Ngày tang thương trên sông Thu Bồn

Thứ bảy, 09/05/2020 07:55

Khoảng 15 giờ ngày 8-5, tại khu vực hạ lưu sông Thu Bồn (đoạn gần cầu Cửa Đại, xã Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) xảy ra vụ lật thuyền khiến 5 người mất tích. Tiếp nhận thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã chỉ đạo lực lượng Quân đội, Công an và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường. 

Theo ghi nhận của P.V tại hiện trường, có hàng ngàn người dân tập trung ven bờ sông để theo dõi, nghe ngóng thông tin của các nạn nhân. Gương mặt ai cũng buồn bã, đau buồn trước sự việc xảy ra. Bà Dương Thị Bảy (55 tuổi), cô ruột của nạn nhân mất tích Nguyễn Ngọc Trường (1994) khóc lóc, thắp hương cầu nguyện mong cháu mình vượt qua kiếp nạn. “Ba mẹ nó bị bệnh nặng mất sớm nên từ nhỏ 2 cô cháu nương tựa nhau mà sống. Nó làm nghề cơ khí, hôm nay được nghỉ nên mới theo nhóm bạn trong thôn chơi. Bây giờ tâm trí tôi rô bời, chỉ biết cầu mong cho cháu mình tại qua nạn khỏi”, bà Bảy nghẹn ngào. Đến 19 giờ 20 cùng ngày, thi thể nạn nhân Trường đã được tìm thấy. Nghe tin dữ, bà Bảy ngất xỉu phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên y tế.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm. 

Bà Đoàn Thị Hoa (57 tuổi) cô nạn nhân Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi) cầm bó hương, lê từng bước ra bờ sông chắp tay khóc lóc, miệng luôn khấn vái cầu cháu mình được bình an vô sự. “Nó mới đi bộ đội về được mấy tháng, cũng mới xin được công việc làm cơ khí với nhóm bạn. Sáng nay nó bảo với gia đình là đi chơi với bạn, ai ngờ lại xảy ra cớ sự này. Cha mẹ nó đã già yếu, lại đang bị bệnh nặng không biết vượt qua khỏi nỗi đau này không”, bà Hoa nghẹn ngào.

Người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Huỳnh Thanh Thịnh (24 tuổi), là nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ chìm thuyền thẫn thờ kể: “Sáng nay, nhóm thanh niên trong thôn gồm 9 người có tổ chức liên hoan. Đến 12 giờ trưa, cả nhóm rủ nhau sang gò Thuận Tình bên dòng sông Thu Bồn cách bờ hơn 2km tiếp tục lai rai cho mát. Lúc cả nhóm đang mua 2 két bia tại quán tạp hóa gặp tôi đến nên rủ tôi đi chung, sau đó cả nhóm thuê thuyền đi. Đến 15 giờ thì cả nhóm quyết định quay về. Lúc thuyền rời bờ được khoảng 800m thì bị sóng đánh lật khiến 11 người rơi xuống nước, thuyền cũng chìm dần. Giữa biển nước mênh mông, chúng tôi mạnh ai nấy bơi vào bờ để tìm kiếm sự sống. Có 4 người bạn và ông lái thuyền không biết bơi nên bị chìm nhanh rồi mất tích. Chúng tôi cố bơi vào bờ nhưng nước chảy xiết cuốn đi ra Cửa Đại khoảng 70m thì được 2 ngư dân đánh cá và chủ tàu chở cát phát hiện đến cứu vớt”.

Bà Đoàn Thị Hoa thắp hương cầu nguyện cho cháu mình bình an vô sự.

Có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, ông Lê Trí Thanh yêu cầu: “Các lực lượng chức năng cần xác định đúng vị trí thuyền gặp nạn để triển khai công tác tìm kiếm hiệu quả. Thủy triều đang rút nên công tác tìm kiếm cần gấp rút triển khai, phải giăng lưới tại khu vực cầu Cửa Đại để tránh trường hợp nạn nhân trôi ra biển”.

Huỳnh Thanh Thịnh thẫn thờ kể lại sự việc.

Trao đổi với P.V tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay: Ngay sau khi nhận tin báo, tôi đã chỉ đạo các lực lượng Cứu nạn cứu hộ, Công an địa phương khẩn trương phối hợp với lực lượng BĐBP cùng chính quyền địa phương, ngư dân triển khai tìm kiếm. Đến 20 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng tiếp tục tìm được thi thể của nạn nhân thứ 2 là Nguyễn Đức Tính (1998). Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang tích cực triển khai xuyên đêm”. 

LÊ VƯƠNG

>> Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ chìm ghe

>> Đã tìm thấy 1 thi thể trong 5 nạn nhân bị chìm ghe trên sông Thu Bồn