Ngày thi đầu tiên Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Đề toán có tính phân hóa

Thứ sáu, 01/07/2016 13:28

 (Cadn.com.vn) - Sáng nay (1-7), cùng với cả nước, 10.459 thí sinh (TS)/ 10.721 TS đăng ký dự thi môn Toán đã bước vào môn thi đầu tiên, vắng 262 TS, đạt tỉ lệ 97,52%. Trong môn thi đầu tiên, không có TS nào vi phạm quy chế thi.

Thí sinh khiếm thị Mai Văn Hiền trước giờ bước vào môn thi đầu tiên.

Không dễ kiếm điểm tuyệt đối

Kết thúc 180 phút làm bài thi môn Toán, các TS ra về trong cái nắng oi ả với nhiều tâm trạng khác nhau.

Là HS đạt học lực khá trường THPT Hoàng Hoa Thám, dự thi để xét tuyển vào khối A trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ngành Kỹ thuật cơ điện tử, TS Nguyễn Lê Đức Lộc cho biết, em làm bài đạt khoảng 80-90%. Theo Lộc, đề Toán năm nay không quá khó, nhưng có câu 9 giải phương trình log là hơi lạ đối với khá nhiều TS chuyên giải đề thi ĐH: “Em đã tham khảo và giải khá nhiều đề thi ĐH của các năm trước, nhưng chưa thấy ra dạng đề như câu 9, nên với em... hơi lạ Tuy nhiên, 10 câu trong đề Toán năm nay đều nằm trong chương trình học, chủ yếu là ở lớp 12. Nếu ôn tập kỹ sẽ làm tốt”.

Trong khi đó, TS Ngọc Châu- HS trường THPT Ngô Quyền, thi khối C- lại có nhận xét khác: “Theo em, đây là đề thi có tính phân hóa tốt. Theo đó, đối với các bạn đăng ký dự thi môn Toán để xét tốt nghiệp và không chọn khối A hay D, D1 thì vẫn có thể làm bài đạt điểm trung bình. Các bạn thi khối A, B, D, D1 thì có thể đạt điểm cao hơn. Trong 10 câu, có 2 câu 8, 9 là câu dạng nâng cao dành cho các bạn thi để xét tuyển ĐH, nhưng cũng đều nằm trong chương trình học. Tuy thi khối C nhưng với đề thi này, em vẫn làm đạt trên 60%”. Đồng quan điểm với Ngọc Châu, TS Ngô Minh Mẫn- HS trường THPT Trần Phú đăng ký dự thi khối A- cho rằng đề Toán có tính phân hóa rõ rệt. Trong đó, phần khó nhất là phần hình học không gian, tính thể tích khối lăng trụ...Theo đó, TS ôn bài kỹ, nắm chắc kiến thức mới đạt điểm cao môn Toán...



TS trao đổi cách làm bài sau khi kết thúc giờ thi môn Toán.

Nỗi lòng phụ huynh

Nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh và người nhà có chỗ nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi con thi, đồng thời tránh xảy ra hiện tượng ách tắc giao thông tại khu vực điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Nguyễn Đình Vĩnh đã chỉ đạo mở cổng trường cơ sở II (trường Phan Châu Trinh cũ vừa  xây dựng xong, nằm đối diện với cơ sở I Phan Châu Trinh) để cho người nhà thí sinh vào đây ngồi chờ. Đang mang thai đứa thứ 3, chị Nguyễn Thị Bình, mẹ TS  Phạm Thế Tâm, HS trường THPT Ngũ Hành Sơn, nhà ở P.Hòa Quý vẫn “giành” phần chồng chở con trai đầu đi thi.

Chị chia sẻ: “Nhà tôi ở Hòa Quý, nên 5 giờ 30, tôi túc tắc chở con sang đây thi. Việc Sở GD-ĐT cho mở cổng trường cơ sở II để phụ huynh vào ngồi chờ con thi có chỗ ngồi thoải mái, mát mẻ ri là mừng lắm. Lại còn được sinh viên tình nguyện tặng bánh, có nước uống, có báo đọc... Thật tốt quá!". Cũng theo chị Bình, gia đình tuy nghèo (chị buôn bán vặt, chồng làm thợ hồ) nhưng được cái con trai đầu chị học rất giỏi. Cháu là HSG của lớp chọn ở trường THPT Ngũ Hành Sơn, đăng ký thi khối A đăng ký cả 2 nguyện vọng SP Toán và khối A của trường ĐH Bách khoa. "Đời mình nghèo rồi thì ráng lo cho con ăn học cái chữ để bớt khổ hơn đời mình. Được cái cháu học giỏi, được nhiều thầy cô thương. Cháu đi học thêm mà có thầy cô không lấy tiền, có thầy cô thì lấy tượng trưng thôi...”. Mặc dù rất tin tưởng ở năng lực của con trai, nhưng chị Bình thú nhận rằng chị “còn hồi hộp hơn cả con".

Hồi hộp không kém, anh Lê Phước- cha của em Lê Thi Hương Thảo (HS trường THPT Ông Ích Khiêm” cho biết: “Mẹ cháu là phụ nữ nông thôn, ít khi xuống phố nên để cho chắc ăn, tôi đảm việc chở con trong mấy ngày thi...Sáng nay, tôi chở cháu từ Hòa Khương về xuống Đà Nẵng thi từ lúc 5 giờ 30 sáng. Cháu thi khối A, SP Toán, Lý. Trưa ni, tui chở cháu về nhà người bà con ở đường 2-9 ăn rồi nghỉ trưa để đầu giờ chiều đi thi môn tiếp theo...”. Anh cho biết thêm, để đảm bảo an toàn, đến cả nước uống anh cũng mang từ nhà để đưa con đi thi...



 Mở cổng trường cơ sở II Phan Châu Trinh để PH vào nghi ngơi, chờ con.

Thí sinh khiếm thị duy nhất

Đó là TS  Mai Văn Hiền- HS khiếm thị Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Em dự thi tại HĐT Cao đẳng Phương Đông, được bố trí riêng một phòng thi và 2 cán bộ coi thi. Qua tìm hiểu được biết, vì là HS khiếm thị có học lực khá nên em đã được xét đặc cách tốt nghiệp. Tuy nhiên, với mong muốn được vào ĐH, Hiền vẫn quyết định dự thi 3 môn Toán, Lý, Hóa để lấy điểm xét tuyển ĐH... Tuy quyết tâm dự thi, nhưng trước khi bước vào môn thi đầu tiên, Hiền vẫn cảm thấy hồi hộp.

Em tâm sự: “Không giống như những kỳ thi trước đây được thi cùng bạn, kỳ thi này, em được bố trí thi ở một phòng thi riêng nên cũng cảm thấy rất hồi hộp. Tuy nhiên, em thấy việc bố trí này rất cần thiết, vì sẽ không ảnh hưởng đến việc làm bài của bạn xung quanh. Em học đều các môn, nhưng không giỏi, nên lại càng hồi hộp hơn. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng làm bài hết sức mình để được đỗ ĐH”... Được biết, gia đình Hiền ở Nông Sơn (Quảng Nam). Em ra Đà Nẵng sống và học tập tại trường PTCB Nguyễn Đình Chiểu rồi học hòa nhập tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Vì gia đình thuộc hộ nghèo nên em luôn xác định phải cố gắng, nỗ lực để không phụ sự trông mong của ba mẹ: “Em luôn nghĩ mình phải đứng vững trên đôi chân của mình bằng học thức, không thể phó mặc cho xã hội được.”..- Hiền chia sẻ thêm...

Chiều nay, các TS sẽ bước vào môn thi thứ 2 của ngày thi đầu tiên với môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút, bắt đầu giờ làm bài là 14 giờ 30.

Tiếp sức mùa thi.

P.Thủy