Ngập úng giữa trời nắng!
- Chuyện nghịch lý đang tồn tại ở đâu vậy Tư ?
- Nghịch lý diễn ra ngay dưới chân núi Bồ Bồ thuộc thôn Đông Đức, xã Điện Thọ (cũ), nay thuộc xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) chớ đâu xa mô Bề Tui.
- Cơ sự nào xảy ra chuyện như vậy?
- Theo người dân địa phương cho biết, khu đất nằm dưới chân núi Bồ Bồ (thuộc thôn Đông Đức) trước đây được người dân dùng để trồng lúa nhưng kém hiệu quả. Những năm gần đây, hộ ông Phan Tấn C. (trú thôn Đông Đức) chuyển sang đào ao nuôi cá nước ngọt thương phẩm. Do việc nuôi cá mang lại lợi ích kinh tế cao nên tháng 9-2025, ông C. thuê xe múc về đào thêm, mở rộng diện tích ao nuôi. Tuy nhiên, trong quá trình đào ao, “tiện thể” ông C. lấp luôn mương thoát nước nằm cạnh đường bê-tông. Trong mấy ngày qua có mưa lớn, không còn mương thoát đã gây tình trạng ngập úng tại một số đoạn đường thấp trũng, tràn vào vườn cây của 2 hộ dân kéo dài cho đến hiện tại. Nhiều người dân có ý kiến góp ý, đề nghị khắc phục song ông C. tỏ thái độ bất hợp tác.
- Chính quyền địa phương có biết tình trạng trên?
- Ngày 1-10, ông Trần Văn Hùng, thôn trưởng thôn Đông Đức, cho hay: Sau khi nhận tin báo, các cơ quan chức năng xã Điện Bàn Tây đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc đồng thời yêu cầu ông Phan Tấn C. tự khắc phục hậu quả. Trong trường hợp ông C. không tự nguyện, chính quyền địa phương sẽ có hướng xử lý để tình trạng ngập úng không bị tái diễn như hiện nay.
- Bề Tui thiết nghĩ cần phải kiên quyết xử lý dứt điểm để những vụ việc tương tự không xảy ra.
BỀ TUI
Dòng sự kiện:Bảo vệ ANTT ở cơ sở
Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị 6 bị can có quyết định truy nã ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử
Chó nghi mắc bệnh dại cắn 8 người ở xã Đông Sơn
Khống chế đối tượng côn đồ hung hãn
Cháu bé đi bộ 6 ngày để tìm mẹ
Công an xã Phước Năng kịp thời hỗ trợ người bị nạn, đưa trẻ về với gia đình

