“Ngài penalty” Ronaldo

Thứ năm, 17/09/2015 07:53

(Cadn.com.vn) - Cristiano Ronaldo đã có một đêm đáng nhớ ở Bernabeu khi anh lập hat-trick vào lưới Shakhtar Donetsk ở trận mở màn mùa giải Champions League của Real Madrid. Cộng thêm 5 bàn thắng trước đó ở trận gặp Espanyol, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng cho Real Madrid lên con số 321, qua đó áp sát kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho Los Blancos của Raul Gonzalez là 323 bàn. Tuy nhiên, như những gì đã xảy ra trong quá khứ, Ronaldo lại được “giúp đỡ” bằng những quả penalty gây tranh cãi.

Trong 5 bàn thắng vào lưới Espanyol vào cuối tuần qua, chỉ có 1 bàn đến từ chấm phạt đền nhưng đó là tình huống Gareth Bale bị kéo ngã trong vòng cấm rõ ràng, nhưng hai bàn thắng trước đội bóng Ukraine lại không như vậy. Bàn đầu tiên xuất phát từ nhận định tưởng tượng của trọng tài khi bóng chạm lưng Darijo Srna. Trọng tài đã cho Real hưởng quả 11m như một món quà và lẽ dĩ nhiên Ronaldo đã không bỏ lỡ. Bàn còn lại là pha vào bóng không có chủ đích của Marcio Azevedo bên phía Shakhtar Donetsk nhưng Real vẫn được hưởng quả 11m. Một lần nữa, Ronaldo bước lên ghi bàn từ chấm 11m và ăn mừng như thể anh vừa giành chức vô địch Champions League.

Trong tổng số 321 bàn thắng ghi được cho Real Madrid có đến 60 lần Ronaldo lập công từ chấm 11m.

Hai pha lập công trên chấm 11m giúp Ronaldo vượt qua 2 bậc đàn anh Luis Figo và Ruud van Nistelrooy để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trên chấm penalty tại Champions League, với 11 pha lập công. Đến lúc này, người ta có thể gọi Ronaldo là “Ngài penalty” quả không hề ngoa chút nào.

Đến Real Madrid năm 2009, Ronaldo được đồng đội “dành tặng” 67 lần đá phạt đền và anh đã thành công tới 60 lần, gần bằng 1/5 tổng số bàn thắng anh ghi được cho Los Blancos, để giúp anh tiến sát kỷ lục của Raul.

Điều đáng nói, Raul ghi 323 bàn trong 741 lần ra sân nhưng chỉ có 5 pha lập công từ chấm 11m và 71 bàn ở Champions League không có bàn nào từ vị trí này. Trong khi Ronaldo chỉ cần 304 trận để đạt cột mốc 321 bàn thắng. Thế nên, dẫu không tính số bàn thắng từ chấm penalty thì việc Ronaldo san bằng kỷ lục của Raul  sẽ là câu chuyện thời gian.

Sau trận đấu, Ronaldo chia sẻ: “Tôi rất vui và biết ơn các đồng đội đã hỗ trợ cho tôi hết mình. Real đã có khởi đầu không tốt ở La Liga nhưng hiện tại chúng tôi đã trở lại ở cả La Liga lẫn Champions League.” Trong khi đó, HLV Rafa Benitez không hết lời ca ngợi: “Không còn tranh luận gì nữa. Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

Cuối tuần này, Ronaldo cùng Real Madrid sẽ có cuộc chạm trán với Granada và đó là cơ hội để anh vượt qua cột mốc 323 bàn thắng của Raul để trở thành chân sút vĩ đại nhất đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Hãy hy vọng Ronaldo sẽ vượt qua Raul nhưng không từ chấm penalty!

Điền Châu