Nghẹt thở cuộc giải cứu thiếu nữ dính bẫy xuất ngoại "việc nhẹ lương cao"

Thứ sáu, 06/10/2023 07:25
Đáp lại lời kêu cứu khẩn thiết của người cha từ miền Nam đang đi tìm cứu con gái nhỏ sa vào bẫy lừa đảo "việc nhẹ lương cao", Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã vào cuộc khẩn trương, giải cứu. Bởi chậm là có thể sẽ vuột cơ hội, trôi dấu vết, khiến nạn nhân và cả người thân sẽ rơi vào đớn đau cùng cực, mất mát khó tránh.
Thời điểm Công an TP Đông Hà có mặt tại bến xe Đông Hà, tiếp cận những người liên quan.
Anh Nguyễn B.M bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy và quan tâm của Công an TP Đông Hà.

Người cha tìm cứu con gái trên dặm dài thiên lý

Ngày 5-10-2023, Công an TP Đông Hà cho biết vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xác minh, điều tra về dấu hiệu hoạt động lừa đảo, đưa người xuất cảnh trái phép liên quan đến nạn nhân vị thành niên dính bẫy xuất ngoại "việc nhẹ lương cao" bị đưa từ miền Nam ra Quảng Trị để sang Lào vào tối 3-10. Nhưng trước kết quả giải cứu thành công, kịp thời, với rất nhiều người đã là cái kết sớm có hậu, nhất là khi chứng kiến giọt nước mắt mừng vui của người cha đã vượt hơn 1.000km tìm cứu con gái nhỏ 16 tuổi trong câu chuyện đầy cảnh báo trên.

Giữa cái nắng gắt cuối mùa ở Quảng Trị, anh Nguyễn B.M (1981, trú Trảng Bom, Đồng Nai) xen lẫn những cảm xúc mừng vui khôn tả ở mảnh đất mới lạ này. Dù rất dè dặt gặp gỡ với người khác song anh M. dành sự tin tưởng tuyệt đối với lực lượng Công an TP Đông Hà cũng như chia sẻ gan ruột với phóng viên mà anh liên hệ trước đó tìm sự hỗ trợ, tiếp sức trong hành trình giải cứu con gái. Có thể nhìn thấy niềm vui và biết ơn ánh lên tràn đầy trong đôi mắt đã quầng thâm, hốc hác sau khoảng thời gian áp lực khủng khiếp.

Con gái đầu của vợ chồng anh là bé Nh.Q. (2007), học xong lớp 9 thì nghỉ. Q. ở nhà phụ giúp chăm sóc hai em để cha mẹ đi làm công nhân. Ngày 1-10 vừa qua, là chủ nhật, vợ chồng anh M. ở nhà nên Q. có thời gian ra ngoài chơi. Nhưng đợi đến tối vẫn chưa thấy con về, vợ chồng anh M. sốt ruột gan. Trắng đêm tìm con, rồi chờ con và hỏi han khắp nơi nhưng bặt vô âm tín. Đến ngày hôm sau, có người nhận được tin điện thoại nhờ nhắn giùm cho vợ chồng anh M. với nội dung: "Con đi làm xa, một năm nữa mới về…". Trong đầu vợ chồng anh M. lúc đó quay cuồng với hình ảnh những vụ lừa đảo, đưa người sang Campuchia lao động, hay trở thành nạn nhân buôn bán người. Sau thời khắc ấy, anh M. dần lấy lại bình tĩnh, truy tìm manh mối. Phải mất nhiều thời gian, anh M. mới dò tìm, liên hệ được với những người bạn của Q. và bất ngờ khi các cháu cho biết trước đó M. có rủ đi làm việc lương cao ở Lào. Từ thông tin này, anh M. nhận định con gái mình đã bị dụ dỗ bẫy "việc nhẹ lương cao". Gấp gáp trong mọi nỗ lực, anh M. còn nhận được tin vô cùng quan trọng là tối 2-10, Q. đã được đưa lên xe đi ra phía Bắc. Không giấu được sợ hãi, anh M. báo tin tức này cho Công an tỉnh Đồng Nai. Và cũng không thể chần chừ hơn, anh quyết định đón xe khách ra Bắc giữa đêm. Đặc biệt, có một số người bạn của Q. cũng xin gia đình theo anh M., đồng hành để hỗ trợ tìm kiếm bạn.

Giữa mông lung thông tin, Q. nếu được đưa sang Lào thì sẽ theo hướng nào khi có rất nhiều tỉnh có chung đường biên giới? Với lại có kịp hành trình hay không khi xuất phát chậm so với con mấy tiếng đồng hồ? Và liệu Q. di chuyển trên một phương tiện hay đổi phương tiện khác? Anh M. lại suy nghĩ bấn loạn giữa ngồn ngộn nghi vấn mà không có câu trả lời. Điều đó chỉ càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi đang xâm chiếm. Nhưng bằng tất cả sự bình tĩnh của mình, quyết tâm tìm được con. Một mặt anh liên tục báo tin cho lực lượng Công an nhờ hỗ trợ. Mặt khác anh M. xác định không thể "ra mặt" mà phải nhờ những người bạn của con, vờ theo xe Q. để sang Lào làm việc như lời rủ trước đây. Tuy nhiên, Q. không phản hồi liền, tin nhắn sau đó cũng dè dặt.

Thời điểm Công an TP Đông Hà có mặt tại bến xe Đông Hà, tiếp cận những người liên quan.

Vỡ òa đoàn tụ nơi đất khách

Xe qua hết địa phận Phú Yên, Bình Định, thông tin về Q. vẫn mịt mù, không nắm rõ được đã tới đâu. Anh M. vẫn kiên trì nhờ các bạn Q. liên lạc, "năn nỉ" để có thể theo kịp hành trình. Không một phút chợp mắt, không thể nuốt trôi cơm, anh M. gần như kiệt sức. Đến giữa chiều ngày 3-10, Q. gửi tin nhắn định vị cho bạn, qua đó cho thấy phương tiện đang di chuyển trên địa bàn TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Anh M. như bừng tỉnh, suy đoán và lập tức gọi điện hỗ trợ. Anh M. được hướng dẫn trình báo với Công an các địa phương, trong đó có Công an TP Đông Hà để chủ động đón, chặn phương tiện. Lực lượng Công an cũng kịp thời hướng dẫn với anh M. một số biện pháp "kỹ thuật" để theo dõi di biến động của Q. Điều may mắn đặc biệt, anh M. dù xuất phát sau nhưng xe lại di chuyển nhanh hơn. Chính vì thế, anh và nhóm bạn Q. xuống TP Đông Hà sớm hơn, đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho Công an TP Đông Hà triển khai các biện pháp giải cứu.

Đến hơn 21 giờ ngày 3-10, tại khu vực bến xe TP Đông Hà, Công an TP Đông Hà phát hiện Q. cùng một số người khác chuẩn bị ngược lên vùng biên Hướng Hóa trên 2 phương tiện ô-tô. Quan sát từ phía xa, anh M. vỡ òa khi thấy con. Niềm hạnh phúc ấy như cuốn trôi hết mọi khổ nhọc, tuyệt vọng mà anh đã trải qua hơn 20 tiếng hành trình tìm cứu.

Theo thông tin ban đầu, đi cùng Q. còn có một người bạn nữ, tuổi cũng chưa thành niên. Trước đó, các em được một số đối tượng dụ dỗ giới thiệu sang Lào làm việc lương cao. Tại thời điểm Công an TP Đông Hà tiếp cận, trên xe chở Q. và bạn chuẩn bị lên Hướng Hóa để xuất cảnh trái phép sang Lào còn có một số thanh niên, trung niên khác. Những người này cũng đi với mục đích sang Lào làm việc sau khi được một số đối tượng giới thiệu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, nhưng với anh M., hành trình tìm con đầy "bão tố" đã kết thúc, có hậu.

Bảo Hà