Ngã ba Nam Phước - Ngày ấy, bây giờ...

Thứ năm, 02/02/2023 09:23
Tôi nhớ như in, chừng nửa cuối tháng chạp, tôi hay hóng điện thoại của chị từ Sài Gòn: “Xuống ngã ba Nam Phước đón”. Vậy là trong tôi khấp khởi vô cùng, rồi được xuống Nam Phước, tìm một chỗ nào đó đứng đợi... Ngã ba Nam Phước - ngày ấy, bây giờ - với tôi đã ngót nghét gần bốn mươi năm rồi. Kỳ diệu thay ngã ba thân thương này, đã cho tôi và biết bao nhiêu người những câu chuyện của riêng mình, để rồi vun đắp lên thành miền ký ức chẳng thể nào quên được trong thẳm sâu tâm hồn.
Khu phố chợ Nam Phước về đêm. Ảnh: Lê Trọng Khang
Khu phố chợ Nam Phước về đêm. Ảnh: Lê Trọng Khang

Nhà tôi ở xã Duy Trinh. Hồi còn nhỏ, mỗi lần được má cho đi theo qua chợ Trà Kiệu, là tôi tần ngần đứng ngắm vài chiếc xe lam đậu góc chợ. Nửa buổi sáng hoặc tầm trưa, các mẹ các cô gom hàng chất trên trần xe, chở xuống Nam Phước. Hai bên thành xe là những đôi gióng, thúng mủng được cột chặt. Má tôi bảo, “họ” đi buôn bán và xuống ngã ba Nam Phước đó. Có người có công chuyện đi xuống Nam Phước rồi đón xe đi tiếp. Trong trí tưởng tượng trẻ con của tôi, Nam Phước xa xôi, tấp nập và nhộn nhịp lắm. Tôi ước gì, mình cũng được ngồi trên những chiếc xe lam đó, được đi Nam Phước…

Rồi, lên lớp năm (năm 1983), đội học sinh giỏi Toán và Văn (lớp 5 và lớp 9) xã Duy Trinh đạp xe (các anh chị lớp 9 chở các em lớp 5) đi thi học sinh giỏi cấp huyện tại trường cấp II Duy An Đông (trường Tiểu học Nam Phước bây giờ). Sau buổi thi, cả đội đi xuống chụp hình lưu niệm tại một hiệu ảnh ở ngã ba Nam Phước. Đó là lần đầu tiên, tôi được biết ngã ba này có cửa hàng bách hóa tổng hợp to bán nhiều thứ, có bến xe, có chợ, có người xe qua lại nhiều…

Trên con đường thiên lý Bắc Nam – Quốc lộ 1A, ngã ba Nam Phước cũng như những ngã ba, ngã tư của một vùng đất hiển nhiên nối dài những con đường gặp nhau trên hệ thống giao thông. Duy Xuyên – vùng đất chạy dài hướng Đông lên hướng Tây dọc theo phía bờ Nam của dòng sông Mẹ xứ Quảng - Thu Bồn. Và ngã ba Nam Phước là “nơi gặp gỡ và là nơi chia tay” của những phận người ra đi muôn nơi, kiếm tìm trên hành trình mưu sinh để rồi cùng trở về với cội nguồn quê nhà, nhất là mỗi dịp tết đến, xuân về. Theo thời gian, nơi này diễn ra bao cảnh người ly hương ra Bắc hay vào Nam đi làm, lập nghiệp. Những ngày của tháng chạp cuối năm và ra giêng đầu năm, ngã ba Nam Phước càng tấp nập cảnh đón đưa, hội ngộ… Thích nhất là thời gian khoảng sau ngày hai mươi ba tháng chạp đưa ông Táo về trời, hai bên đường đoạn từ ngã ba Nam Phước đi lên chừng non cây số bày bán hoa xuân. Thời trước, các loại hoa không phong phú như bây giờ, quanh đi quẩn lại chỉ có vạn thọ, mào gà, thược dược, cúc bươm bướm… và cành mai, chậu quất. Bấy nhiêu loại “cây nhà lá vườn” nhưng đượm sắc màu của mùa xuân và cái Tết ấm áp, tươi vui rộn ràng quê kiểng…

Tôi đã nhiều lần qua ngã ba Nam Phước, đi và về trong những đoạn đời, thời khắc khác nhau. Ví như thời trẻ con nhiều ước mơ hoài bão, đã được tới nơi này với niềm vui háo hức, lạ lẫm. Hay như thời hoa niên áo trắng học trò, đi học trường huyện có ngày cùng bạn bè đạp xe trên con đường hai hàng dương xanh mát, qua Cống Định rồi thẳng xuống Nam Phước và lòng vòng chỉ để tìm mua quyển sổ đẹp về chép thơ văn; hoặc có lúc rủ nhau đi về nhà các bạn xã khác chơi. Hay tháng ngày hẹn bạn bè tại bến xe Nam Phước rồi cùng đón xe ra Đà Nẵng, tiếp tục đón xe hay về ga đi tàu lửa ra Huế học đại học. Những tháng năm ngược xuôi ấy, ngã ba Nam Phước là nơi chốn đi về, nhất là những lần được nghỉ Tết nghỉ hè thời đại học, về đến Nam Phước xuống xe là đã thấy như về đến nhà mình…

Thấm thoát thời gian thoi đưa, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội ngày càng nhanh, giao lộ Nam Phước và con đường lên Trung tâm H.Duy Xuyên đã được nâng cấp mở rộng, hai bên đường là những dãy nhà dân cư san sát, hàng quán mọc lên đa dạng. Ngã ba Nam Phước bây giờ đã có tín hiệu cột đèn xanh đỏ cho an toàn giao thông. Trung tâm bưu chính viễn thông ở ngay tại Ngã ba Nam Phước, Khu phố chợ Nam Phước được xây dựng khang trang. Cổng chào của H. Duy Xuyên trên tuyến đường ngay tại ngã ba Nam Phước đi lên được trang hoàng đẹp mắt. Tôi đứng giữa sắc trời trong xanh nơi này, như muốn thu ngay vào tầm mắt, thấy cả ngã ba Nam Phước mỗi ngày bừng lên sức sống mới diệu kỳ. Đường nét đô thị hiện đại hiện lên rõ ràng với những ngôi nhà tầng cao, đường sá rộng rãi, thoáng đãng. Trong dòng người đông đúc hối hả cuộc sống thường nhật hôm nay, ngã ba Nam Phước có tiềm năng rộng mở của một vị trí giao thông thuận lợi. H.Duy Xuyên có những cơ chế, chính sách thông thoáng, thu hút đầu tư và nơi này đang mạnh mẽ vươn mình, tiếp nối những trang sử rực rỡ, vẽ tiếp bức tranh ngày mai tươi sáng hơn. Tôi nghĩ đó là niềm vui và hạnh phúc vì ngã ba Nam Phước, cũng như quê hương Duy Xuyên đang vươn lên hòa nhập, đổi thay từng ngày.

Sau những ngày về quê đón xum vầy cùng gia đình đón Tết Qúy Mão, dòng người lại ngược xuôi, hối hả ra Bắc, vào Nam làm ăn. Nam Phước – ngã ba ấy là điểm đi ra, đi về, đi lên, đi xuống của nhiều thế hệ tiếp nối nhau nơi bóng dáng quê nhà Duy Xuyên thương yêu. Là trong tôi vẫn luôn hoài niệm và cảm nhận về quê hương, về ngã ba Nam Phước – ngày ấy, bây giờ…

Mộng Thu