Ngả mũ trước Napoli

Thứ ba, 18/10/2022 11:55
Khi chứng kiến Napoli hủy diệt Ajax với 6-1 ngay tại Johan Cruyff Arena, nhật báo De Telegraaf đã thốt lên: “Nếu Diego Maradona còn sống, chắc hẳn ông sẽ mê mẩn Napoli ở thời điểm này”.
Ajax (áo sáng) là nạn nhân “thảm hại” của Napoli ở Champions League mùa này với tổng tỷ số 2 2 lượt đi về là 10-3.
Ajax (áo sáng) là nạn nhân “thảm hại” của Napoli ở Champions League mùa này với tổng tỷ số 2 2 lượt đi về là 10-3.

Nhưng điều kỳ diệu mang tên Napoli chưa dừng lại ở đó! Một tuần sau, trên chính sân vận động mang tên huyền thoại người Argentina, họ tiếp tục biến Ajax trở thành nạn nhân khi tạo nên màn hủy diệt với 4 bàn thắng. Ở nơi nào đó trên thiên đàng, Cậu bé vàng năm xưa có thể mỉm cười với những gì đội bóng thân yêu của mình đang thể hiện?.

Huyền thoại người Hà Lan là Ruud Krol thì lại cho rằng, Napoli đang trình diễn thứ bóng đá hay nhất châu Âu thời điểm này. Mê hoặc và đặc biệt, đó là những gì mà Ruud Krol mô tả về đội bóng của Luciano Spalletti.

Có chi tiết đáng chú ý, Napoli chỉ được xếp hạt giống số 3 ở vòng bảng Champions League mùa này. Nhưng đội bóng của Italia lại gợi cho người ta thấy hình ảnh “cỗ máy hủy diệt”. Tính tới thời điểm này, Napoli đã ghi tới 17 bàn chỉ sau 4 trận ở vòng bảng Champions League. Không đội bóng nào sở hữu thành tích ghi bàn tốt hơn thế. Chỉ có 3 đội vượt qua mốc 10 bàn sau 4 trận. Thế nhưng, cả Man City (11 bàn) lẫn Bayern Munich (13 bàn) cũng phải ngước nhìn Napoli với sự kiêng nể nhất định.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Napoli vượt qua vòng bảng Champions League chỉ sau 4 vòng đấu. Nhưng điều quan trọng nhất, họ bắt các đối thủ khuất phục theo cách không thể cưỡng lại, bằng sự tàn phá khủng khiếp.

Nhật báo Corriere dello Sport đã nói về chiến thắng của đội bóng phía nam Italia trước Ajax: “Napoli đã giúp chúng ta khám phá ra ý nghĩa trọn vẹn của hạnh phúc. Họ đã mở ra không gian đẹp như mơ, tạo nên những cơn điên bất diệt ở thành phố đầy rẫy sự nguy hiểm này”.

Mùa Hè vừa qua, Napoli đã thực hiện cuộc “thay máu” quy mô lớn. Những cầu thủ trụ cột như Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne phải ra đi, tiền có được mang về Kim Min-Jae (trung vệ), Frank Anguissa (tiền vệ), Khvicha Kvaratskhelia (tiền đạo cánh). Cộng thêm đó là việc mượn lại Giacomo Raspadori từ Sassuolo. Một đội bóng gom từ nhiều nơi, khó tránh khỏi những ánh mắt hoài nghi. Nhưng cái tài của HLV Spaletti đã biết cách hòa trộn những cái tên vô danh ấy trở thành “cỗ máy hủy diệt”. Như tờ Gazzetta dello Sport nhận xét: “Sức mạnh tập thể giúp Napoli nguy hiểm hơn bất kỳ đội bóng nào”.

Thật vậy, đội bóng phương Nam Italia không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Ai đó có thể nói về sự vắng mặt dài hạn của Victor Osimhen. Thế nhưng, điều đó chẳng ảnh hưởng mấy tới Napoli. Họ đã giành chiến thắng trong cả 6 trận Osimhen vắng mặt. Trên hàng công, những “kẻ đóng thế” như Giacomo Raspadori và Giovanni Simeone đã thay nhau tỏa sáng.

HLV Spaletti từng tuyên bố sau trận gặp Ajax ở lượt đi: “Ngay cả Maradona cũng tự hào về chúng tôi”. Ít nhất, cho tới thời điểm này, họ xứng đáng với sự kiêu hãnh đó. Nhưng mùa giải vẫn còn rất dài. Để thành công, Napoli cần sự ổn định. Đó là điều họ chưa làm được trong nhiều năm qua.

B.Đ