Ngày về của sơn nữ bị lừa bán sang nước ngoài

Thứ tư, 05/07/2023 07:28
Từ ngày con gái Hồ Thị Th. (1996) vào Nam làm công nhân rồi mất tích, không nhớ rõ bao lần ông Côn Ng. (1963, người dân tộc Pa Cô, trú xã A Vao, H.Đakrông, Quảng Trị) băng đèo, lội suối ra khỏi bản ở đầu nguồn sông Đakrông để đi tìm con gái. Tuy nhiên, hành trình đi tìm con của ông Ng. bao phen phải dang dở vì thiếu tiền, một phần khác về xuôi nhưng ông không thạo tiếng Kinh. Nhớ thương con trong tuyệt vọng, ông nỗ lực học thêm tiếng Kinh để gặp được ai lao động từ miền Nam ra có thể hỏi thăm về tung tích con gái. Ông Ng. và cả gia đình không hề biết con gái họ đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau nhiều năm quay quắt ngóng trông, tìm kiếm ấy, điều kỳ diệu đã đến...
Th. ôm lấy người thân mừng khóc trong ngày đoàn tụ.
BĐBP Quảng Trị động viên và trao hỗ trợ cho gia đình ông Côn Ng. trong ngày bàn giao Th. đoàn tụ về nhà.

Chiều một ngày cuối tháng 6-2023, ông Côn Ng. đang ngồi trong nếp nhà sàn cùng người mẹ đã ngoài 80 lúi húi với đống măng rừng vừa hái về. “Món ni Th. thích lắm”, ông buột miệng nói dù đã dặn lòng không được nhắc trước mặt mẹ già vì bà nhớ cháu mà khóc. Bất ngờ lúc đó, phía trước nhà có tiếng ô-tô đỗ lại. Ông Ng. dướn người ra nhìn. Xuống xe, đi cùng với các CBCS BĐBP Quảng Trị là bóng dáng quen thuộc của Th., đứa con đã mất tích nhiều năm qua. Ở chiều ngược lại, bước chân cô gái bỗng khựng lại khi thấy dáng cha lao ra. Mái tóc cha đã bạc trắng, vòng tay gầy guộc ôm lấy con gái trong giàn giụa nước mắt. “Th. về rồi, tìm được rồi”, tiếng hét mừng vui lan cả bản, vọng cả điệp trùng núi rừng trước mặt.

BĐBP Quảng Trị cũng khẩn trương tiến hành các thủ tục bàn giao Th. đoàn tụ gia đình. Trước đó, đơn vị này tiếp nhận Th. từ Tổ chức trẻ em Rồng Xanh và hỗ trợ đưa nạn nhân trở về một cách sớm nhất. Trong hoàn cảnh trùng phùng ấy, gia đình mới hay Th. là nạn nhân buôn bán người và chỉ mới được lực lượng giải cứu hơn 10 ngày trước.

Nói về con gái, ông Côn Ng. cho biết Th. là đứa con thứ 4. Như nhiều cô gái vùng biên giới, đặc biệt khó khăn, Th. nghỉ học sớm, lấy chồng ở xã A Ngo (H. Đakrông) và sinh một cháu trai. Lấy chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn nên đôi vợ chồng chưa có hôn thú. Cho đến một ngày, cả hai xảy ra nhiều mâu thuẫn, không thể hàn gắn. Năm 2019, khi Th. đang làm công nhân ở Bình Dương thì được một người cùng công ty rủ chuyển việc, ra Hà Nội bán cửa hàng quần áo với mức lương cao. Người này là bạn của một người cùng quê H. Đakrông mà Th. rất tin tưởng nên cô gái đồng ý đi theo.

Th. nhận vé tàu hướng ra Hà Nội có người đón như hướng dẫn. Ai ngờ đó là chuyến đi bắt đầu bão táp đời cô khi bị đối tượng lừa, dùng thủ đoạn đưa dẫn bán sang Trung Quốc. Ở tại bản làng A Vao, sau nhiều ngày không thấy con gọi điện về như thường lệ, ông Côn Ng. mất liên lạc, báo lực lượng chức năng. Năm tháng trôi qua, không có tin con, với đó là những nghi vấn chưa có lời giải đáp khiến nỗi đau tràn ra... Biết con có nhiều tổn thương, cần nhiều thời gian nên vợ chồng ông Côn Ng. không vội gặng hỏi. Song với trái tim của người làm cha làm mẹ, ông bà biết con đã trải qua ngày tháng khổ đau.

Theo thông tin ghi nhận của BĐBP, nơi Th. bị bán sang Trung Quốc cũng thuộc vùng đồi núi, hẻo lánh. Th. ngoài chăm các đứa trẻ trong nhà này còn phải lao động cực khổ, bữa đói bữa no và chịu đắng cay muôn phần. Không biết tiếng bản địa, không rõ địa bàn nhưng Th. vẫn nung nấu ý định trốn thoát, tìm về Việt Nam, về với gia đình. Trong muôn trùng khó khăn đó, Th. đã 1 lần bỏ trốn bất thành, bị bắt trở lại.

Đến gần giữa tháng 6-2023, Th. tiếp tục trốn. Chờ đêm tối phủ vây, Th. băng rừng chạy thục mạng. Và suốt đêm đó, Th. không cho phép mình dừng lại dù có lúc sức kiệt. Và may mắn cô chạy tới gần đường biên giới Trung – Việt, gặp được lực lượng chức năng. Ngày 12-6-2023, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Việt Nam) cùng với BĐBP Cao Bằng và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh tiếp nhận và làm việc với Th,. sau đó tiến hành các biện pháp hỗ trợ. Đồng thời đề nghị BĐBP Quảng Trị hỗ trợ, tiếp nhận đưa nạn nhân Th. đoàn tụ gia đình.

Th. ôm lấy người thân mừng khóc trong ngày đoàn tụ.

Trong niềm xúc động, ông Côn Ng. kể đã dặn con nghỉ ngơi một thời gian, ổn định tinh thần. Nhưng niềm hạnh phúc đoàn tụ khiến Th. chưa bao giờ thấy tràn đầy năng lượng như thế. Bài học về lương cao việc nhẹ vẫn ám ảnh nhức nhối trong cô nhưng ngay từ khi chạm về đất Việt Nam, cô thấy cuộc đời hồi sinh trở lại khi nghĩ về cha mẹ, nghĩ gặp được con, người thân nơi bản cao A Vao. Cũng để được đắm trong hơi núi rừng đã nhớ da diết, Th. cùng anh trai vào rừng đốn mây để kiếm thêm thu nhập, phụ gia đình. Ngồi đợi con từ sáng đến chiều tối, ông Côn Ng. vẫn cứ lâng lâng với câu chuyện phép mầu ấy.

Sáng 3-7-2023, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã A Vao Hồ Thị Thoa cho biết sẽ kịp thời gặp gỡ, động viên Th., qua đây nắm bắt tâm tư nguyện vọng để tìm giải pháp hỗ trợ, giúp cô sớm ổn định cuộc sống.

Chúng tôi rời A Vao, tiếp tục đi qua nhiều bản làng đồng bào Pa Cô – Vân Kiều bên dòng sông Đakrông, và nghĩ đến những thôn bản xa hơn giữa đại ngàn vẫn còn nhiều khó khăn. Rất mong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống buôn bán người, bẫy việc nhẹ lương cao cần được đẩy mạnh hơn nữa.

BẢO HÀ