trú. Những ngày tiếp theo, chế độ chăm sóc sức khỏe cũng được Trung tâm ưu tiên chú trọng. Mọi người được trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc đặc biệt như xông hơi, massage trên ghế, ngâm chân thảo dược, tập vận động trên máy thể dục đa năng, trị liệu bằng chiếu tia hồng ngoại và bơi lội… Riêng về khâu phục vụ ẩm thực, theo chị Võ Thị Mỹ Lệ, phụ trách nấu ăn: “Trung tâm luôn điều chỉnh thực đơn sao cho phù hợp với từng đoàn, từng vùng miền với mong muốn các ông, bà, các bác lớn tuổi luôn cảm thấy ngon miệng. Từ suy nghĩ đó, tất cả cán bộ, nhân viên bộ phận phục vụ mỗi ngày đều lên thực đơn để có nguồn thực phẩm tươi, sạch, an toàn, đầy đủ chất dinh dưỡng trước khi chế biến món ăn. Điều làm mọi người đang nghỉ dưỡng tại đây đều hết sức ấn tượng là trong từng bữa ăn, hình ảnh chị Nguyễn Ánh Nguyệt, Giám đốc; 2 Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Hữu Hiệu, Văn Thanh Tùng đều có mặt đến từng bàn thăm hỏi để có thể điều chỉnh thực đơn cho phù hợp đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng mỗi người.

Đêm giao lưu lửa trại tại khuôn viên Trung tâm giữa đoàn người có công quận Thanh Khê và tỉnh Đắk Nông.

Trong lịch trình nghỉ dưỡng, người có công còn được Trung tâm tổ chức tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh phù hợp với thể lực và sức khỏe của người cao tuổi. Đó là Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn); Eo Gió, một thắng cảnh rất nổi tiếng tại Bình Định, được mệnh danh là nơi đón bình minh đẹp nhất Việt Nam; Tịnh xá Ngọc Hòa; Ghềnh Ráng Tiên Sa, nơi đây có Bãi tắm Hoàng Hậu (Bãi Trứng), Mộ Hàn Mặc Tử; thăm Tháp Đôi Chăm Pa; tham quan thành phố Quy Nhơn về đêm bằng xe điện; Tượng đài cụ Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành tại Quảng trường trung tâm TP Quy Nhơn... và cả các hoạt động giao lưu văn nghệ, lửa trại giữa các đoàn nghỉ dưỡng…

Tham quan Eo Gió, một thắng cảnh nổi tiếng tại Bình Định.

Theo anh Nguyễn Hữu Hiệu cho biết, tính đến đầu tháng 6-2025, Trung tâm đã đón 7 lượt đoàn người có công từ các tỉnh, thành phố đến nghỉ dưỡng gồm: TP Đà Nẵng, TP Huế, Đăk Nông, Lâm Đồng…và các địa phương trong tỉnh Bình Định với tổng số hơn 600 người. Riêng TP Đà Nẵng có 3 đoàn đến từ các quận Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu. Ông Huỳnh Phê, thương binh 4/4 (phường An Khê, quận Thanh Khê) khá hào hứng: “Dù đã đi nghỉ dưỡng ở nhiều địa phương nhưng tại đây, bản thân tôi có nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị, không chỉ từ cung cách phục vụ chu đáo, tận tình, khoa học, bài bản mà quan trọng hơn là tình cảm ấm áp, chân thành đến từ mỗi công chức và người lao động tại Trung tâm”. Còn ông Đinh Công Thép đến từ huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông, một thương binh ¾ với những năm tháng không thể nào quên từ chiến trường B2 (Sài Gòn-Sông Bé-Long An) những năm 1973-1974 và sau đó tiếp tục tham gia chiến trường K. bộc bạch “Những ngày được bố trí nghỉ dưỡng tại Trung tâm, tôi cảm thấy mình khỏe ra. Người nhà cứ gọi điện hỏi thăm miết chỉ sợ tôi “trái gió, trở trời” đột xuất. Khi biết tôi vẫn khỏe, ăn ngon, ngủ yên, ai nấy trong gia đình đều vui mừng”.

Nhiều ý kiến được các đoàn ghi lại trước khi chia tay sau gần một tuần nghỉ dưỡng tại Trung tâm cũng đã nói thay nhiều điều. Đó chính là tình cảm của ông Đinh Văn Tuyển, huyện Phú Lộc, TP Huế), Hồ Sỹ Cương (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), Võ Ngọc Kim, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Đình Năm (Quảng Nam), Nguyễn Hoàng Minh (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang)…đã gửi gắm, chia sẻ, tri ân đối với Trung tâm.

PHƯƠNG KIẾM